Hiền Mai: "Nhường nhịn để trong ấm ngoài êm"
Rất nhiều khán giả yêu mến vẻ đẹp dịu dàng cùng lối diễn xuất chân thật của nữ diễn viên Hiền Mai. Người ta nhường thấy chị hóa thân thành những phụ nữ hiền lành, giản dị, hết lòng hy sinh cho chồng con và không phải bao giờ cũng hạnh phúc. Thế nhưng, ngoài đời thực, chị đang sở hữu một hạnh phúc giản dị.
- Như vậy thì có vẻ chị “ăn hiếp” chồng chị quá?
Không phải vậy đâu. Trong gia đình, Mai là người sống nhường nhịn nhất nhà. Nhiều bạn bè nói Mai “dại nhà, khôn chợ”, chỉ khi nào “có chuyện” thực sự mình mới lên tiếng thôi. Mai luôn muốn các thành viên trong gia đình hòa thuận, yêu thương nhau nên luôn tìm cách quan tâm và kết nối mọi người với nhau.
- Nhiều người khen chị giỏi khi gồng gánh được cả một gia đình lớn. Tuy nhiên, với điều kiện của mình chị vẫn có thể chọn cách khác nhẹ nhàng hơn, sao chị không làm như vậy?
Mai ở chung với mẹ ruột và mẹ chồng nhưng hai người lại không hợp nhau. Ban đầu khi rước hai cụ về ở chung, thực sự mình cũng không lường hết dược những vấn đề đó. Sau này, khi bước vào cuộc sống chung trong một gia đình lớn như vậy, mâu thuẫn mới bắt đầu nảy sinh. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sự hòa hợp của vợ chồng mình. Tuy nhiên, tuổi già các cụ không cần gì ngoài tình thương của con cháu nên vợ chồng mình cố gắng giải quyết dần dần các mâu thuẫn đó, cho cuộc sống gia đình êm ấm hơn.
- Vậy chắc chị cũng có những lúc stress vì chuyện gia đình, chị làm sao để giải tỏa?
Theo Mai quan niệm, những khi đó mình đừng bao giờ cố gắng để giải quyết ngay vấn đề gây ra stress bởi đôi khi điều đó là quá sức. Nó sẽ khiến mình gục ngã hoàn toàn. Mai sẽ tạm thời rời xa môi trường gây stress cho mình, ra ngoài, đi chơi cùng bạn bè, shopping, du lịch… Nếu người phụ nữ cứ âm thầm chịu đựng, cố gắng nín nhịn mãi để chăm lo cho gia đình thì cũng là giết chết chính mình. Thực ra, ai cũng biết người phụ nữ Việt có tính nhẫn nhịn, hy sinh cho gia đình nhưng đó cũng là tùy hoàn cảnh, tình huống vì có những lúc bạn phải biết tự giải tỏa được cho chính mình thì mới chăm sóc tốt được cho người thân.
- Lúc trước chị tạm hạn chế hoạt động nghệ thuật để sinh con và chăm sóc gia đình, còn bây giờ, chị tất bật đi về liên tục, anh có khó chịu?
Ông xã mình được cái rất dễ thương là có khó chịu rồi cũng tự giải tỏa (cười). Vả lại, ông xã tôi đều quen biết các bạn diễn và hay đi chơi nên cũng hiểu phần nào. Vả lại Mai cũng biết rõ đâu là phim ảnh, đâu là đời thật. Ngay từ thời yêu nhau, anh ấy đã biết rõ công việc của người yêu diễn viên nên bây giờ cũng hiểu và rồi thì… ráng chịu vậy! (cười).
Thích con làm bác sĩ
Vợ chồng Mai không bao giờ đánh con nhưng đôi lúc bực mình quá mình cũng hay “hét” bé. Bây giờ bé còn nhỏ nên vợ chồng mình cũng chưa có định hướng gì rõ ràng cho con nhưng Mai cũng muốn sau này con mình lớn lên biết tự lập, bản lĩnh và sống trung thực.
- Chị có ủng hộ nếu sau này bé Tony thích làm diễn viên giống mẹ?
