Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lo lắng vì tình... đến nhanh!

Thứ ba, 15:30 22/12/2009 | Gia đình

Năm nay em 26 tuổi, ba mẹ em thường nhắc nhở chuyện chồng con vì ... con gái có thì mà! Từ khi ra trường, đi làm đã hai năm nay, em vẫn nhớ lời khuyên của ba mẹ nhưng ngày tháng qua đi, đến nay vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào.

Thực ra cũng có vài ba chàng trai đến tán tỉnh em, có chàng ngỏ lời muốn kết hôn, trong số đó cũng có chàng hình thức dễ coi, tư cách đàng hoàng nhưng không hiểu sao em chẳng thấy rung động chút nào và đều tìm cách từ chối tế nhị.

Cho đến cách đây ba hôm, có một anh ở công ty khác đến liên hệ công tác. Chỉ mới gặp nhau có một lúc, nói vói nhau mấy câu toàn về công việc mà sao em rất có thiện cảm với anh. Hôm sau, đến buổi làm việc thứ hai, em bỗng nhận ra qua ánh mắt nụ cười của anh, hình như anh cũng có cảm tình đặc biệt với em. Điều kỳ lạ là mọi khi nhiều người bảo em khô khan mà sao ngồi bên anh, em cứ nói cười luôn miệng. Anh cũng thế, anh cư xử với em ân cần như đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Cả hai chúng em như cùng cảm thấy có một cái gì rất hoà hợp. Tối hôm ấy anh rủ em đi chơi và điều gì phải đến đã đến. Anh cầm tay em xúc động hỏi: "Em có đồng ý làm vợ anh không?". Em đã trao anh nụ hôn đầu say đắm.
 
Hôm nay em chợt nghĩ liệu mình có nông nổi quá không? Thực ra mình đã hiểu gì mấy về anh ấy đâu? Nhưng một đứa bạn gái của em lại bảo rằng: "Đó là tình yêu sét đánh đấy, ngốc ạ! Chuyện tình của mày đẹp như tiểu thuyết". Em hoang mang quá chẳng hiểu thế nào? Thực ra em đâu có biết "tình yêu sét đánh" là gì và trên đời có thứ tình yêu chớp nhoáng thế không? Mong cho em một lời khuyên càng sớm càng tốt! (bạn đọc)
 
Có những tình yêu cháy bùng lên ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên. Các cụ ngày xưa cũng cho là “phải duyên phải số thì vồ lấy nhau”. Ngày nay, người ta gọi nó bằng cái tên: “tình yêu sét đánh”.

Rất nhiều ý kiến khác nhau về hiện tượng này. Có người cho rằng đó không phải tình yêu mà chỉ là ngộ nhận về tình yêu, là sự choáng ngợp ban đầu khi mới gặp nhau. Có người lại cho đó là tình yêu mãnh liệt đích thực, nó đốt cháy những khoảng cách thông thường về không gian và thời gian, nó đáng ngợi ca hơn những tình yêu đến từ từ – còn gọi là “tình yêu tiệm tiến”. Bởi họ cho rằng những tình yêu “từ từ” này quá yếu ớt, chỉ có khả năng âm ỉ, lom đom mà không bùng lên được thành ngọn lửa. 

Florence Montreynaud, nhà tâm lý tình yêu người Pháp nói một cách hình tượng, tất cả chúng ta, ai cũng mang trong mình một “bản đồ địa hình tình yêu”. Đó là hình ảnh đã được lý tưởng hoá về con người hợp với chúng ta nhất. “Cái lưới toạ độ” ấy được hình thành từ khi chúng ta còn nhỏ, từ những người thân, những sách báo, phim ảnh mà chúng ta đã xem, từ một con người nào đó mà ta đã “phải lòng” từ hồi thơ bé. Tất cả những cái đó xây dựng nên và điều chỉnh dần dần “hệ toạ độ” tình cảm trong ta. Thế là dần dần xuất hiện một ý niệm dù còn chưa được nhận thức rõ nhưng lại cụ thể về người bạn đời lý tưởng. Gặp ai đáng chú ý, ta cũng đánh giá họ qua “cái lưới toạ độ” của mình. Nếu sự tương thích càng lớn thì xác suất “phải lòng” càng cao. Đặc biệt nếu “lưới toạ độ tình cảm” của hai người trùng nhau - nhất là lại trùng khít nhau - thì cả hai cùng choáng váng. Một chất keo kết dính sẽ làm cho cả hai người không rời nhau ra được nữa. Nhưng trong cuộc đời, sự trùng khít như thế cực kỳ hi hữu. Phần lớn do người ta ngộ nhận hoặc làm ra vẻ trùng khít giả tạo. Và dĩ nhiên, mọi sự lừa dối sớm muộn thế nào cũng lộ ra. Những chỗ vênh váo ngày càng rõ, những vết rạn nứt lớn dần, báo hiệu một sự đổ vỡ không cưỡng lại được.
 
