Hà Nội
23°C / 22-25°C

Liệu chồng tôi có đang ngoại tình?

Thứ tư, 11:00 13/01/2010 | Gia đình

Tôi năm nay 34 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng tại một công ty nước ngoài có chi nhánh tại Đồng Nai, chồng tôi hơn tôi 1 tuổi, là đội trưởng của một công ty vệ sĩ. Cả công ty tôi và công ty anh ấy đang làm đều gần nhà. Chúng tôi lấy nhau đã 10 năm và có 1 bé gái.

Cách đây gần 1 năm tôi phát hiện ra chồng mình thường nhắn tin cho một phụ nữ (chị ấy đã có chồng và con) nhưng tôi không biết là hiện tại chị ấy có ở chung với chồng hay ở trọ hay là đã chia tay (tôi thật là kém cỏi).
 
Chị ấy đang làm công nhân trong công ty mà chồng tôi làm vệ sĩ bảo vệ, chị ấy lớn tuổi hơn chồng  tôi. Ban đầu tôi chỉ thấy những tin nhắn của chồng tôi gởi cho chị ấy  đại loại như "ăn trái cây không, ra đây cho", "người nhỏ vậy mà sao ăn nhiều vậy", "cám ơn nha”,… Nhưng tuyệt nhiên tôi không thấy tin nhắn nào chị ấy gửi cho chồng tôi cho đến thời điểm này (có lẽ chồng tôi đã xóa).
 
Lúc ấy tôi cứ nghĩ là chắc làm chung nhiều khi có việc cần liên hệ nên đùa nhau qua lại thôi (chị ấy là trưởng của 1 bộ phận, thường bàn giao công việc cho chồng tôi). Nhưng một hôm tôi thấy trong nhật ký điện thoại của chồng có tin nhắn gửi cho chị ấy vào lúc 24h đêm (lúc ấy chồng tôi trực đêm), tôi không đọc được tin nhắn ấy vì anh ấy không lưu lại. Tôi không nói gì và sau đó ngày nào tôi cũng lén chồng xem nhật ký tôi lại thấy chồng tôi vẫn gởi tin nhắn cho chị ấy vào những lúc anh trực tại công ty.
 
Tôi có nói bóng gió với anh, là có khi anh nhắn tin cho  phụ nữ vào lúc 24h chưa? Chồng tôi nói là không bao giờ nhắn tin cho ai cả (anh ấy không biết tôi xem nhật ký, những tin nhắn anh đều xóa hết). Nhưng hình như anh cũng nghĩ là tôi biết điều gì đó nên không thấy tin nhắn nữa (anh cài điện thoại ở chế độ gửi tin nhắn không cần lưu lại).

Bẵng đi vài tháng tôi thấy anh ít nhắn tin hơn mà gọi điện thoại, cả chị ấy cũng có gọi cho chồng tôi nữa (tất cả đều xảy ra lúc anh không có ở nhà). Tôi nghĩ chắc là công việc thôi. Ngày 8/3 tôi thấy tin nhắn anh gửi cho chị ấy và cả các ngày lễ Tôi có hỏi chồng rằng "sao mấy ngày nghỉ có việc gì đâu mà ngày nào anh cũng gởi tin nhắn cho 1 người vậy". Anh ấy nói là có việc mới liên hệ.
 
Tôi có bóng gió nói xa nói gần và hôm ấy anh ta có vẻ rất giận. Sau đó chồng tôi đã xóa số điện thoại của chị ấy trong điện thoại. Nhưng trong nhật ký của ngày đó vẫn có tin nhắn, nhưng tin nhắn chỉ hiện số điện thoại chứ không hiện tên, chính là số của chị ấy (chồng tôi không biết là tôi đã ghi lại số của chị ta).
Chồng tôi hay trực đêm, tôi không biết có phải là anh ấy đang ngoại tình không??? Nhưng linh cảm của người phụ nữ cho tôi thấy rằng anh đang có điều gì gian dối trong mối quan hệ kia. 

