Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không muốn sinh con là sống ích kỷ?

Thứ sáu, 15:01 22/04/2011 | Gia đình

GiadinhNet - Tâm sự của độc giả Hatoru đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía bạn đọc với rất những ý kiến trái chiều.

 
Phần đông các ý kiến phản hồi đều tỏ ra “sững sờ” với ý định không sinh con, một ý tưởng dường như đang đi ngược lại số đông, đặc biệt ở xã hội Á Đông, khi vẫn đề cao vai trò, trách nhiệm, thiên chức của người mẹ.
 
Bạn đọc Hà Linh (linhngoiu@gmail.com) tỏ ra bức xúc: “Mình nghĩ bạn thật là ích kỉ khi chỉ nghĩ đến sự sung sướng của bản thân mình. Mình không biết tại sao bạn lại không muốn có con? Đó là sự đặc ân của tạo hóa đối với phụ nữ cơ mà!

Bạn chỉ suy nghĩ, có con sẽ phải lo lắng, bon chen cho con ăn rồi đi học nhưng sao bạn không nghĩ, sau này rồi ai sẽ lo lắng cho bạn khi về già, khi người chồng đã bỏ theo người phụ nữ khác? Tự thân vận động hay những đứa cháu? Mình nghĩ, chắc 8 tháng trị thương bạn bị chứng vô cảm mất rồi.
 
Một người vợ không thể nào nhìn chồng mình có con với người khác mà cảm thấy chịu đựng được thì bạn không yêu gì chồng bạn đâu. Hãy trả tự do cho anh ấy đi! Mình không biết nói gì về một người phụ nữ lạnh bạc như bạn nữa.

Sao bạn nghĩ bon chen để lo lắng cho con cái thì nhân cách sẽ bị băng hoại mà không nghĩ trong suốt quá trình cố gắng bon chen và làm việc, tính cách của bạn cũng đã băng hoại phần nào rồi? Chỉ có những người phụ nữ giá lạnh mới coi việc thiêng liêng như sinh một đứa trẻ là trách nhiệm đối với gia đình chồng mà thôi!
 
Bạn diễn đạt văn quá hay, quá logic nhưng tâm hồn của người viết thì đã chết từ lâu, chỉ còn những tính toán thiệt hơn cho bản thân mình. Bạn đừng lo lắng gì! Cứ sống theo cách của bạn muốn rồi thời gian tự khắc có câu trả lời cho bạn! Chúc bạn vui!
 
Cùng quan điểm, mummykaka (mummykaka@yahoo.com.vn) bày tỏ: “Đọc những dòng tâm sự của bạn mà mình thấy thực sự... giật mình. Bạn biết không trên đời còn có bao nhiêu người phụ nữ vô cùng mong mỏi đứa con của chính mình mà không thể nào có được, trong đó có mình.

Hiện nay mình vẫn phải hàng ngày sống với hi vọng rằng y học hiện đại sẽ giúp cho mình có được một mụn con. Có con là tất cả ý nghĩa cuộc sống của mình. Nếu bạn yêu chồng và coi chồng là ngưòi thân thiết nhất, không thể xa lìa thì tại sao bạn lại không thể hi sinh một chút sự ích kỷ của bản thân để sinh con cho anh ấy?
 
Tương tự, bạn Nguyễn Thị Hạnh (hanh.ktpg@gmail.com) nói: “Đọc xong bài tâm sự của bạn tôi thấy bạn ích kỷ lắm, chỉ muốn sống cho riêng mình. Bạn thấy không sinh con thì bạn sẽ hạnh phúc nhưng còn gia đình và chồng bạn nữa, bạn không thương anh ấy sao? Tại sao bạn lại nghĩ lo cho con cái ăn học phải bon chen vất vả?

Có biết bao nhiêu gia đình rất khó khăn về kinh tế vậy mà người ta vẫn sinh con và lo cho con ăn học chu đáo. Còn bạn tôi thấy gia đình bạn kinh tế vững chắc, vậy mà bạn lại có suy nghĩ lệch lạc như vậy. Tôi thấy buồn cho chồng bạn vì lấy phải một người vợ như bạn đó. Bạn nên thay đổi cách suy nghĩ của mình đi trước khi quá muộn. Chào bạn!”
 
