Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Lời nguyền" quái ác cho các dâu trẻ

Thứ sáu, 11:30 16/07/2010 | Gia đình

Tôi lấy chồng và "chuẩn bị tinh thần" rất kỹ cho việc mình sẽ không thể thoát khỏi chủ đề bất hủ - Mẹ chồng và Nàng dâu.

Như một điều tất nhiên, các cô gái trước khi về nhà chồng đều được rỉ tai rất nhiều lời cảnh báo của các chị “tiền bối” tốt bụng xung quanh. Mà tốc độ lan truyền cũng như phủ sóng của những “bí kíp” kiểu chuyện - thật - của - tôi thì nhanh thôi rồi, và nó dần dần định hình như một… lời nguyền - như một thứ áp lực và ám ảnh vô hình…

Tôi xác định từ trước khi lên xe hoa là sẽ sống như bà ấy là mẹ chồng của mình, là người có thể xung khắc với tôi bất kì lúc nào, là người mà tôi không nên quá kì vọng vào sự hài lòng, yêu thương hết mực như mẹ đẻ, là người mà nên chỉ-như-thế- thôi.
 
Những chiến tích lẫy lừng và cả thương tật “Mẹ chồng và Nàng dâu” được các cô bạn đồng nghiệp cập nhật hằng ngày khiến tôi chắc chắn đây là chiến trường trong cuộc sống…
 
Sau một thời gian giữ thái độ đúng mực với bà và cảm thấy thực ra mẹ chồng tôi không hề kinh khủng như tôi tưởng tượng! Thậm chí là rất thương tôi. Nhưng ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra… Nhiều người vẫn bảo gần gũi với mẹ chồng chưa chắc được vừa ý mà có khi còn mang tiếng lợi dụng.

Ý kiến của chuyên viên tham vấn tâm lý Ngô Minh Uy:

Thật đáng tiếc là người vợ trong trường hợp này thấy “mẹ chồng không hề kinh khủng như tôi tưởng! Thậm chí là rất thương tôi” nhưng lại không dám tiến xa hơn trong mối quan hệ với mẹ chồng. Có vẻ như “lời nguyền” Mẹ chồng - Nàng dâu đã thật sự gây ám ảnh. Mối quan hệ này ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng đều phức tạp và dễ đến gần căng thăng.

Tuy nhiên, trên thực tế, chắc chắn không phải lúc nào các bà mẹ chồng cũng đều có khuynh hướng “ăn thịt” con dâu và với nhận thức ngày càng tiến bộ của con người thì điều này ngày càng giảm bớt. “Lời nguyền” sẽ trở nên tích cực hơn nếu như được các nàng dâu xem như lời cảnh tỉnh, lời nhắc nhở để mình luôn biết giới hạn và cư xử phải đạo với nhà chồng.

Tiến tới mức tình cảm đậm đà hơn hay chỉ cố gắng giữ đúng mực trong quan hệ mẹ chồng - nàng dâu đều có thể ổn cả nếu điều đó được xây dựng trên cơ sở chân thành, tôn trọng và hướng thiện.

Kinh nghiệm của người đi trước làm không ít cô dâu trẻ sợ hãi

“Lời nguyền”: Hôn nhân và “nấm mồ” của tình yêu

Tôi nghe nhiều người nói, khi cưới nhau xong thì bao nhiêu lãng mạn, nồng nàn sẽ tan biến mất. Tôi mang nỗi lo lắng trong lòng và quyết tâm không bao giờ cho chồng mình có cơ hội thay đổi. Chúng tôi đi xem phim, anh không nắm tay tôi, tôi khóc thút thít cả buổi. Sáng trước khi đi làm, anh quên không hôn tạm biệt tôi, rồi khóc lóc và cảm thấy không còn sức lực để đến công sở.

Những ngày kỷ niệm của hai đứa như ngày gặp đầu tiên, ngày chính thức yêu nhau, ngày của nụ hôn đầu… tôi nhắn tin trách móc khi anh có vẻ chẳng nhớ tới và sẽ tủi thân đi mua một món đồ gì đó để tự an ủi mình và dằn vặt anh… Chúng tôi đã cưới nhau được một năm, chưa có con và hiện tại tôi thấy những cách này rất có hiệu quả!!!

