Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giấc mơ Tết của đôi vợ chồng khuyết tật

Thứ năm, 15:00 08/02/2018 | Gia đình

GiadinhNet - Dưới thời tiết se lạnh những ngày cuối năm, vợ chồng anh Việt và chị Bộ chỉ ước có thể bán được nhiều chổi hơn một chút có thêm tiền mua con gà, cái bánh chưng, bánh tét, hộp mứt… để có cái Tết được đủ đầy. Nhưng dường như ước mơ bình dị ấy quá xa vời với đôi vợ chồng khuyết tật.


Mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng gia đình anh Việt, chị Bộ vẫn hạnh phúc bên nhau.     Ảnh: N.Dung

Mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng gia đình anh Việt, chị Bộ vẫn hạnh phúc bên nhau. Ảnh: N.Dung

Chuyện tình trong mơ

Vào một ngày cuối năm, chúng tôi có dịp ghé thăm căn nhà nhỏ, xiêu vẹo nhưng đầy ắp tình cảm của anh Vương Quốc Việt (SN 1989) và chị Hoàng Thị Bộ (SN 1986, xã Cư Bông, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk). Ngay từ đầu ngõ, chúng tôi đã thấy cảnh con gái nhỏ của anh chị tíu tít trò chuyện, tay cầm chổi giúp bố mẹ dọn dẹp nhà. Căn nhà nhỏ những ngày giáp Tết Nguyên đán cũng không có gì mới mẻ, ngôi nhà được anh chị quét dọn và giặt giũ chăn màn cho sạch sẽ.

Thấy chúng tôi đến, anh Việt, chị Bộ vui vẻ mời khách vào nhà. Nhấp chén nước mát, chị Bộ quay ngược thời gian về những năm trước kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời của hai vợ chồng. Chị Bộ cho hay, lúc mới sinh ra, cơ thể của chị phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng khi lên 6 tuổi, chân chị bỗng dưng xuất hiện những cơn đau kéo dài, sau vài tháng chữa trị không khỏi khiến đôi chân của chị bị liệt hoàn toàn.

Từ ngày không còn được vui đùa, chạy nhảy trên đôi chân của mình, cuộc sống của chị như tách biệt với mọi thứ. Nhìn bạn bè vui chơi, đùa giỡn với nhau, chị chỉ biết òa khóc tiếc thương cho số phận của mình. Ngay cả sinh hoạt cá nhân, chị cũng phải nhờ bố mẹ và anh chị giúp. Những lúc như vậy, chị lại cảm thấy bất lực, tự ti và mặc cảm với thế giới bên ngoài.

Mặc dù không có đôi chân lành lặn như mọi người, nhưng ông trời lại ban cho chị một giọng hát hay, một năng khiếu nghệ thuật. Khi đã lớn hơn, vào những dịp lễ, Tết… chị thường xuyên góp vui cho thôn, xã bằng những tiết mục văn nghệ. Năm 2013, chị bắt đầu tham gia vào Đoàn khuyết tật tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, mối nhân duyên tựa cổ tích đã ghé đến với chị. Qua những chuyến lưu diễn, giao lưu với các đoàn khuyết tật của các tỉnh, chị tình cờ quen biết anh Việt đến từ Đoàn khuyết tật tỉnh Gia Lai. Anh Việt cũng bị khuyết tật hai chân từ lúc mới sinh ra.

Ngay từ lúc gặp nhau, anh chị đã cảm thấy đồng cảm, thấu hiểu nhau. Những ngày mới quen, do ở xa nhau nên hai người chỉ trò chuyện với nhau thông qua những tin nhắn, những cuộc điện thoại ngắn ngủi. Dần dần, tình bạn của hai người lớn lên thành tình yêu, họ trao cho nhau những lời yêu thương và cảm thấy sự cần thiết của nhau trong cuộc sống.