Trong lòng tôi lúc này rất đau khổ, nỗi nghi ngờ ngập tràn trong lòng nhưng tôi cũng không biết phải làm sao? Tôi biết nếu nghi ngờ hoài thì sẽ không tốt cho mối quan hệ vợ chồng. Nhưng tôi không thể tìm được giải pháp để làm sáng tỏ mối nghi ngờ đang làm tim tôi tan nát. Mong cho tôi một lời khuyên. Xin cảm ơn! (Quỳnh Như - Đồng Nai)
 
Cứ cho là chồng bạn đã ngoại tình, có thể là ngoại tình tình cảm mà chưa có tình dục nhưng cũng là ngoại tình. Những gì bạn đã làm từ trước đến giờ chưa có gì sai nhưng cũng chưa phải là cách hay nhất. Khi chồng bạn biết bạn theo dõi các lần nhắn tin của anh ấy sẽ cảnh giác và kín đáo hơn chứ không thôi đâu. Sẽ có nhiều cách tinh vi để anh ấy giấu nhẹm đi mà bạn không thể biết. Chẳng hạn mua một cái sim khác hay cái điện thoại khác để ở cơ quan, chỉ dùng khi đi trực đêm để liên lạc với nhau thì bạn không thể biết được. Muốn cho chồng bạn cắt đứt với cô ta không thể chỉ theo dõi giám sát mà bạn cần hiểu tại sao anh ta làm như vậy?
 
Bạn nên biết đàn ông có tính trăng hoa, dù đã có vợ nhưng nếu có điều kiện quan hệ thêm với ai nữa thì đa số đàn ông không bỏ qua. Nhiều vụ ngoại tình nằm trong bí mật chẳng ai biết. Nhưng nói chung nó đều không kéo dài quá lâu, chỉ một thời gian là tàn lụi. Nhất là cô gái này không trẻ nữa mà lại nhiều tuổi hơn chồng bạn thì sức hấp dẫn chỉ là hám “của lạ” thôi. Cho nên bạn không nên quá đau khổ vì chuyện này.
 
Cho dù bạn có bỏ anh ta đi lấy người khác cũng chắc đâu tránh được những chuyện tương tự? Chồng những người bạn của bạn chắc đâu không có chuyện đó? Vì thế bạn đừng coi mình là kẻ bất hạnh nhất trên đời này và cứ tự hỏi sao nó xảy ra với tôi mà không xảy ra với người khác? Rồi tự dằn vặt mình, làm cho mình già đi, xấu đi, không thiết quan tâm đến bản thân mình nữa. Đó chính là cách vô tình càng đẩy chồng về phái người tình.
 
Bây giờ bạn hãy thay đổi chiến thuật. Không đau khổ về chuyện đó nữa vì nó mới ở mức độ nhẹ nhất mà tôi từng đã can thiệp trong nhiều năm làm tư vấn hôn nhân. Bạn hãy vui tươi lên, khi chồng đi làm về bạn nở nụ cười tươi đón anh ấy, làm những món ăn khoái khẩu của anh ấy, nói những chuyện vui, cười đùa thoải mái, tạo ra bầu không khí gia đình đầm ấm khiến anh ấy phải thấy không ai đáng yêu bằng vợ mình.
 
Một mặt, bạn hãy chú ý đến nhan sắc, cách ăn mặc sao cho gợi cảm và đẹp nhất, ngay cả y phục mặc ở nhà hay khi lên giường. Từ đầu tóc đến trang điểm sao cho đẹp nhất mà bạn có thể. Cư xử với chồng sao cho thể hiện tình yêu nồng nàn, không nghi ngờ ghét bỏ, điều đó sẽ làm anh ấy yêu bạn hơn, chuyện cô kia chỉ là chuyện đùa.
Nếu có thể, đôi khi bạn giả vờ có việc gì đó đến cơ quan anh ấy cho mọi người thấy vợ chồng bạn rất đẹp đôi, anh ấy tự hào về bạn vừa đẹp người đẹp nết, vừa rất yêu chồng và được chồng yêu. Động thái ấy sẽ làm cho đối phương thấy vợ chồng bạn đang hạnh phúc, nếu có tình ý gì cũng phải thấy không thể đánh bại bạn được, có chăng chỉ làm thứ đồ chơi tiêu khiển chốc lát cho chồng bạn thôi.
 
Có câu “lạt mềm buộc chặt”. Bạn đừng làm gì dữ dằn khiến chồng sợ hay ghét bỏ mà trái lại tỏ ra mình đáng yêu hơn, hiền hậu hơn chính là bạn đã nắm chắc trái tim anh ấy và kẻ kia sẽ nản lòng dù có ý định chơi xấu với bạn. 
 
Theo Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa/Afamily
TÂM SỰ CÙNG CHUYÊN GIA
 
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 17 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Top