Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gặp lại "em bé mồ côi" trong vụ lở núi ở Yên Bái: Thương quá, Bla!

Thứ hai, 16:22 12/12/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù vụ lở núi chôn vùi mẹ và 6 cô chú trong dòng họ ở bản Thào Chua Chải, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã trôi qua được hơn 1 năm nhưng Giàng Thị Bla, dân tộc Mông vẫn không thể nào quên được giây phút đau thương khi em lao vào đống bùn đất, dùng bàn tay bé xíu cào đến tứa máu mong lần thấy bàn tay mẹ nhưng vô vọng.

Vụ sạt lở đất đã biến Bla và các em thành mồ côi. Ảnh: TL
 
"Cha mẹ cháu đều chết bất ngờ"

Bla muốn tiếp tục đi học
với ước mơ làm cô giáo.  Ảnh: T.A
Tôi vô tình gặp lại Bla trong một lần đi công tác tại Trường THCS Dân tộc nội trú Mù Cang Chải (Yên Bái). Trong khi rất nhiều em học sinh vui vẻ chơi đùa trong giờ ra chơi thì có một nữ sinh mặt buồn rượi ngồi góc sân trường. Tôi đến bên em và vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra cô bé mồ côi Giàng Thị Bla. Hơn một năm trước đây, báo chí đã có nhiều bài viết về 3 chị em Bla chỉ trong một buổi chiều đã trở thành mồ côi vì mẹ của các em đã bị đất đá vùi lấp cùng 6 người anh em khác trong vụ lở đất kinh hoàng tại bản Thào Chua Chải, khi họ đang cố giúp nhau bẻ nốt những bắp ngô đến kỳ thu hoạch.

"Khi ấy cháu đang đi chăn trâu. Một người cô họ chạy đến hổn hển nói không ra hơi: "Mẹ mày...", rồi cô ấy chỉ tay về phía núi lở, rồi lại chạy đi. Cháu chả hiểu gì cố dắt theo trâu chạy theo cô ấy. Cô ấy quay lại giằng dây thừng buộc trâu vứt đi rồi quát vào mặt cháu là: "Mẹ mày... chết rồi". Cháu ríu hết cả chân, cứ thế để cô ấy lôi đi. Đến nương trồng ngô nhà ông Giàng A Cha, cháu chẳng thấy nương ngô đâu, chỉ thấy toàn đất đá, cô họ cháu khóc bảo: Mẹ mày ở dưới đấy"- Bla mếu máo nhớ lại.

Trước đó, chị Hờ Thị Dê - mẹ của Bla sang giúp chị gái (con dâu ông Cha) thu hoạch ngô trên khu đồi vốn có nhiều vết nứt và có dấu hiệu sắp bị sạt mà trước đó UBND xã Chế Cu Nha đã cảnh báo với người dân đang canh tác không được vào. Lo sợ đất sạt sẽ mất trắng 3 ha ngô đã tới kỳ thu hoạch, sáng 22/8/2010, anh rể Giàng A Páo đã nhờ em vợ Hờ Thị Dê cùng các anh em trong họ hàng đến bẻ ngô. Trong lúc mọi người đang cắm cúi làm việc  thì cả sườn đồi bất ngờ sạt lở. Trong số 10 người đang làm chỉ có 3 người may mắn chạy thoát, 7 người đã vĩnh viễn nằm lại dưới lớp bùn đất, trong đó có mẹ của Bla.

"Cái chết của cha và mẹ cháu đều rất bất ngờ. Trước khi mất mẹ, chị em cháu đã mất cha. Cháu vẫn còn nhớ hôm cha mất, bọn cháu vẫn đang ngủ, cha đi chăn trâu sớm. Do con trâu vướng cửa không đi được nên cha cháu vào mở cửa. Trâu sợ quá húc cha cháu rơi xuống vực"- Bla bồi hồi kể lại.  Năm ấy, Bla mới học lớp 4, mẹ làm đám tang cho cha trong ngôi nhà mới cha vừa dựng xong còn ngái ngái mùi cỏ tranh. 
 