Mái ấm nhỏ cho tình yêu cổ tích


Căn nhà tuy cũ kĩ, xiêu vẹo nhưng chỉ cần con hạnh phúc là anh chị cũng quá đỗi hạnh phúc.

Căn nhà tuy cũ kĩ, xiêu vẹo nhưng chỉ cần con hạnh phúc là anh chị cũng quá đỗi hạnh phúc.

Sau một năm quen và yêu nhau, anh Việt đã chủ động ngỏ lời muốn hai người về sống chung một nhà, xây dựng lên một tổ ấm riêng. Nhưng giây phút đó, chị Bộ lại ngập ngừng khi nghĩ về cuộc sống khó khăn, vất vả và bất tiện khi hai người đều bị khuyết tật. Chị bắt đầu xa lánh và trốn tránh anh, vì không muốn anh phải chịu thêm gánh nặng. Nhưng dường như mọi sự tránh né của chị đều bất lực, khi anh Việt bằng sự cố gắng cũng tìm ra chị. Cảm nhận được tình yêu chân thành và sự “lỳ lợm” của anh nên chị Bộ đã e thẹn gật đầu nhận lời cầu hôn ấy.

Một đám cưới nhỏ, với hai con người bình dị, nhưng có một ý chí vươn lên trong cuộc sống to lớn đã được diễn ra với sự chúc phúc của hai bên gia đình. Từ ngày đó, anh chị về sống dưới mái nhà của bố mẹ chị Bộ cho. Căn nhà tuy nhỏ, nhưng nó ngập tràn tình cảm của hai trái tim đang hòa chung nhịp đập. Sau một thời gian về chung sống cùng nhau, gia đình bỗng nhận được tin chị Bộ đã mang thai. Suốt thời gian đó, gia đình hai bên vừa mừng vừa lo, lo vì sợ cháu bé khi sinh ra sẽ mang khiếm khuyết trên người như bố mẹ. “Thời gian đó, tôi lo nghĩ rất nhiều vì sợ con sinh ra sẽ bị thiệt thòi và bị mọi người xa lánh. Một số người thân trong gia đình cũng khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ khi giữ giọt máu này. Nhưng đây là máu mủ ruột rà của tôi nên tôi quyết tâm giữ lại và chỉ biết cầu nguyện cho con khỏe mạnh, lành lặn khi sinh ra”, chị Bộ nghẹn ngào nhớ lại.

Rồi cái thời khắc đứa con đầu lòng cất tiếng khóc chào đời, cả gia đình chị như nín thở chờ đợi kết quả từ các bác sĩ. Khi hay tin cháu bé lành lặn, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, lúc này mọi người mới vỡ òa trong niềm hạnh phúc. “Khoảnh khắc đó có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Tôi chỉ biết ôm con vào lòng, ngắm nhìn gương mặt non nớt, ngây thơ của con mà khóc”, chị Bộ với giọt nước mắt hạnh phúc tâm sự.

Từ ngày sinh ra, cuộc sống của anh chị lại chồng chất thêm khó khăn khi có thêm nhiều khoản chi phí. Anh Việt từ đó phải làm lụng quần quật để lo cho hai mẹ con, nhưng vẫn không đủ. Sau đó, anh đành nhờ nhà ngoại chăm sóc, để ý đến hai mẹ con rồi một mình qua Đắk Nông rong ruổi đi bán chổi. Những chuyến đi của anh cứ thế kéo dài từ một tuần, sau đó lên đến nửa tháng, có khi là cả tháng.

Những ngày xa vợ con, nỗi nhớ gia đình dường như trở thành nguồn động lực bất tận khiến anh Việt càng phải cố gắng hơn. Mỗi ngày anh nhận khoảng 10 cây chổi, sau đó bắt xe buýt đi bán khắp mọi nơi. Có những hôm đi bộ gần 10km, nhưng anh chỉ bán được 1-2 cây chổi. Anh nhớ những lần ốm đau, bệnh tật cũng tự bản thân đi mua thuốc, chăm sóc mình mà không dám nói với vợ do sợ chị và con ở nhà lo lắng.