Nhưng tôi cũng lo lắm, có khi nào “quá liều” không? Cách nay một tháng, anh đi công tác xa, đúng ngày kỷ niệm yêu nhau của hai đứa. Tôi biết chắc là anh đã quên, tôi cũng tự biện hộ như nhiều lý do để thông cảm như cho anh như: anh nhiều việc quá nên quên, quên chưa chắc là anh hết yêu tôi… nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn không thể thoát khỏi cảm giác tức tối và đã “nổi điên” nhắn tin đòi chia tay.

Anh gọi lại với thái độ ngạc nhiên sao tôi trở nên như vậy. Anh bảo anh yêu tôi nhưng nếu thật sự tôi không hạnh phúc với anh thì anh đồng ý chia tay. Tôi ân hận chờ anh về sẽ chủ động xin lỗi nhưng may sao, sáng hôm sau anh gọi làm hòa và an ủi tôi.

Ý kiến của Chuyên viên tham vấn tâm lý Ngô Minh Uy :

Điều thú vị của cuộc sống là khi một người có cảm giác “không ổn” về một điều gì đó thì điều đó không ổn thật. Bởi thế nhiều nhà tâm lý học cũng khuyên con người nên tin vào cảm giác ban đầu (sự nhạy cảm) của bản thân trong các quyết định của cuộc sống. Áp dụng vào trong trường hợp này, khi cô vợ nói trên cảm thấy dừng như “quá liều” thì cũng có nghĩa là nó đang thật sự “quá liều”.

Và chắc chắn cần một cách khác để duy trì sự ấm áp của mối quan hệ vợ chồng. Dù không muốn nhưng chúng ta phải công nhận rằng mối quan hệ sau khi cưới một thời gian là có khác biệt, thậm chí là khác nhiều so với thời gian lúc hai người yêu nhau và lúc mới cưới, như kiểu “Yêu đương là thơ tình còn hôn nhân là văn xuôi hiện thực”.

Lãng mạn có thể có nhiều kiểu và nó đôi khi phải phù hợp với từng giai đoạn của cuộc hôn nhân mới có thể lâu bền được. Mua sắm vật dụng gia đình cũng có thể là lãng mạn nếu biết cách thưởng thức. Chúc bạn sớm tìm được cách sống tốt với hiện tại thay vì cứ phải kỉ niệm từng ngày đã xảy ra trong quá khứ.

“Lời nguyền” thứ ba – Ky cóp cho cọp nó ăn

Trước khi lên xe hoa, mẹ tôi dặn dò đủ điều, cách cư xử với chồng, gia đình chồng, đi đứng, nói năng, chi tiêu… Bà vẫn nói đi nói lại “thân gái dặm trường”. Ví dụ như bà, hơn 30 năm lập gia đình, hết lòng hy sinh vì chồng con. Vậy mà cũng có lúc bố tôi lầm đường lạc lối và mẹ tôi mất cả 10 năm lao đao với nợ nần.

Hay như cô đồng nghiệp giỏi giang, hiền lành của mẹ tôi, một ngày chồng ngoại tình, họ chia tay và tất cả tài sàn xẻ làm đôi. Cô ấy nghẹn ngào “ky cóp cho cọp nó ăn”… Nói tóm lại là phụ nữ ngày xưa phải hy sinh nên khổ mà có ai biết được chuyện thay lòng đổi dạ của đàn ông.

Nghe lời mẹ khi kết hôn. Tôi hoàn toàn không đụng vào số tiền lương của mình, mọi sinh hoạt chi tiêu đều do tiền chồng tôi mang về. Gom góp hơn một năm tôi đủ tiền mua một mảnh đất nhỏ ở ngoại thành. Cùng lúc đó, anh cần một số vốn làm ăn riêng. Nhìn anh chạy vạy vay mượn đủ nơi, dù tôi cảm thấy xót ruột thế nhưng chỉ đưa cho anh một ít tiền của tôi thì không bao giờ.

