Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gặp người phụ nữ bị chồng bỏ vì bộ ngực khổng lồ

Thứ ba, 15:35 28/02/2017 | Gia đình

GiadinhNet – Bộ ngực ngoại cỡ do phù đại tuyến vú khiến chị Hà Thị T (Tân Sơn, Phú Thọ) gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống. Xót xa hơn, cũng từ ngày chị mắc bệnh, chồng chị cũng bỏ nhà ra đi.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, chị T cho biết: “Tôi khổ lắm, tôi dường như chẳng làm được việc gì vì ngực nặng gây vướng víu. Ngoài vấn đề đó, thì sức khỏe tôi hoàn toàn bình thường. Chỉ những đêm suy nghĩ nhiều, không ngủ nên mệt mỏi”.

Từ ngày mang thai con thứ hai, chị T thấy ngực mình to lên đáng kể. Khi thai 3 tháng tuổi thì chị không thể mặc được áo ngực. Lúc đó đi khám thì bác sỹ bảo thai nhi phát triển bình thường, bác sỹ khuyên chị đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thời gian đầu, ngoài việc kích thước ngực tăng lên quá nhanh thì chị T không có biểu hiện đau đớn gì. Bản thân lo lắng vì không thấy giống lần mang thai trước, chị T ra bệnh viện tỉnh khám thì các bác sỹ chưa kết luận được là bị bệnh gì. Cũng chính vì vậy mà chị T cảm thấy lạc quan hơn, với chị lúc đó đứa con khỏe mạnh là điều hạnh phúc nhất.

Nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, bộ ngực ngày càng phát triển mạnh, chảy xệ bất thường kèm theo đau. Sau sinh, ngực chị tiếp tục phát triển, đau tăng dần, không có sữa. Nhưng do hoàn cảnh khó khăn, con nhỏ, chồng bỏ từ khi biết chị mắc bệnh nên chị cố chịu đựng.


Hiện chị Hà Thị T đang điều trị tại khoa Ung bướu bệnh viện đa khoa tình Phú Thọ.

Hiện chị Hà Thị T đang điều trị tại khoa Ung bướu bệnh viện đa khoa tình Phú Thọ.

Chỉ đến khi bộ ngực sa trễ đến quá bẹn khiến chị không thể làm phụ hồ được như trước, sinh hoạt khó khăn, chị mới đến bệnh viện kiểm tra. Qua thăm khám, BV đa khoa tỉnh Phú Thọ xác định, chị T. bị phì đại tuyến vú. Hiện BV đang tiến hành làm các xét nghiệm trước khi hội chẩn đưa ra phương án.

Nói về người chồng của mình, chị T giọng trùng xuống, chị bảo: “Anh ấy bảo đi làm ăn xa nhưng tôi không biết anh đi đâu. Suốt mấy tháng trời mang bầu tôi đã khóc rất nhiều, thời gian đó tôi không nhận được một cuộc điện thoại, khoản tiền nào của chồng. Khi tôi đến tháng sinh nở thì anh ấy về khoảng 10 ngày lại đi và đến nay không hề có thông tin gì.

Là phụ nữ, tôi luôn nghĩ chính vì mình bệnh như thế này nên chồng không thích nên bỏ đi. Từ ngày mang bầu lo nghĩ đủ điều, dường như đêm nào ngủ tôi cũng khóc dù đã dặn lòng mình phải mạnh mẽ. Bây giờ thì tôi bản lĩnh hơn rồi, tôi phải bình tĩnh, cố gắng điều trị bệnh để còn chăm cho các con nên người”.

Chị T lập gia đình từ năm 18 tuổi, chị đã có một cô con gái 8 tuổi. Thời gian trước khi mang bầu con thứ hai chị hoàn toàn khỏe mạnh. Hiện, chị đang điều trị tại Khoa Ung bướu, bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Giẫu đang bệnh tật nhưng chị T vẫn cảm thấy may mắn vì sinh hạ đứa con thứ hai khỏe mạnh, chào đời bé nặng 3,1kg. Mặc dù nuôi bằng sữa ngoài hoàn toàn nhưng bé phát triền bình thương, 5 tháng tuổi nặng 8kg. Từ ngày chị nằm viện, mọi việc gia đình từ bé đến lớn đều do một tay bà ngoại chăm lo.


Các bác sỹ vẫn tiếp tục theo dõi để tìm ra cách điều trị tốt nhất cho chị T.

Các bác sỹ vẫn tiếp tục theo dõi để tìm ra cách điều trị tốt nhất cho chị T.

Nói về bệnh tình của mình, chị bảo, nghe các bác sỹ nói với nhau là phải theo dõi một thời gian. Điều trị để kích thước ngực giảm đi thì mới tiến hành phẫu thuật được. Kinh phí thì cũng chưa biết chắc chắn nhưng chị bảo có bảo hiểm ý tế dành cho người dân tộc nên mong là không hết nhiều tiền.

Bác sỹ cho biết, nếu bệnh phì đại tuyến vú không phẫu thuật, bộ ngực nặng sẽ kéo trọng tâm cơ thể về phía trước, lâu dài có thể gây cong vẹo và biến dạng cột sống của người bệnh, nhất là các đốt sống cổ, làm giảm lượng máu lên não.

Ngoài ra, bệnh nhân thường trong tư thế phải khom vai để cố không lộ ngực, nên lồng ngực cũng có thể bị biến dạng, gây chèn ép và giảm chức năng các cơ quan bên trong, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe về sau này.

Giờ đây, với chị T, nỗi lo về tương lai của hai đứa con thơ luôn canh cánh trong lòng, chị bảo: “Bây giờ tôi chỉ lo mình có mệnh hệ gì không có người chăm sóc cho con thì khổ lắm. Tôi chỉ mong các con được ăn học, nuôi dạy đàng hoàng. Dẫu tôi có ngoại hình xấu xí cũng được, có sức khỏe, làm được việc để có tiền nuôi con thôi. Bố chúng nó đã bỏ đi, không có mẹ nữa thì không biết tương lai chúng sẽ ra sao nữa”.

Ngọc Thi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 5 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 8 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 1 ngày trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Top