- Thế anh chị có hay bất đồng quan điểm trong việc dạy bé?
Tất nhiên là có chứ! Ông xã và Mai hay suy nghĩ trái ngược trong việc nuôi con lắm. Anh thì hay để “mặc kệ con”, con thích làm gì hay không, ngủ trễ, ba cũng chiều theo. Thực ra, ba Tony muốn dạy “mở” cho con cái, tự cho con phát huy khả năng và hành động của mình, không ép buộc con phải theo cái này cái kia. Còn Mai nghĩ khác, bé còn nhỏ quá nên ham chơi, không chịu ăn, không chịu ngủ thì mình phải kiên nhẫn “ép” bé vào khuôn khổ để giữ gìn sức khỏe. Cứ thế, có mỗi chuyện đó mà hai vợ chồng cứ cãi nhau suốt. Vậy nhưng về chuyện định hướng lâu dài cho con thì hai vợ chồng cũng bàn bạc trước và hợp nhau lắm, vì ba mẹ nào chẳng muốn điều tốt nhất cho con.
- Thời gian gần đây, chị đi diễn liên tục như vậy, bé Tony có giận mẹ không?
Mỗi lần tôi có show đi diễn, bé ở nhà với ba mà không hề nhõng nhẽo đòi mẹ. Thế nhưng, dạo này mẹ đi cũng nhiều quá, đôi khi bé cũng “lơ” luôn. Nói vậy thôi chứ dù dạo này Tony quấn ba hơn nhưng khi có chuyện gì cũng một hai theo phe mẹ. Tony rất ngoan và hiền. Bé chỉ khó mỗi một thứ là ăn uống. Điều này làm vợ chồng tôi nhức cả đầu. Cu cậu không thích ăn cơm, chỉ thích ăn những thứ cho năng lượng rỗng như snack, bánh kẹo nên bé khá gầy, dù chiều cao đủ tiêu chuẩn. Ba Tony có thể chiều con tất cả mọi thứ, từ tắm rửa, hát ru, đọc sách cho bé nghe đến việc đưa đến trường mầm non nhưng lại không đủ kiên nhẫn để cho bé ăn. Về khoản này, Mai lại giỏi hơn, chỉ cần thấy mẹ nghiêm mặt là cậu nhóc ăn cơm ngay.
- Đi nhiều như vậy, chị làm sao để tạo không gian đầm ấm cho mái nhà nhỏ của mình?
- Tony cũng 5 tuổi rồi, bao giờ chị định cho Tony làm anh Hai?
Vợ chồng Mai cũng muốn sinh một bé nữa cho đủ nếp đủ tẻ nhưng đâu phải mình muốn là được. Khi nào ông Trời cho thì mình sẽ có thôi chứ Mai không lên kế hoạch trước.
Trở lại một chút quãng đời trước khi Hiền Mai lấy chồng, khán giả vẫn chưa thể quên hình ảnh cô giáo Mai có một trái tim yêu trẻ trong bộ phim “Tuổi thần tiên”. Hình ảnh cô gái có mái tóc dài ngang vai dịu dàng đã in đậm trong lòng người hâm mộ.
- Hình như từ phim Tuổi thần tiên cho đến nay, chị gần như đã “đóng dấu” hình ảnh của mình với mái tóc thề đen mượt?
Đã mười mấy năm nay, Mai chỉ quen thuộc mỗi kiểu tóc này, cũng có khi muốn thay đổi chút nhưng bị phản đối quá nên Mai không dám tiếp tục mạo hiểm. Gần đây để làm mới vai diễn Việt Kiều trong phim Xin lỗi tình yêu, Mai tỉa tóc ngắn đi và nhuộm vàng hoe. Phim phát sóng và Mai lập tức nhận nhiều … tiếng chê vì “cải tạo” mái tóc của mình. Bây giờ thì tóc Mai đã dài và đen trở lại, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
- Đúng với tên gọi Hiền Mai, hầu như phim nào chị cũng được đạo diễn giao cho những vai hiền lành, cam chịu. Thật lòng chị có thích được giao dạng vai khác?