Tôi cảm thấy mình nhỏ mọn và ích kỉ vô cùng nhưng lỡ có chuyện gì thì ai lo cho tôi. Tôi cứ chăm chăm lo bảo toàn “ vốn” của mình thành ra tôi trở nên phòng  thủ anh lúc nào không biết.

Ý kiến của Chuyên viên tham vấn tâm lý Ngô Minh Uy:

Tiết kiệm và dành dụm tiền bạc để “phòng thân” có thể là điều hợp lý, nhất là khi tiền đó do mình tự tay làm ra. Thế nhưng nếu thái quá trong việc đó thì chắc chắn sẽ đụng chạm đến ý nghĩa của cuộc sống hôn nhân.

Những nhân chứng được nêu ra thật quá rõ ràng (đó là mẹ, bạn mẹ…) và rất thuyết phục để một cô vợ có thể đặt nghi vấn và dần dần, một cách vô tình, sẽ giảm dần sự tin tưởng vào chồng. Đó thật sự là một điều nguy hiểm cho đời sống hôn nhân. Đặc biệt như trong trường hợp ở trên, điều đó đã trở thành quá mức, khi thấy chồng phải lao đao chạy vạy nhưng nhất định không bỏ tiền dành dụm riêng của mình ra để giúp.

Nền tảng và cũng là những yếu tố quan trọng để bảo vệ hoàn thiện cuộc sống hôn nhân là sự tin tưởng, chia sẻ, chân thật, và hết mình vì nhau… Vậy một khi người vợ hoặc chồng không còn thấy tin vào nhau nữa thì dường như mối quan hệ bắt đầu có vấn đề và có nguy cơ đổ vỡ.
 
“Lời nguyền”: Mọi thứ rồi cũng sẽ cũ và cần “đổi mới” thay thế

Hiện giờ, hồ sơ ly dị của tôi và chồng tôi đang nằm trên tòa án và chờ ngày giải quyết. Mặc dù chúng tôi mới chỉ cưới nhau được gần 2 năm. Và mặc dù tôi vẫ còn rất yêu anh ấy. Nhiều người nghe chuyện này đều tỏ ra rất bất ngờ và ngạc nhiên. Vì hình mẫu vợ chồng tôi là điều đáng mơ ước cho rất nhiều người: vợ xinh đẹp, có học thức – chồng tài giỏi và tình cảm.

Nhưng chính vì ngoại hình có một chút hơn người của tôi là nguyên nhân dẫn đến ngày hôm nay. Khi yêu nhau, tôi luôn được chồng cưng chiều hết mức Trong mắt anh ấy tôi luôn là số một. Không ai quan trọng hơn tôi. Trước khi cưới, tôi nhận được vô số lời rỉ tai từ những chị bạn xung quanh.

Rằng là dù “cơm ngon” sẽ có lúc chồng thèm ăn phở. Rằng vợ đẹp đến đâu cũng sẽ đến lúc cũ trong mắt chồng. Không cách gì thay đổi được. Không tin thì nhìn mấy ông đại gia đi, toàn là kiều nữ bu xung quanh nhưng cũng thay người yêu xoành xoạch xung quanh đó thôi. Thế là tôi về nhà chồng với tâm lý “chồng có thể thay đổi bất cứ lúc nào”. Tôi kiểm soát chồng cực kỳ gắt gao. Kiểm tra điện thoại và email của anh ấy hằng ngày.

Đỉnh điểm là tôi hoãn ngày có con vô thời hạn với hai lý do: 1. Trong thời gian mang thai, không đáp ứng đủ nhu cầu thì chồng ngoại tình. 2. Phải chịu cảnh xấu xí đầu bù tóc rối vì con ít nhất là 3 năm thì không còn xinh đẹp như xưa và chồng đi ngoại tình. Thế là vừa kiểm soát anh ấy, tôi vừa tăng cường làm đẹp cho bản thân và nhất định không chịu có con trong ít nhất 5 năm nữa.

Mặc dù chồng tôi là một người yêu trẻ con cực kỳ và luôn khao khát có một đứa con. Và sau 2 năm thì anh ấy có con thật, nhưng không phải với tôi mà là với một cô gái khác, thua xa tôi về nhan sắc, độ quyến rũ cũng như vị trí xã hội. Anh xin lỗi tôi và kèm theo một lời giải thích: cảm giác bị quản lí quá chặt bởi một cô vợ thay đổi xoành xoạch về ngoại hình khiến anh cảm thấy ngột ngạt và ức chế.