“Vợ hay gọi điện, nhắn tin nói tôi cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi để có sức khỏe. Mấy hôm nay, do mưa gió không đi bán được nên tôi tranh thủ về thăm hai mẹ con. Ít hôm nữa nắng ráo, tôi tranh thủ qua lại để bán những ngày cuối năm với hy vọng kiếm được chút ít sắm sửa thêm Tết cho hai mẹ con. Sang năm tới, con tôi cũng đã được 3 tuổi nên hai vợ chồng cũng cố gắng cho con được đến trường như bạn bè trang lứa”, anh Việt bộc bạch.

Có lẽ cảm nhận được nỗi khổ, sự cực nhọc của bố mẹ nên con của anh chị rất ngoan ngoãn và nghe lời mẹ. Năm nay tuy đã lên 2 tuổi, ở cái tuổi hiếu động, tinh nghịch nhưng cháu chỉ quanh quẩn bên mẹ và không đi đâu xa. “Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy bất lực đối với chính mình vì không giúp đỡ gì được anh, chỉ biết ở nhà trông con. Nhưng khi đó, dường như anh hiểu được nên thường xuyên động viên, an ủi tôi. Mặc dù anh vất vả, cực khổ nhưng chưa bao giờ anh to tiếng hay nặng lời với hai mẹ con. Mỗi khi đi làm xa về, anh lại quấn quýt bên con không muốn rời. Nhìn thấy con khỏe mạnh, lớn lên mỗi ngày là vợ chồng tôi hạnh phúc lắm rồi”, chị Bộ thấm nước mắt trên gò má nói.

Khi hỏi về cái Tết của gia đình, anh Việt - chị Bộ chỉ biết cười rồi lắc đầu, bởi đối với anh chị, Tết cũng chẳng khác ngày thường là bao. Ngày Tết, anh chị chỉ gói thêm cái bánh chưng, bánh tét, mua thêm ít hoa quả rồi thắp nén nhang để tưởng nhớ ông bà, tổ tiên. Còn vợ chồng và con gái anh chị vẫn thế, vẫn quần áo cũ, vẫn những món ăn bình dị như mọi ngày.

Nói về ước mơ của mình, chị Bộ cho hay, chị chỉ mong muốn gia đình anh chị mãi hạnh phúc như thế này. Tuy cuộc sống nghèo khó, nhưng luôn dành cho nhau tình cảm chân thành, không một chút toan tính. Chị tâm sự: “Tôi mong sau này con lớn lên sẽ có cuộc sống hạnh phúc và no đủ hơn chúng tôi bây giờ. Giờ đây, tất cả tình yêu thương và sự mong mỏi hai vợ chồng đều giành hết về phía con”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Vỹ - Chủ tịch UBND xã Cư Bông cho biết, ngoài kinh phí hỗ trợ của nhà nước hàng tháng cho các gia đình khó khăn, khuyết tật… thì vào dịp Tết Nguyên đán, chính quyền địa phương phối hợp với các nhà hảo tâm trao tặng trên 1.000 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho các gia đình hộ nghèo, gia đình có công… Ngoài ra, những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như gia đình anh Việt và chị Bộ thì chính quyền sẽ đặc biệt quan tâm hơn để người dân có được cái Tết no ấm.

X.Thắng - N.Dung

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 9 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 12 giờ trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cô gái khổ sở vì lỡ gặp một người đàn ông đa tình. Thế nhưng khi những gã đào hoa gặp phải tuýp phụ nữ thuộc các cung hoàng đạo dưới đây thì 'tắt điện' vì họ rất thông minh trong tình yêu.

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hậu chia tay, các cặp đôi tìm đến nhà máy xử lý kỷ vật tình yêu để nghiền nát những chiếc ảnh cưới và đồ lưu niệm. Những vụn rác thải này sẽ được chuyển tới một nhà máy điện nhiên liệu sinh học để tái chế.

Top