Bạn đọc Trang (nddtrang115@yahoo.com) tỏ ra ngạc nhiên: “Là một phụ nữ ngoài 30, học vấn cao" thế mà suy nghĩ của bạn chẳng khác nào một đứa trẻ chưa đi học, có lẽ từ nhỏ bạn được sống trong gia đình dư thừa tiền bạc nhưng thiếu tình cảm nên đã đúc nên cái tính ích kỷ kinh khủng của bạn.

Bạn không thích có con vì tính bạn không yêu trẻ, vậy thì bạn cũng đừng nên có con, vì biết bao bà mẹ nóng giận đã giết con của mình mà báo chí đã từng đưa tin. Hãy có con khi thật sự yêu thương, để con được sống trong tình cảm của cha mẹ chúng.”
 
Bạn đọc Cam nhon (oanhoanh8181@gmail.com) chia sẻ: “Đọc những gì bạn tâm sự tôi cảm thấy bạn quả là một người “đặc biệt”. Không đặc biệt sao được khi bạn là phụ nữ mà không có trái tim và suy nghĩ của một người phụ nữ. Những gì bạn viết ra không phải là những băn khoăn trăn trở mà chỉ là bạn tự muốn ca ngợi bản thân.

Bạn không đặc biệt sao được khi 33 tuổi mà tự nhận là còn trẻ lắm. Cứ cho rằng bạn đang rất hài lòng với cuộc sống thì cũng nên nhìn lại để thấy rằng bạn không có trái tim, tình yêu của người phụ nữ. Thật không bình thường. Hãy nghĩ lại về mình và ra ngoài để thấy những người phụ nữ đích thực.
 
Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh Loan (loannguyen7110@yahoo.com.vn) tâm sự một cách nhẹ nhàng: Em là một cô gái trẻ, trẻ hơn chị rất nhiều nhưng suy nghĩ của chúng ta thật trái ngược nhau. Em đồng ý với chị là thời nay dù là phụ nữ nhưng phải luôn năng động trong cuộc sống cũng như hoàn thành tốt "ba đảm đang"của mình.

Đồng nghĩa với việc ấy là phải luôn cân bằng giữa công việc của một phụ nữ và của công việc, em nghĩ thời nay sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã giúp chị em rất nhiều công việc nội trợ rồi chị không phải lo lắng thái quá đến thế. Vả lại em thấy chị có rất nhiều điều kiện để có thể hoàn thành tốt cả hai việc ấy. Em đã biết vừa lòng với bản thân khi không thể tiếp tục học thạc sỹ vì nhiều lý do.
 
Chị chưa bao giờ hay cố tình tránh né rằng chị đã vô tình thấy đứa bé nào lớn lên từng ngày với sự vun vén của một người mẹ lo cho con mình. Làm mẹ là một thiên chức, là một trách nhiệm trước nhất với những người sinh thành ra mình (ba mẹ hai bên), sự tồn tại cho một xã hội và quan trọng nhất là cho người mình yêu thương nhất (ông xã chị). Em thật sự chia sẻ nỗi niềm với chị, đôi khi chúng ta sống ích kỷ vì bản thân quá sẽ làm tổn thương những người đã yêu thương mình.
 
Chị hãy nghĩ mình làm điều đó vì gia đình nhỏ của mình chứ không vì ai hết thì chị sẽ cảm thất thật sự hạnh phúc được làm mẹ. Cha mẹ già nào mà không trông cháu hả chị, đàn ông nào kết hôn rùi không mong có một kết quả tình yêu để cùng nuôi dạy chúng. Em mong chị hãy suy nghĩ thật thấu đáo và đừng chỉ cho bản thân mình để sau này hối hận nha.

Em đã thấy những nỗi đau ầm thầm của những người không thể một lần làm mẹ, chị hãy một làn vì người chị yêu thương chị sẽ cảm thất hạnh phúc thật trọn vẹn. Em có công việc ổn định và cuối năm nay sẽ kết hôn chị à. Em sẽ chuẩn bị tất cả để có một gia đình hạnh phúc và không thể thiếu tiếng cười trẻ thơ chị à. Chào chị và chúc chị sẽ có một gia đình thật hạnh phúc.
 