Không ít bạn trẻ cứ tưởng tình yêu là sự “phải lòng” nhau, khi mà tất cả đều nhìn qua vầng hào quang bảy sắc cầu vồng. Có người đã hỏi triết gia Socrate: “Làm thế nào để tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đem lại hạnh phúc?”. Ông đáp: “Hãy nhìn lại lần thứ hai!”.  Bởi vì lúc này, chúng ta đang rơi vào tình trạng quáng mắt. Cần phải có thời gian để nhìn kỹ hơn khi mà mắt đã sáng trở lại. Không ít trường hợp, tình yêu đến nhanh mà đi cũng nhanh. Bởi vì khi mắt người ta sáng ra, khi cái vầng hào quang lung linh bao quanh người mình yêu không còn nữa, người ta mới nhìn thấy rõ những ưu khuyết điểm của một con người. Còn những gì làm người ta choáng váng trong khoảnh khắc mới gặp nhau thường chỉ là hình thức bên ngoài.
 
Thí dụ như trông một anh cao to, béo mượt, mặt mũi sáng sủa, nói năng hóm hỉnh có vẻ thông minh là tự nhiên có cảm tình. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, chúng ta không thể nào biết được quan niệm của người ấy về hôn nhân như thế nào? Người ta lấy vợ, lấy chồng để làm gì?  Sở thích của anh ta ra sao? Anh ta xử sự như thế nào với những người xung quanh, với cha mẹ, anh em? Tất cả những điều đó chỉ có thể phát hiện ra sau một thời gian tìm hiểu. Điều này còn phụ thuộc vào năng lực và sự nhạy cảm của mỗi người nhưng có thể nói, không ai đánh giá được chính xác một con người chỉ trong một thời gian quá ngắn.
 
Như vậy, chúng ta thừa nhận là trên đời có tình yêu sét đánh và trong thực tế tiếng sét ái tình đã từng đánh trúng những kẻ tình nhân không chỉ một lần. Tình yêu sét đánh không phải là xấu. Nó có thể là khúc dạo đầu của một tình yêu rất đẹp. Điều đáng lưu ý là, sau khi bị choáng váng do tiếng sét ban đầu gây ra cần phải có thời gian để hồi tỉnh lại. Không nên vội vã đi đến hôn nhân. Bởi vì hôn nhân là việc hệ trọng nhất trong đời, tại sao ta lại phải quyết định trong lúc vội vã ? Đành rằng, "con gái có thì" nhưng nếu quyết định sai lầm khiến cuộc đời lỡ dở rồi lại làm lại từ đầu thì có khi lại chậm hơn.
 
Mong bạn có được sự tỉnh táo cần thiết trong khi đang... ngất ngây!
 
Theo Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa/Afamily
TÂM SỰ CÙNG CHUYÊN GIA
 
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 4 giờ trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

Vợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

GĐXH - Những hành động này cha mẹ tưởng tốt nhưng lại ngăn họ gần gũi con.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Anh muốn đưa em đi Đà Lạt, nơi em ước ao đến một lần trong đời. Anh muốn nhìn con gái lớn lên. Anh muốn cùng em già đi theo năm tháng. Có nhiều điều anh muốn làm cùng em, vậy mà chẳng còn cơ hội nữa.

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

Anh tôi một mực bênh vợ, nói chị không hề phản bội chồng. Và anh thú nhận người có lỗi duy nhất ở đây chính là anh khiến ai cũng sốc.

5 cung hoàng đạo có số làm quan to

5 cung hoàng đạo có số làm quan to

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong thế giới của 12 cung hoàng đạo, dưới góc nhìn chiêm tinh học, mỗi cung sẽ có những dấu hiệu nổi bật, mang trong mình sức mạnh riêng, quyền lực và khả năng lãnh đạo tuyệt vời.

Tôi quyết 'bỏ của chạy lấy người' sau khi nghe bạn trai nói với vợ cũ

Tôi quyết 'bỏ của chạy lấy người' sau khi nghe bạn trai nói với vợ cũ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Suốt buổi hôm đó, dù anh cố làm tôi vui bằng cách vẽ ra những viễn cảnh tương lai tươi đẹp, tôi vẫn thấy lòng mình ngập tràn nỗi thất vọng và bất an.

Họp lớp báo 23 người tham dự, tới lúc đi ăn lại thành 54 người: Ăn xong tôi lặng lẽ rời nhóm lớp!

Họp lớp báo 23 người tham dự, tới lúc đi ăn lại thành 54 người: Ăn xong tôi lặng lẽ rời nhóm lớp!

Gia đình - 1 ngày trước

Sau khi thanh toán xong tiền bữa ăn cho lớp trưởng, tôi lặng lẽ rời khỏi nhóm lớp, kết thúc tình bạn hai chục năm của mình.

Những dấu hiệu khó chối cãi khi 12 cung hoàng đạo nam ngoại tình

Những dấu hiệu khó chối cãi khi 12 cung hoàng đạo nam ngoại tình

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dựa trên cung hoàng đạo của mỗi người, dưới đây là một số đặc điểm hành vi mà người ấy có thể bộc lộ khi ngoại tình.

Top