“Cháu chỉ còn 4 triệu”

Cô giáo Nguyễn Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc nội trú Mù Cang Chải cho biết, chỉ còn hơn một học kỳ nữa là Bla sẽ tốt nghiệp cấp 2. Nếu không thi được vào Trường THPT Dân tộc nội trú của tỉnh thì rất có thể Bla sẽ phải dừng việc cắp sách đến trường ở đây, bởi một đứa trẻ hơn 10 tuổi vừa lo kiếm miếng ăn, vừa lo đến trường là điều rất khó thực hiện.

Khi mẹ mất, Bla mới đang học lớp 8, hai em là Giàng Thị Ninh đang học lớp 2 và em Giàng A Sinh chưa đầy 5 tuổi. Thấy 3 chị em côi cút trong ngôi nhà hoang lạnh nên một người anh họ là Giàng A Sà cùng vợ và các con đã chuyển lên ở cùng một thời gian. Tuy nhiên, cũng vì cuộc sống khốn khó với gần chục miệng ăn nên vợ chồng anh Sà sáng chưa tỏ mặt người đã lên rừng, đi nương, tối nhọ mặt người mới trở về nhà nên mọi việc cơm nước tắm giặt, học hành của các em đều một tay Bla lo liệu.

Nhận thấy cuộc sống bấp bênh của 3 đứa trẻ mồ côi, chính quyền địa phương đã làm đơn gửi Bla lên học tại Trường THCS Dân tộc nội trú Mù Cang Chải vì ở đây em được nuôi ăn học miễn phí, còn hai đứa em của Bla đã được gửi đến làng trẻ SOS ở tỉnh Phú Thọ. Vậy là một lần nữa, chị em Bla lại phải chia cắt.

"Mấy tháng trước, cháu có đi xe ôm xuống Phú Thọ thăm các em nhưng cháu đã rất buồn vì hai đứa em cháu không nhận cháu. Cháu bế thằng út, nó khóc thét lên giãy đòi xuống, còn em Ninh thì bảo: "Không phải chị" rồi chạy đi, cháu chạy theo gọi thế nào cũng không quay lại" - Bla buồn buồn kể. Cũng theo Bla, để có chuyến đi ấy, em đã phải hỏi đi hỏi lại rất nhiều người chạy xe ôm, ai cũng bảo phải chuẩn bị từ 700.000 - 1 triệu mới đủ (bao gồm cả tiền xe và tiền chi phí ăn uống dọc đường cho 3 người: Bla một người chú người lái xe ôm). Bla hoang mang vì số tiền quá lớn nhưng vì nhớ các em nên Bla vẫn quyết tâm đi.

Khi mẹ mất, được sự quan tâm của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm nên chị em Bla cũng được một số tiền  hỗ trợ. Tuy nhiên, vì thi thể của mẹ không được tìm thấy, vẫn nằm dưới hàng vạn khối đất đá nên những người trong dòng họ đã quyết định dùng một phần số tiền hỗ trợ để mua một con trâu làm lễ giúp chị em Bla lo tang ma cho mẹ. "Họ bảo vì không tìm thấy xác mẹ nên phải mổ trâu để mẹ về ăn uống xong rồi đi"- Bla giải thích. "Vậy là ngoài số tiền cháu lo tang cho mẹ, đi thăm em, giờ chị em cháu chỉ còn có 4 triệu gửi tiết kiệm. Đó là tất cả tài sản của 3 chị em cháu"- Bla cho biết.

Nói về ước mơ của mình, Bla chỉ mong muốn được tiếp tục đi học để sau này làm cô giáo. Khi đó, Bla sẽ lên Phú Thọ đón các em về nuôi dưỡng. "Lúc ấy, chị em cháu không còn côi cút nữa"- Bla nở nụ cười hiếm hoi.
 
Mai Thúy
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 6 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top