Nhất là dần dần anh ấy không còn nhận ra tôi chính là người con gái ngày xưa anh đã từng yêu nữa. Tôi biết làm sao khi mà tình cảm của anh dành cho tôi thực sự đã mất.

Ý kiến của Chuyên viên tham vấn tâm lý Ngô Minh Uy:

Có lẽ mọi chuyện xảy ra trong câu chuyện của người vợ nói trên có thể được xem như là “hậu quả tất yếu: của một quá trình chỉ lo nghĩ và tính toán cho riêng mình. Vấn đề ở đây không phải là đúng hay sai nhưng rõ ràng cách thức tính toán như vậy là không hợp lý.

Có những điều thuộc về chân lý muôn thuở mà con người phải chấp nhận: người trẻ nào rồi cũng già, hấp dẫn mấy thì cũng đến lúc quen mắt, kiểm soát quá thì con người ta sẽ bỏ chạy. Dù có không muốn hay có sửa dụng đến thành quả của y học hiện đại (phẫu thuật thẩm mĩ) thì người vợ cũng sẽ không bao giờ mãi mãi là cô gái trẻ-đẹp-non-tơ như ngày hai người mới quen nhau.

Xa hơn, cuộc sống hôn nhân dù cũng là hai người cụ thể đó nhưng khác rất nhiều so với thời kỳ yêu đương. Con cái mang ý nghĩa rất quan trọng cho cuộc sống hôn nhân, do vậy khi người phụ nữ vì lý do giữ nhan sắc hoặc vì lo sợ chồng ngoại tình mà quyết định hoãn việc có con lại thì thật cũng khó để các ông chồng ưng thuận và thoải mái.

Nói điều này có lẽ không mới nhưng nhiều chị dường như không chịu tin: Con gái luôn sẵn có bên cạnh các ông chồng, nhất là quý ông thành đạt, nhưng điều đó không có nghĩa là ông chồng nào cũng sẽ ngoại tình, thì nguyên nhân do các chị vợ kiểm soát quá mức là nằm ở hàng “top”.

Sắc đẹp có thể là tiêu chí cụ thể và tác động mạnh nhất để một người dàn ông tiến tới, tán tỉnh, yêu đương và nên vợ nên chồng, nhưng hạnh phúc của đời sống vợ chồng không phải chỉ có sắc đẹp và sự hấp dẫn thể xác mà còn nhiều điều khác ý nghĩa hơn rất nhiều “sự quan tâm chăm sóc, con cái khỏe mạnh, tin tưởng lẫn nhau…”.
 
Thử tưởng tượng “lời nguyền” bắt nguồn từ đâu? Từ một thầy phù thuỷ hay một người có năng lực dự đoán trước tương lai, hay đơn giản là của một người đã từng trải qua kinh nghiệm đó truyền lại…
 
Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày vẫn thường lo lắng về một số điều “nghe nói”, “nghe mọi người bảo” mặc dù độ chính xác thì lại bị bỏ quên ở đâu đó. Vậy là, “lời nguyền” thì không rõ, nhưng “điểm xấu” từ áp lực do chính bản thân tạo ra thì ngày một tăng. Vậy tại sao bạn không dũng cảm gạt nó sang một bên mà vui sống?!
 
Theo 2Đẹp
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 16 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 19 giờ trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cô gái khổ sở vì lỡ gặp một người đàn ông đa tình. Thế nhưng khi những gã đào hoa gặp phải tuýp phụ nữ thuộc các cung hoàng đạo dưới đây thì 'tắt điện' vì họ rất thông minh trong tình yêu.

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hậu chia tay, các cặp đôi tìm đến nhà máy xử lý kỷ vật tình yêu để nghiền nát những chiếc ảnh cưới và đồ lưu niệm. Những vụn rác thải này sẽ được chuyển tới một nhà máy điện nhiên liệu sinh học để tái chế.

Top