Hôn nhân = vỡ mộng?
Giadinh.net - Việc một người chồng hay một người vợ "nhận ra" rằng một nửa của mình không tuyệt vời như họ từng nghĩ không phải chỉ xảy ra với một vài người. Nó phổ biến đến mức có người còn kết luận "hôn nhân là mồ chôn của tình yêu"
Vỡ mộng
Việc một người chồng hay một người vợ “nhận ra” rằng một nửa của mình không tuyệt vời như họ từng nghĩ không phải chỉ xảy ra với một vài người. Nó phổ biến đến mức có người còn kết luận “hôn nhân là mồ chôn của tình yêu”. Nhiều người phụ nữ trở nên mất niềm tin vào tình yêu và coi hôn nhân như một công việc tất yếu phải làm trong đời. Có người luôn miệng căn vặn vợ hoặc chồng mình rằng “Tại sao lại như thế?”, rằng: “Em đã thay đổi rồi, em không còn là em của ngày xưa nữa” và họ buồn bã từ giã nhau trong một tâm thế hờn trách và oán giận mình đã lầm khi yêu hay kết hôn với người đó.
Nếu coi tình yêu là một cuộc chạy hay đơn thuần là một chuyến đi bộ đường dài thì luôn luôn trên quãng đường đó người ta gặp thật nhiều, trải nghiệm nhiều và thậm chí đau khổ nhiều. Và dĩ nhiên, trên quãng đường dài đó ắt kẻ bộ hành mang tên “Tình yêu” sẽ cần được nghỉ ngơi.
Nhưng có một số người thì lại khác, họ đón nhận những làn sóng mạnh của tình yêu với một vẻ nồng nàn và rồi bình thản đợi chờ cho con sóng đó ngược ra biển cả rồi lại quay về. Sự đợi chờ không rõ hình thành từ hiểu biết về cơ chế nào đó hay chỉ đơn thuần là họ thuận theo cơ chế của chính mình?
Các nhà tâm lý học nói rằng, tình yêu như một khu vườn vậy, cần tưới tắm thường xuyên và chăm sóc đặc biệt. Hơn nữa, loại hình chăm sóc “không giống ai” và phải sẵn sàng đối mặt với những kiểu thời tiết thay đổi bất thường. Những hạt mới luôn cần được gieo thêm và cỏ dại phải được nhổ đi. Đương nhiên, khu vườn đó sẽ đâm trồi nẩy lộc vào mùa xuân, vất vả hơn vào mùa hè, bình thản và viên mãn khi thu đến và bắt đầu quá trình thay da đổi thịt vào mùa đông để sẵn sàng cho một mùa xuân mới.
Mùa xuân đầu tiên bao giờ cũng thật hoàn hảo và cả hai không cần phải cố gắng gì nhiều mà mọi việc vẫn diễn ra thật ngọt ngào suôn sẻ. Đó là khi tất cả còn thật mới mẻ, riêng việc khám phá nhau đã đủ mang lại cho họ những điều thú vị bất tận và họ nghĩ cho nhau nhiều nhất, tạm quên đi một vài thú vui nho nhỏ của mình để dành hết thời gian cho người mình yêu.
Đến mùa hè, khi ánh nắng trở nên quá gay gắt và ai cũng muốn kiếm lấy chút bóng mát để cảm thấy thoải mái hơn. Người đàn ông la cà nhiều hơn ở quán cà phê và người phụ nữ dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc làn da nhờn của mình... Đây là thời kỳ cả hai nhận ra rằng, người yêu của họ không hoàn hảo như họ nghĩ, mắc lỗi thường xuyên và dần mất kiên nhẫn. Rất nhiều cặp đôi đến lúc này không muốn tiếp tục mối quan hệ nữa. Họ trông chờ tình yêu phải luôn luôn tươi tốt như mùa xuân và vì thế họ trách móc bạn tình của mình và rồi từ bỏ.
Theo PGS. TS Nguyễn Hồi Loan, giảng viên trường ĐHKHXH&NV thì với tình yêu không có một công thức nào cả vì nó còn tùy thuộc vào tầm văn hóa và vốn hiểu biết của từng người, từng hoàn cảnh. Không nhất thiết ai cũng phải khuôn vào một khuôn phép nào đó. “Những thay đổi đó là biểu hiện của những sắc thái khác nhau của tình yêu hoặc là nó phản ánh sự sở hữu đối với người mình yêu nhưng quan trọng là mỗi người phải hiểu mình đến với nhau về cái gì để đủ tỉnh táo vượt qua những khó khăn trong cuộc sống”, PGS.TS Nguyễn Hồi Loan cho biết.
Nếu coi tình yêu là khu vườn đó thì ắt hẳn cặp đôi nào cũng hiểu rằng, tình yêu nhìn chung khá đỏng đảnh nhưng lại rất đáng yêu. Nếu bạn cứ mãi mong chờ rằng chồng của mình sẽ ngay lập tức vất bỏ mọi công việc, đi một đoạn đường 120 cây số để mang lên cho bạn một bó hoa khi bạn giận dỗi như ngày đang yêu thì có lẽ bạn sẽ thất vọng biết dường nào vì anh ấy sẽ không làm thế nữa. Tình yêu của hôn nhân gắn liền với nhiều trách nhiệm hơn và sự lãng mạn không mất đi, nó chỉ biến thành một dạng khác, một dạng thâm trầm kín đáo và thậm chí là linh thiêng vì nó có mối dây gắn kết của con cái. Tình yêu không phải là một mùa xuân vĩnh cửu nhưng lại tuyệt vời như khi bốn mùa đến rồi đi. Ngoài việc bình thản đón nhận chu kỳ của nó thì sự cố gắng, tôn trọng lẫn nhau luôn giữ cho tình yêu màu sắc phong phú của nó.
Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu
Chuyện vợ chồng - 15 phút trướcGĐXH - Vốn nghĩ rằng cuộc sống sẽ sang trang mới tươi sáng, vui vẻ hơn sau khi đi bước nữa, nào ngờ sau khi quen biết qua cô, chồng mới và chồng cũ lại trở thành bạn rất thân.
Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất
Chuyện vợ chồng - 17 phút trướcMột luật sư chuyên về các vấn đề hôn nhân gia đình đã tiết lộ 5 nghề nghiệp có khả năng ngoại tình cao nhất dựa theo kinh nghiệm cá nhân.
Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận
Chuyện vợ chồng - 12 giờ trướcTôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.
Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'
Chuyện vợ chồng - 14 giờ trướcGĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.
Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn
Nuôi dạy con - 18 giờ trướcBi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.
6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu
Gia đình - 21 giờ trướcGĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.
4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp
Gia đình - 21 giờ trướcMột nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.
Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'
Chuyện vợ chồng - 23 giờ trướcYêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.
Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.
Con rể thất hứa nuôi bố mẹ vợ lúc già, thấy thái độ của con gái, tôi cương quyết đòi lại của hồi môn
Chuyện vợ chồngKhi con rể bắt đầu được thăng chức và kiếm ra tiền thì thái độ của anh ta đối với bố mẹ vợ cũng thay đổi đến chóng mặt.