Mai vẫn luôn mong được vào những vai cá tính, đa nhân cách và được thể hiện cái tôi trong vai diễn nhiều hơn. Tất nhiên cũng đừng phản diện quá vì bé Tony theo dõi mẹ trên TV kỹ lắm, nếu mình đóng vai ác quá sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của con cái. Vậy nhưng không hiểu sao các đạo diễn đã định sẵn “gương mặt Hiền Mai chỉ hợp với vai hiền thôi”, đành chịu vậy!
- Nhiều diễn viên cùng thời với chị đã có cơ sở kinh doanh riêng, chị có nghĩ đến việc tạo cho mình một cơ ngơi nho nhỏ?
Không hiểu sao Mai vẫn mê nghề diễn lắm, không thích lấn qua nghề nào khác nữa. Dù cũng có nghĩ tới việc kinh doanh nhưng chắc phải vài năm nữa. Nếu được chọn và có điều kiện, Mai thích làm kinh doanh lĩnh vực nào có liên quan đến nghệ thuật.
- Ngoài bộ phim dài tập “Dù gió có thổi” đang vừa quay vừa phát sóng chị còn làm MC cho chương trình “Hương đồng gió nội”, tại sao chị lại chọn một chương trình thực tế vất vả như vậy?
Hương đồng gió nội là chương trình từ thiện đầy ý nghĩa. Tuy cực nhưng Mai vẫn thích lắm. Dù có ngày đoàn làm phim được nghỉ, ai cũng về với gia đình, còn Mai lại tất bật với những chuyến đi tỉnh để kịp thời cứu trợ bệnh nhân nghèo. Mai nhớ nhất là lần đi quay ở tận Cà Mau – hành trình từ TP.HCM về Cà Mau, qua Châu Đốc rồi lại ngược về thành phố - đã rút cạn sức lực, về tới thành phố Mai lả cả người. Nhưng vì đây là chương trình nhiều ý nghĩa nhân văn nên Mai quyến luyến quá, không thể bỏ được.
- Những chuyến đi từ thiện thường mang đến nhiều bài học ý nghĩa, với chị đâu là điều tâm đắc nhất?
Vì đặc thù của chương trình nên Mai hay gặp những người bệnh nan y, cũng vì vậy Mai thấy cuộc sống này sao mong manh quá! Những khi đó lại thấy mình quá may mắn và hạnh phúc vì còn có sức khỏe, có gia đình đầy đủ. Nhiều người nói đi làm từ thiện khiến lòng thanh thản hơn nhưng Mai lại không thấy vậy đâu. Mỗi lần đi quay về là một lần Mai thấy buồn trước những cuộc đời bất hạnh và day dứt lo không biết họ có chữa hết bệnh để tiếp tục sống hay không?
Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện
Chuyện vợ chồng - 2 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu
Gia đình - 3 giờ trướcGĐXH - Rạn nứt giữa bố mẹ chồng và con dâu là lý do phổ biến nhất gây đổ vỡ cho gia đình lớn.
Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này
Chuyện vợ chồng - 4 giờ trướcChạy vào bệnh viện, tôi thấy vợ cũ đang chăm sóc mẹ tôi từng chút một. Tự dưng nghĩ đến người vợ mới, tôi không khỏi nhói lòng.
Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận
Chuyện vợ chồng - 8 giờ trướcCâu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.
Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024
Gia đình - 11 giờ trướcGĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.
Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này
Nuôi dạy con - 13 giờ trướcGĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.
Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ
Chuyện vợ chồng - 14 giờ trướcSau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?
3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ
Gia đình - 1 ngày trước3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.
Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!
Gia đình - 1 ngày trướcNgười đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.
Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH
Gia đình - 1 ngày trướcNgày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.
Đám cưới đặc biệt của cô gái dân tộc Thái và chú rể Mỹ: Bố mẹ chồng nhập gia tùy tục, bàn chuyện cưới chỉ trong 1 cuộc điện thoại
Chuyện vợ chồngĐiều đặc biệt là lễ cưới diễn ra theo đúng phong tục, văn hóa của người Thái Đen.