Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lấy chồng về để... nuôi

Thứ hai, 14:36 29/12/2008 | Gia đình

Quan niệm người đàn ông sức dài vai rộng phải đảm đương vị trí trụ cột gia đình dường như đã trở nên lỗi thời. Ngày nay, nhiều phụ nữ có học thức, có kinh tế và đủ tự tin để gánh vác trọng trách ấy.

 
Nhưng khi họ quá sốc vác, những người chồng của họ trở nên thiếu ý chí. Họ ngại khó, ngại khổ và chỉ thích hưởng an nhàn từ những bươn chải của vợ.

Lấy chồng về để... nuôi

Ngày nay nhiều phụ nữ kiếm tiền giỏi hơn chồng. (Ảnh minh họa)

Mải học hành và phấn đấu trong công việc, mãi đến 28 tuổi, Thảo mới cưới chồng qua mai mối của một bà cô. Huy, chồng của Thảo là một kỹ sư tin học, nhà giàu, cao to đẹp trai và rất hiền lành, kém Thảo một tuổi. Ai cũng khen Thảo may mắn. Bản thân cô cũng ngỡ là như vậy. Nhưng cuộc sống gia đình không giống như những cuộc hẹn đi chơi công viên hay ngồi quán cà phê. Có hàng nghìn việc không tên mà vô cùng quan trọng.

Vốn là người bụng dạ phóng khoáng, Thảo không mấy khi căn ke so đo từng đồng chi tiêu. Thu nhập của Thảo khá cao nên cô vẫn tự chi tiêu sắm sửa mọi thứ cho nhu cầu của gia đình mà chỉ cần báo qua cho Huy biết. Cô cũng không mấy khi hỏi thu nhập của Huy bao nhiêu và đã chi dùng vào việc gì.

Một hôm, khi hai vợ chồng về thăm nhà nội, mẹ chồng gọi riêng Thảo vào trong buồng, nhẹ nhàng hỏi: "Vợ chồng các con mới cưới nhau, chưa con cái gì, mà sao thiếu thốn quá thế? Mẹ thấy thằng Huy nó cứ hay về xin tiền mẹ".

Thảo giật mình. Hỏi ra mới biết, từ khi lấy vợ, Huy vẫn hay tạt về nhà mẹ xin thêm tiền để tiêu. Mẹ Huy cho biết, trước đây, dù đã đi làm, có thu nhập khá nhưng Huy không bao giờ có đủ tiền chi dùng đến cuối tháng. Mọi nhu cầu sinh hoạt ở nhà, bà mẹ đã lo hết. Thương con trai còn trẻ, chưa có vợ nên nhiều khi có chi tiêu quá tay, bà cũng chẳng nói. Nhưng bà nhắc nhở Thảo: "Con đã là vợ nó thì phải lo tay hòm chìa khóa, quản lý lấy chi tiêu trong gia đình. Mẹ không tiếc gì nó cả nhưng các con phải chủ động trong cuộc sống của mình dần đi".

Xấu hổ, Thảo lí nhí vâng dạ, đợi đến khi về nhà mới đem ra hỏi chồng. Huy không những không ngượng, lại rất hồn nhiên: "Ông bà giàu có, mình tội gì không xin". Nhưng Thảo cương quyết yêu cầu chồng không được về xin tiền mẹ nữa. Cô bắt chồng công khai thu nhập và đóng góp kinh tế để cô quản lý. Huy chỉ ậm ừ. Đến cuối tháng, Thảo hỏi lương đâu, Huy mới cười giả lả: "Anh gặp mấy thằng bạn, nhậu quá chén hết mất rồi".

Lục túi chồng còn 600 ngàn, Thảo cũng đành cầm lấy, mỗi ngày đưa cho Huy 50 ngàn để ăn trưa. Khi hết số tiền ấy, Huy cũng không đưa thêm được đồng nào. Những chi phí sinh hoạt của hai vợ chồng cùng mọi thứ phát sinh như tiếp đãi khách, ma chay cưới xin, quà cáp cho bên nội bên ngoại, Thảo vẫn phải bỏ tiền túi ra.

Những tháng sau đó, Huy vẫn ăn cơm nhà đầy đủ nhưng đóng góp kinh tế rất thất thường, tiền gửi vào thì ít, rút ra thì nhiều. Lúc nào Huy cũng có lý do để tiêu tiền. Về sau, chán quá, Thảo quyết định trả lại lương cho chồng. Huy ăn sáng, ăn trưa ở công sở, tối về nhà ăn cơm của vợ. Thảo đành cố tính toán để có thêm số dư bù vào những việc phát sinh.

Nhưng nào đã yên. Nhiều khi Thảo đang làm việc, Huy lại gọi điện tới nói đang ngồi với bạn ở quán cà phê hay nhà hàng, nhờ Thảo ra trả tiền hộ. Không nỡ để chồng phải "cắm quán", cô đành phải bỏ dở công việc, phóng xe đến chỗ chồng, ngồi rốn vài phút rồi đứng lên thanh toán hộ. Cay đắng vì lấy phải anh chồng chỉ ưa dựa dẫm ỷ lại, nhưng "gạo đã nấu thành cơm" rồi, Thảo cũng không biết phải làm sao nữa.

Trăm sự nhờ... nhà ngoại
 
Học xong đại học, Phương Anh không xin được việc làm ở thành phố, đành phải "đi đường vòng". Cô chấp nhận đi một huyện "vùng sâu vùng xa" để được vào biên chế nhà nước. Khi công việc ổn định, có cơ hội, bố mẹ cô xin cho cô chuyển về thành phố. Tuổi thanh xuân của người con gái qua đi rất nhanh. Đến lúc này, cô đã "cứng tuổi", không còn nhiều người bạn trai để chọn lựa cho cuộc trăm năm.

Trong số vài người đàn ông còn ở lại, Phương Anh nhận thấy Hoàng, người bạn trai bằng tuổi cô, thường khép nép ngồi yên lặng ở cuối phòng, ít khi trò chuyện bông lơn như những người khác. Hoàng chỉ học hết cấp III rồi đi công nhân. Việc Hoàng đến nhà Phương Anh cũng là theo chỉ dẫn của mẹ Hoàng, người hàng xóm của nhà cô. Thấy Hoàng dịu dàng, hiền lành, Phương Anh cũng yên tâm. Nhưng mẹ cô không đồng ý, khuyên ngăn con gái "đôi đũa lệch so sao cho bằng". Song cô không lại cho những yếu điểm ấy không quan trọng, vì tính cô không so đo tính toán.

Sau đám cưới, bố mẹ Phương Anh cho luôn con gái tiền mừng đám cưới của bạn bè, người thân để cô làm vốn. Khi cô đang băn khoăn tính toàn việc chi dùng số tiền ấy thì mẹ Hoàng gọi hai vợ chồng lại, nói: "Đám cưới của các con chi phí hết gần 50 triệu. Bố mẹ chỉ lo được tiền cỗ. Còn lại tiền mua sắm chăn đệm, giường tủ và các chi phí khác, thằng Hoàng đi vay. Nay hai con đã là vợ chồng, thì bảo nhau lo mà trả nợ". Hoàng ấp úng nói anh chẳng có đồng nào. Phương Anh choáng váng cả người, đành đưa tiền cho chồng đi trả nợ. Điều cô cay đắng nhất là mình phải trả tiền để cưới chồng.
 
 Phụ nữ giỏi lo toan khiến nhiều ông chồng trở nên
ỷ lại. (Ảnh minh họa)
 
Là công nhân nhà máy, lương của Hoàng rất thấp, chỉ đủ nuôi mình anh. Cả nhà Hoàng chỉ có một chiếc xe máy cho 5 người nên anh phải đi làm bằng xe buýt. Từ ngày lấy vợ, Hoàng không thích đi xe buýt nữa mà chuyển sang đi xe máy của vợ. Hàng ngày, anh ta chở vợ đến cơ quan rồi lấy xe đi làm. Ban đầu, Phương Anh cũng thích như thế vì vợ chồng có cơ hội gần nhau thêm. Nhưng dần dần, cô nhận ra có rất nhiều bất tiện.

Mỗi khi cô có việc phải ra ngoài liên hệ công việc hay đi mua sắm, cứ phải thuê xe ôm hoặc đi nhờ bạn bè. Nhiều hôm tan ca, Hoàng không về đón vợ ngay, còn đi uống bia với bạn, khiến vợ chờ mỏi mắt, đành phải bắt xe ôm về nhà.

Trong khi đó, ba người em gái của Hoàng đều đang tuổi ăn học. Là chị dâu cả trong gia đình, Phương Anh phải lo mọi thứ. Cô em thứ hai muốn mua xe đạp mới, thiếu tiền cũng đến hỏi vay chị dâu. Cô em thứ ba đang là sinh viên, đến kì nộp học phí cũng vay tiền anh chị. Tiếng là vay nhưng chẳng bao giờ thấy trả. Những hóa đơn tiền điện, tiền nước, điện thoại của gia đình cũng cứ "tình cờ" chuyển đến cho cô. Tất cả những phát sinh ấy, đều trông vào đồng lương của cô.

Thấy Phương Anh vẫn cố gắng đáp ứng được, Hoàng cứ hồn nhiên như không có chuyện gì. Đôi khi cô phàn nàn, anh lại gạt phắt đi: "Sao em hay tính toán những chuyện tẹp nhẹp ấy thấy. Vài đồng bạc ý mà".

Đến khi Phương Anh sinh con, ối cạn phải mổ, chi phí hết 5 triệu bạc, vượt cả số tiền còn lại của cô. Trong khi mẹ cô chạy đôn chạy đáo lo làm thủ tục mổ cho con gái thì chẳng thấy tăm hơi con rể đâu. Mãi đến khi mẹ tròn con vuông rồi, Hoàng mới lò dò ở đâu về, đưa cho bà 1 triệu đồng. Bà mẹ vợ kêu ngần ấy không đủ, anh cười hì hì nói nửa đùa nửa thật: "Con chỉ vay được ngần ấy thôi. Cứ tưởng nhà con nó phải tính đủ rồi. Thôi, con nhờ bà với các bác lo giúp".

Khi Phương Anh hồi phục sức khỏe, bà mẹ vợ xin đón con gái và cháu ngoại về nhà để tiện chăm sóc, gia đình Hoàng còn nói mát: "Bà chê nhà tôi nghèo không lo được cho con cho cháu hay sao?". Nhưng mấy tháng sau đó, Hoàng cũng không đưa thêm được đồng nào để nuôi con. Hàng ngày, anh chạy qua nựng nịu hôi hít con một lát rồi về nhà ngủ.

Thỉnh thoảng mẹ vợ nhắc khéo anh nên giặt giũ quần áo cho vợ con và gửi tiền nuôi con, Hoàng chỉ vâng dạ để đấy. Nói con rể không được, bà quay ra gây sức ép với con gái. Nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện đó, Phương Anh chỉ lặng lẽ chảy nước mắt, không bênh chồng, cũng chẳng thanh minh. Cô hoang mang không biết sẽ xoay sở ra sao với người chồng thiếu bản lĩnh, thiếu trách nhiệm và cả lòng tự trọng.
 
Theo Đời sống Gia đình
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 6 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 8 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 1 ngày trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Top