Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Héo người" vì áp lực lấy chồng

Thứ sáu, 15:00 25/06/2010 | Gia đình

Áp lực phải lập gia đình đè nặng lên vai những cô gái như Huyền khiến cô luôn cảm thấy mệt mỏi... Bởi vậy, họ thường than thở: “Mình không muốn về quê vì nghe bố mẹ thúc giục; phải lảng tránh các đồng nghiệp khi họ bắt đầu đề tài chồng con; đành cười trừ khi hàng xóm hỏi thăm khi nào cho ăn cỗ”.

"Héo" người vì áp lực lấy chồng (25/06/2010 09:06:44) Trong 2 năm, Huyền (31 tuổi), hình thức ưa nhìn, có công việc ổn định, thu nhập khá đã gặp gỡ khoảng vài... chục người để tính chuyện trăm năm. Nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc

Dù nhiều cô đã chọn cách né tránh nhưng tâm hồn họ đâu được yên ả. Trong khi nhiều cô gái tự ti coi mình là “gái già”, tránh xa tất cả các cuộc gặp gỡ với bạn bè, đồng nghiệp, ủ rũ một mình khi chỉ làm bạn với máy tính hay những quyển sách thì một số người với khao khát có được mái ấm gia đình đã nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc.

Họ ra sức mở rộng cơ hội bằng cách đến các CLB kết bạn, CLB khiêu vũ, CLB chung sở thích trên các diễn đàn và sẵn sàng gặp gỡ các “đối tác” khi được giới thiệu.

Thủy, 35 tuổi, giảng viên ĐH là một người như vậy. Với những người như Thủy thì “cao không tới, thấp không xong” nên mặc dù bị bố mẹ thúc giục suốt ngày Thủy vẫn chưa chọn được ai. Bữa ăn nào Thủy cũng được nghe điệp khúc: “Con xem thế nào chứ, phụ nữ mà hết tuổi sinh nở thì không còn cơ hội đâu”.

Mẹ Thủy đã đăng ký cho cô tham gia CLB kết bạn mà không cho cô biết. Rồi cũng có rất nhiều chàng trai tìm tới. Có những anh mẹ Thủy đã ưng lắm mà cô thì lắc đầu. Cô chê anh A chỉ có trình độ cao đẳng nên không muốn gặp những anh chàng không hiểu biết hơn cô, không năng động, không có ý chí, chỉ hài lòng với công việc hiện tại.

Thủy cũng ao ước có một gia đình với những đứa con thông minh, tinh nghịch nhưng cô không thắng được bản thân khi quan niệm “người chồng phải hơn vợ một cái đầu”.

Phần lớn các cô gái “muộn chồng” thường sống khép kín, ít giao lưu, hành trình quen thuộc mỗi ngày của họ là từ nhà đến cơ quan và từ cơ quan về nhà.

Trước tuổi 30, cũng như một số cô gái ngoan khác, Trang không có một mối tình nào nhưng khi phát hiện ra những cô gái không giỏi giang lắm trong công việc, suốt ngày chỉ biết chải chuốt, thời trang, ngồi buôn dưa lê... lại có rất nhiều vệ tinh theo đuổi, thì cô lại thấy hối hận.

Bỏ hết quan niệm cứng nhắc sẵn có của mình, Trang đã thử tham gia vào một hội như vậy. Ban đầu Trang phát ngán với những câu chuyện nhạt nhẽo, xót xa tiếc thời gian cho những buổi đi chơi vô bổ vì với thời gian đó cô có thể đọc tài liệu, sách truyện mà cô yêu thích. Nhưng vì muốn thay đổi nên Trang vẫn kiên trì.

Dần dần, Trang nhận ra có khá nhiều điểm mình học được ở họ. Từ quãng thời gian mà trước kia Trang cho rằng “vô bổ, mất thời gian”, cô đã gặp được “nửa kia” và có một gia đình yên ấm.

Không thể phủ nhận rằng nhiều cô gái vì bị áp lực lấy chồng nên đã cố cho xong mà không nghĩ đến liệu mình có hạnh phúc với người chồng “cố” ấy.

Phương cũng là một cô gái ưa nhìn và có một công việc rất đáng mơ ước. Vì không bao giờ mở rộng lòng mình nên ở tuổi 29 cô vẫn “đi sớm về khuya một mình”.

Nghe gia đình, họ hàng “dọa” về “thảm cảnh” của phụ nữ trên 30 tuổi, Phương “lo đến phát sốt, phát rét”. Cô lên kế hoạch và quyết tâm lấy chồng ở cuối năm 29 tuổi.

Sau khi được một đồng nghiệp giới thiệu, thấy anh chàng mới quen hình thức tạm ổn, nhà cửa đàng hoàng, cô đã nghĩ đến tương lai của hai người. Nhưng suốt thời gian quen nhau, mặc dù chỉ sống cách nhà cô một ngã tư, không quá bận rộn mà anh không bao giờ hẹn hò với cô tối thứ bảy.

Chị gái cô sinh nghi, đề nghị cô cảnh giác. Nhưng cô vẫn luôn cố chấp, tin vào lời thanh minh bận công việc của người đó và không nghe theo lời ngăn cản của gia đình, chấp nhận lời đề nghị làm đám cưới với anh.

Chị Phương sau một thời gian dò la biết rằng anh chàng đó đang bắt cá hai tay. Anh ta chấp nhận lấy Phương để yên tâm vì có một người vợ ngoan, có công việc ổn định mà vẫn có thể yêu đương lăng nhăng bên ngoài. Suýt nữa vì cố cưới trước tuổi 30 mà Phương đánh cược với cả hạnh phúc của mình.

Có không ít cô gái vì thiếu kinh nghiệm sống, hơn nữa do áp lực phải lấy chồng đã mở rộng mọi cơ hội cho mình bằng cách nhận lời gặp gỡ bất kỳ ai qua giới thiệu mà không tìm hiểu rõ ràng. Chỉ đến khi anh chàng đó “quất ngựa truy phong” sau khi chiếm đoạt cả thể xác và hy vọng khiến cho vết thương lòng của cô gái tuổi 30 càng khó lành.

Hãy tìm cho mình niềm vui trong cuộc sống, trong công việc, không để việc phải lấy chồng trở thành áp lực, một ngày nào đó biết đâu hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.
 
Theo Phụ Nữ VN
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 14 phút trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 22 giờ trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Những hành động này cha mẹ tưởng tốt nhưng lại ngăn họ gần gũi con.

Top