Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khóc cười chuyện “cái bao” (1): Nghi chồng ngoại tình vì đồ… “gia bảo”

Thứ tư, 06:00 09/01/2019 | Gia đình

GiadinhNet – Bần thần trở về nhà với hộp “gia bảo” bao giả trên tay, Trang vô cùng hối hận và tự trách bản thân mình đã quá vội vàng quy chụp chồng ngoại tình để rồi hôn nhân đang trên bờ vực của sự tan vỡ…

Trước khi kết hôn, Tuấn và Trang (cùng quê Nam Định) xác định tập trung cho sự nghiệp nên lập kế hoạch hoãn việc có con. Sau khi nghiên cứu một vài biện pháp tránh thai, hai vợ chồng thống nhất lựa chọn dùng bao cao su vì hiệu quả sử dụng cao và hầu như ít tác dụng phụ ảnh hưởng đến sau này.

Mọi việc suôn sẻ được gần hai năm đầu thì Trang phát hiện Tuấn thường xuyên có những cuộc gặp gỡ đối tác đến tận đêm muộn mới trở về nhà. Dạo đó, anh cũng thường tìm lý do để “trốn” phải gần gũi với vợ.

Bị chồng “bỏ đói” hoặc làm cho có để xong “nhiệm vụ” khiến Trang sinh ra bực tức trong lòng. Thêm vào đó, thời gian ấy, cô cũng gặp tình trạng ngứa ngáy “vùng kín” nên luôn trong trạng thái khó chịu, cáu bẳn với mọi người.

Nỗi ngờ vực chồng có điều gì đó bất thường bắt đầu len lỏi trong suy nghĩ của Trang và nó bùng phát khi cô cầm trên tay kết quả xét nghiệm mình bị nhiễm nấm phần phụ.


Thận trọng tránh mua phải bao cao su giả. Ảnh minh họa

Thận trọng tránh mua phải bao cao su giả. Ảnh minh họa

Ngay lập tức, Trang đổ mọi tội lỗi lên đầu Tuấn, bởi lẽ, với một người luôn giữ cơ thể sạch sẽ như Trang, việc “ở bẩn” để bị viêm nhiễm là điều không thể. Hơn nữa, cô là người vợ chung thủy, chồng cô là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của cô đến thời điểm ấy nên dĩ nhiên không có chuyện cô mắc bệnh do quan hệ bừa bãi. Do đó, chỉ còn duy nhất một khả năng là chồng cô “bóc bánh” bên ngoài và mang bệnh về truyền sang cho vợ.

Cơn ghen nổi lên, Trang mang tờ giấy xét nghiệm bệnh của mình đập thẳng xuống bàn trước mặt Tuấn: “Anh nói đi, như thế này là như thế nào”. Chưa để Tuấn hiểu vấn đề, cô bù lu bù loa lên khóc rồi đòi chia tay vì không thể tiếp tục sống với một người chồng phụ bạc, ngoại tình rồi rước cả bệnh về làm khổ vợ.

Mặc cho Tuấn giải thích rằng anh bận gặp đối tác chỉ vì muốn sự nghiệp phát triển hơn, muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho cuộc sống của hai vợ chồng và những đứa con sau này nhưng Trang vẫn khăng khăng Tuấn đã phản bội cô và là thủ phạm khiến cô bị bệnh.

Câu chuyện không dừng lại ở đó, Trang còn nói với bố mẹ hai bên về việc Tuấn bỏ bê gia đình và có bồ nhí bên ngoài. Không khí gia đình luôn trong tình trạng căng thẳng, đỉnh điểm khi Trang tuyên bố hai người tạm thời sống ly thân.

Quá bất lực khi bị vợ quy chụp mình ngoại tình, Tuấn tìm đến rượu để giải sầu và thường trở về nhà trong bộ dạng say mềm hoặc đến sáng Trang mới thấy Tuấn lững thững bước vào nhà. Điều đó càng làm cho Trang chán nản và tin rằng, hôn nhân của hai người đang rơi vào bế tắc, khó có thể tìm lối thoát.

Khi mọi việc tưởng chừng như phó mặc cho số phận, Trang thu dọn quần áo để chuẩn bị ly thân với chồng thì vô tình phát hiện hộp bao cao su đang dùng dở. Cô trầm ngâm nhìn vào chúng rồi quẳng vào sọt rác vì trong hoàn cảnh của vợ chồng cô lúc này, chúng không còn ý nghĩa gì nữa.

Thế nhưng, khi nhìn kỹ vào vỏ hộp bao cao su, Trang mới ngạc nhiên khi phát hiện, dòng chữ trên bao bì hình như có gì đó không ổn. Là Sagarmi không phải là Sagami – loại yêu thích mà vợ chồng cô hay dùng.

Nhặt hộp bao cao su lên xem kỹ và bóc thử một chiếc bao cao su ra xem, Trang mới bán tín bán nghi: Không lẽ nào lại là hàng nhái?

Vội đem “vật chứng” cùng nỗi nghi ngờ của mình đến gặp một người bạn làm bác sĩ sản khoa, Trang mới ngớ người trước câu phán của bạn: Mua phải bao giả rồi. Dùng loại này có mà rước bệnh vào người.

Bần thần trở về nhà với hộp “gia bảo” trên tay, Trang vô cùng hối hận và tự trách bản thân mình đã quá vội vàng quy chụp chồng ngoại tình để rồi hôn nhân đang trên bờ vực của sự tan vỡ…

(còn nữa...)

Tràn lan bao cao su giả trên thị trường

Ngày 5/1, Đội 12 Chi cục Quản lý thị trường TP HCM đã phát hiện hàng trăm nghìn chiếc bao cao su, chất bôi trơn không có nguồn gốc xuất xứ đang được gia công tại nhà riêng trên địa bàn. Theo lời của chủ cơ sở này, họ mua nguyên liệu ở chợ Kim Biên (quận 5) về tự sản xuất rồi gắn nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng, sau đó, đóng gói đem bán ra thị trường.

Năm 2016, Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Hà Nội) đã bắt hàng trăm tấn hàng giả được tuồn về Thủ đô, trong đó có hơn 1 tấn bao cao su giả, trên vỏ bao ghi nước sản xuất là Malaysia nhưng xuất xứ từ Trung Quốc.

Trước đó, năm 2015, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cũng đã kiểm tra và thu giữ hơn 700.000 chiếc bao cao su không có nguồn gốc xuất xứ. Theo các chuyên gia, bao cao su giả tiềm ẩn rất nhiều điều gây hại cho người sử dụng.

Mai Thùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 18 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 21 giờ trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cô gái khổ sở vì lỡ gặp một người đàn ông đa tình. Thế nhưng khi những gã đào hoa gặp phải tuýp phụ nữ thuộc các cung hoàng đạo dưới đây thì 'tắt điện' vì họ rất thông minh trong tình yêu.

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hậu chia tay, các cặp đôi tìm đến nhà máy xử lý kỷ vật tình yêu để nghiền nát những chiếc ảnh cưới và đồ lưu niệm. Những vụn rác thải này sẽ được chuyển tới một nhà máy điện nhiên liệu sinh học để tái chế.

Top