Đứa con làm cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn
 
Nhiều bạn đọc khác chia sẻ những câu chuyện thật về cuộc sống của mình như một cách đưa ra lời khuyên.
 
Bạn đọc Thu Huong (thuhuongcrown@gmail.com) chia sẻ: Tôi năm nay 30 tuổi kém chị 3 tuổi tôi lấy chồng được 5 năm và hiện nay chúng tôi đang có 1 bé trai 3 buổi rất đáng yêu. Trước khi có cháu tôi có thai nhưng không giữ được. Lúc đó là cú sốc lớn đối với vợ chồng chúng tôi, tôi thấy buồn kinh khủng và cứ khi đi ra được gặp bà bầu nào hay em bé nào là tôi lại khóc. Thậm chí khi xem ti vi mà nhìn thấy bà bầu hay trẻ con là tôi cũng khóc.
 
Chị không hiểu được làm mẹ tuyệt vời thế nào đâu, đi làm về dù có mệt mỏi thế nào đi chăng nữa nhưng khi nhìn thấy con nhoẻn cười với mình là dường như mọi mệt mỏi tan biến hết. Hơn nữa con cái còn là sợi dây gắn kết tình cảm hai vợ chồng. Chị cứ hình dung cảnh cuối tuần cả nhà lại đi chơi vui và tuyệt vời lắm.

Tôi mong chị suy nghĩ lại, bây giờ chuyện lấy chồng mà không muốn có con ở các nước phương Tây là bình thường nhưng chị nên nhớ mình đang ở Việt Nam. Cái chuyện lấy chồng song sinh con là chuyện bình thường vì lúc có gia đình rồi mình không chỉ sống cho riêng bản thân mình mà còn cho chồng cả gia đình nhà chồng và cho chính cả bố mẹ chị nữa. Chúc chị có những quyết định đúng và hạnh phúc với quyết định mình chọn.
 
Bạn đọc Ngọc Anh (ngocanh3485@gmail.com) kể: Em chưa lập gia đình, nhưng nhà em có một công chúa 5 tháng tuổi con chị gái. Từ khi sinh ra, Bống (tên của cháu) đã trở thành niềm vui của cả nhà. Ai đi đâu về cũng muốn bế, nựng Bống. Hôm nay Bống biết nũng nịu mẹ, bà, nhìn Bống biết cười, biết lẫy ai cũng thấy những vất vả tan biến hết. Nhìn Bống biết hơn mỗi ngày thấy được thêm giá trị của cuộc sống và nhìn vào đó bản thân em cũng thấy sự thanh thản.
 
Cuộc sống của chị thường ngày quá nhiều mối quan hệ, nhiều lo toan, đôi khi chị phải tự gồng mình lên để tạo cho mình một vẻ bề ngoài xã giao. Tại sao chị không sinh một đứa bé, khi đó về nhà, chị sẽ vất vả hơn, phải chia sẻ thời gian cho công việc và cho bé nhưng ngược lại chị sẽ thấy được nhiều khoảnh khắc thật giá trị mà không có con chị không trải qua được. Em tin rằng khi có một đứa trẻ chị còn có cảm giác thỏa mãn và yêu thích cuộc sống hơn bây giờ. Chúc chị có được quyết định đúng.
Phương Nghi (tổng hợp)
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 8 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 10 giờ trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cô gái khổ sở vì lỡ gặp một người đàn ông đa tình. Thế nhưng khi những gã đào hoa gặp phải tuýp phụ nữ thuộc các cung hoàng đạo dưới đây thì 'tắt điện' vì họ rất thông minh trong tình yêu.

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hậu chia tay, các cặp đôi tìm đến nhà máy xử lý kỷ vật tình yêu để nghiền nát những chiếc ảnh cưới và đồ lưu niệm. Những vụn rác thải này sẽ được chuyển tới một nhà máy điện nhiên liệu sinh học để tái chế.

Top