Thứ Tư, 08/08/2012 08:30 (GMT+7)

Gia đình bên ngoại tiếp tay vợ tôi ngoại tình

Mỗi lần hắn đi công tác về là vợ tôi ra đón và vào khách sạn vui vẻ, tối nào cũng đi.

Tôi nghĩ vợ trong nhà may nên không nghi ngờ. Hắn còn mua tivi cho má vợ tôi và có quà khi đi công tác về. Hắn giúp đỡ bên vợ tôi và rồi gia đình bên vợ ai nấy đều thích hắn.
 
Đọc qua câu chuyện của bạn tôi thấy giống như câu chuyện của tôi. Tôi năm nay 31 tuổi đã lấy vợ được 4 năm. Lúc cưới nhau vợ tôi đã có thai và sinh cho tôi một đứa con trai. Sau khi sinh được 6 tháng, vợ tôi muốn tìm việc làm, mẹ tôi nhờ chồng của chị họ tôi xin vào làm công ty phụ tùng xe máy mà hắn đang làm. Lúc đầu vợ tôi không chịu vào vì không thích nhờ vả gia đình bên ấy. Nhưng thấy công việc tốt và hắn cũng là nhân viên cao trong đó nên mẹ đã cằn nhằn tôi.

Để chiều lòng mẹ, tôi kêu vợ làm một tháng thôi rồi lấy lý do việc nặng nhọc xin nghỉ. Nhưng ai có ngờ đâu, khi vào làm, vợ tôi có biểu hiện lạ, ăn cơm luôn khen hắn là người tốt. Mỗi khi điện thoại có tin nhắn thì giật máy từ trên tay tôi, xem xong rồi xóa, còn nói mấy chị trong công ty giỡn. Đi làm không về mà còn hẹn uống cafe với hắn với lý do là mỗi khi hắn đi công tác ở công ty có vụ việc gì không.

Lúc đó má vợ tôi đã nghi ngờ nhưng vì con ruột nên phải giấu, thậm chí má vợ còn kêu tôi gọi điện bắt vợ phải về ngay, không thể đi như vậy được. Nhưng tôi tin tưởng vợ và hắn nên không nghĩ gì. Mọi chuyện càng lúc càng quá đáng hơn. Khi tôi vô tình bắt được tin nhắn của vợ thì tôi thử trả lời tiếp xem sao. Nào là buồn đi ngoài đường không muốn về nhà, nói hồi thì hắn nghi ngờ nên gọi lại và tôi không bắt máy.

Lúc đó vợ tôi phát hiện thì tôi kêu vợ gọi lại mở máy loa lớn để xem thế nào, nếu bạn bè bình thường thì hẹn ra uống cafe. Ai ngờ vừa bắt điện thoại thì cô ấy đã la lên hỏi ai vậy, thế là bứt dây động rừng, hắn gửi tin là lộn số, không đùa đâu nhé. Kể từ đó mối nghi ngờ trong tôi càng lớn. Tôi đã không tin vợ nữa.

Bắt đầu hắn mời vợ chồng tôi karaoke. Sáng hôm sau tôi đã phát vợ tôi nhắn tin hẹn hắn cùng nhau đi làm với lời lẽ ngọt ngào như tình nhân mới yêu nhau. Tôi đã giận giữ và làm cho ra lẽ thì hắn nói là xe hư nên nhờ vợ tôi chở giúp và còn xin lỗi tôi là sẽ không có chuyện này, tôi đã tha thứ. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Vợ tôi không làm chỗ đó nữa, ở nhà má vợ tôi lĩnh hàng về may.

Khi tôi đi làm, mỗi lần hắn đi công tác về là vợ tôi ra đón hắn và vào khách sạn vui vẻ, tối nào cũng đi. Tôi nghĩ vợ trong nhà may nên không nghi ngờ. Hắn còn mua tivi cho má vợ tôi và có quà khi đi công tác về. Hắn giúp đỡ bên vợ tôi và rồi gia đình bên vợ ai nấy đều thích hắn.

Tôi còn phát hiện tin nhắn của vợ nằm trong điện thoại của bố vợ tôi. Mọi chuyện càng quá đáng hơn nữa là vợ còn muốn lừa tiền bạc của tôi, nói là đi bán hàng phụ tùng xe máy mà không cho tôi biết là bán cho ai, còn nói đi xe gắn máy từ Sài Gòn ra đến Bảo Lộc. Tôi không đồng ý thì xảy ra cãi vã, cô ấy bỏ về nhà và đi với hắn đến khi hắn về thì lúc đó vợ tôi cũng có mặt.

Trong nhà vợ nói là cô ấy đi làm nhà hàng và ở lại nhà hàng không biết địa chỉ ở đâu không có điện thoại để liên lạc. Đến bây giờ tôi còn thương vợ tôi lắm dù cô ấy là người luôn sống trong dối trá. Tôi bảo cô ấy về, nói xa nhau thời gian để biết đôi bên cần nhau không. Thà cô ấy không còn yêu tôi, nói thẳng cho tôi biết, đừng giả vờ đạo đức thì có lẽ tôi sẽ bớt đau đớn hơn. Tôi cũng như bạn, đúng thật là một người khờ. Thật ra những lý do chỉ là để cô ấy ra đi mà vẫn ngẩng cao đầu là tôi đã ly dị chứ không phải là cô ngoại tình.
Lôi Thanh Phong
TheoVnExpress

PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC(2)

  • Phuong (03/09/2012 09:48)

    Ly dị luôn đi.

  • Bình (10/08/2012 15:55)

    Bạn đúng là một con người nhu nhược. Vợ bạn có lỗi nhưng tôi nghĩ lỗi đó cũng từ tính nhu nhược của bạn mà ra.

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân