Thứ Sáu, 29/06/2012 19:00 (GMT+7)

Em gái cứ đòi nằm cạnh chồng tôi

Lúc ngủ trưa, em bảo “nằm cạnh chị bụng to chắn hết gió quạt” nên nằm cạnh chồng tôi, thỉnh thoảng trở người ôm lấy anh rể với lời thanh minh “nằm hoài một bên mỏi hết cả người”.

Nhà tôi có hai chị em gái. Tôi là chị cả. Bố tôi mất sớm, mẹ lại già yếu nên tôi vừa làm chị vừa làm thay công việc của mẹ. Sau chuỗi ngày vất vả, em gái tôi cũng đã tốt nghiệp đại học. Em xin được việc làm ở một công ty bất động sản. Mới chập chững vào nghề nên thu nhập của em còn thấp và bấp bênh.

Bản thân tôi lấy chồng hơn một năm nay và đang có bầu 7 tháng. Hiện tại chỗ làm của em cũng ở gần nhà hai vợ chồng tôi. Hàng ngày, ngoài giờ đi làm, em qua nấu cơm và ăn uống cùng chúng tôi. Đến tối em mới về nhà trọ ngủ.

Thời gian đầu, chồng tôi tỏ ý không thích khi cả ngày em cứ ở nhà tôi vì cho rằng phá vỡ không gian riêng tư của hai vợ chồng trẻ. Tôi cảm thấy anh ấy nói cũng có lý. Tôi hết sức thông cảm với chồng. Và cũng bởi nhà trọ của vợ chồng tôi khá chật chội, chỉ vẻn vẹn 15 m². Ba con người “đụng” mặt nhau chan chát khiến căn nhà thiếu chỗ trống. Nhiều lúc, em tôi bắt chuyện, chồng tôi chỉ trả lời xã giao.

Sau một thời gian, do tôi bầu bí mệt mỏi không làm được việc nhà nhiều, có em vợ cơm nước đỡ đần nên chồng tôi rảnh rang hơn. Tôi cũng tạo nhiều cơ hội cho chồng và em gái nói chuyện nên cả hai trở nên thân mật hơn. Chồng tôi đã thay đổi hẳn thái độ với em. Mỗi lúc trông thấy em, chồng tôi đều vui vẻ. Thậm chí bây giờ anh ấy còn quý mến em nhiều. Nhà có đồ gì tốt cũng gọi em tới cho. Thấy tình cảm anh em gắn bó, tôi cũng hạnh phúc.

Một lần, tôi đi làm về muộn. Cửa phòng khép kín, chồng tôi và em ngồi xem phim trong phòng cười nói rất mãn nguyện. Hai anh em đắp chung chiếc chăn mỏng. Tôi nhìn vào màn hình máy tính thấy bộ phim có rất cảnh giường chiếu mùi mẫn. Tôi cố ý tỏ vẻ không bằng lòng, hai anh em ngừng xem phim luôn để đi dọn cơm tối.

Có một hôm trời mưa to, đường ngập hết, em gái tôi không về nhà trọ được và muốn ngủ lại phòng. Vợ chồng tôi đồng ý. Nhưng sau đó trời tạnh mưa hẳn, đường rút hết nước, em tôi vẫn nói "Không thích về". Tôi bó tay với sự ngây thơ của em.

Nhiều lần tôi đã khuyên nhủ em gái. Con gái lớn rồi, nhà có anh rể, phải giữ ý tứ. Thế nhưng, em cứ “tự nhiên chủ nghĩa”. Lúc nào em cũng mặc áo trễ cổ để lộ hai bầu ngực trắng ngần. Em còn chọn những chiếc quần soóc ngắn gần sát bẹn. Mỗi lúc ngồi, em không khép chân mà cứ xoạc chân ra “cho mát”. Trước mặt tôi, anh không dám nhìn trực diện vào những chỗ da thịt “hững hờ” của em. Song, tôi biết, thỉnh thoảng, anh vẫn bị làn da trắng ngần của em hớp hồn.

Mỗi cuối tuần nghỉ làm, em sang chỗ vợ chồng tôi từ sáng đến tối. Đến lúc ngủ trưa, em nhất định không nằm cạnh tôi vì “nằm cạnh chị bụng to chắn hết gió quạt”. Em ngang nhiên nằm ngoài, để anh rể nằm giữa giường. Chẳng biết vô tình hay cố ý, thỉnh thoảng em trở người sang ôm lấy anh rể với lời thanh minh “nằm hoài một bên mỏi hết cả người”.

Vợ chồng tôi đang tìm nhà trọ mới để có không gian rộng hơn đón bé chào đời. Em tôi nói muốn ra ở cùng anh chị. Hỏi lý do thì em bảo rằng em là đứa khó tính, ở với các bạn đều không hợp. Thêm nữa ra trường rồi bạn bè về quê hết, em không có bạn ở cùng. Chồng tôi thì đồng ý cho em ở chung nhưng tôi lại rất băn khoăn.

Nói thật là tôi sợ có chuyện không hay nảy sinh trong gia đình mình. Em tôi chưa có mảnh tình nào vắt vai dù có vài chàng trai theo đuổi, tán tỉnh. Gặp ai, em cũng chê. Em chỉ thích người có trình độ, cao to, chiều chuộng, vui tính - đúng các tiêu chí mà anh rể có.

Chồng tôi cao ráo, mạnh mẽ, ưa nhìn, hài hước và thông minh. Trước khi lấy vợ cũng có vài cô chủ động tán tỉnh. Hơn một năm cưới nhau, tôi chưa bao giờ không tin ở chồng nhưng chuyện đời khó lường.

Vợ chồng tôi cũng giảm hẳn “chuyện ấy” khi tôi bầu bí. Tôi cũng từng một lần bị sảy thai và một lần bị động thai. Lần này mang thai, cơ thể tôi yếu nên vợ chồng tôi kiêng hẳn “chuyện ấy”. Lúc đầu, anh khó chịu lắm nhưng cũng quen dần. Giờ anh chẳng đòi hỏi gì cả. Nhiều khi tôi âu yếm nhưng anh còn tỏ ý không thích.

Vì thế, trước sự việc này, trái tim của người vợ, người mẹ khiến tôi lo lắng. Lúc sinh con, tôi sẽ về quê 3 tháng. Ở Hà Nội, nếu em sống với vợ chồng tôi thì chỉ có anh và em ở cùng nhà với nhau. Nếu chẳng may (tôi dại mồm nói vậy) có chuyện không hay xảy ra thì lúc đó tất cả sẽ rất khổ. Con tôi sẽ mất bố. Tôi sẽ mất chồng và mất cả em gái.

Nhưng nếu không cho em sống cùng, tôi lại áy náy. Bởi điều này đồng nghĩa với việc em lại phải lóc cóc đi thuê nhà và tìm bạn ở cùng. Mà em mới đi làm nên thu nhập ba cọc ba đồng, làm chẳng đủ ăn. Tôi thấy mà thương em lắm.

Tôi sắp phải trả lời chủ nhà trọ có ở tiếp hay không rồi mà chưa biết xử lý chuyện em gái muốn sống cùng chúng tôi như thế nào đây. Tôi cũng không biết tâm sự với ai. Nếu nói với em gái, tôi sợ động vào lòng tự ái vốn to đùng của nó. Còn trao đổi với chồng thì có mà trút họa vào thân.
 
Theo Afamily

PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC(46)

  • Subin (21/11/2012 23:12)

    Doc het tam su cua chi thi ai cung nhan thay giua chong chi va em gai chi da xay ra chuyen. Viec chi ve que 3 thang de sinh em be ma lai de em gai chi o cung chong thi dieu chi lo lang se thanh su that. Chi se mat ca chong lan em gai. Mong chi tinh tao de cho co em gai kia ra khoi nha chi nhe.

  • Manh (14/10/2012 12:02)

    Chi phai cuong quyet. Em la con trai nhung em doc thay khong on dau chi. Nhin thi biet em chi thich anh re roi. Chi phai noi thang ra nhe!

  • Thu (09/08/2012 10:25)

    CHỊ ĐỪNG GIẬN NHÉ. TÔI NÓI THẲNG LUÔN.
    CÓ THỂ GIỮA CHỒNG CHỊ VÀ EM GÁI RANH MA CỦA CHỊ CÓ VẤN ĐỀ RỒI.
    EM GÁI CHỊ KHÔNG NGÂY THƠ GÌ ĐÂU.
    CHỊ ĐÚNG LÀ DẠI DỘT.
    CHỊ MỚI NGÂY THƠ CHỨ HAI NGƯỜI ĐÓ KHÔNG ĐỨA NÀO NGÂY THƠ CẢ. CHỒNG MÌNH THÌ MÌNH GIỮ. CON EM GÁI THÌ NÓI THẲNG VẤN ĐỀ MINH LO NGẠI RA LUÔN. VẬY MÀ CŨNG HỎI.

  • Tú Ti (26/07/2012 15:34)

    Tôi thấy em gái bạn vô tư đến mức vô tâm. Tôi nói thật, bạn không nên tin ai hết kể cả em gái mình. Xã hội bây giờ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sau khi xảy ra rồi thì liệu bạn và chồng có còn như trước nữa không dù bạn có tha thứ cho chồng. Thà mất lòng trước còn hơn được lòng sau. Bạn không nên nhân nhượng hay có thể nói em gái bạn là thứ con gái lẳng lơ trắc nết, bạn nên tránh tình trạng cho 2 người ở riêng với nhau.

  • Nguyen Van Danh (09/07/2012 14:03)

    Toi thay nhung dieu gop y cua cac ban tren la dung vi da biet bao dieu xay giua em vo va anh re roi nen de phong thi tot hon.

  • Hà An (02/07/2012 15:18)

    Ui, bạn ơi mất lòng trước hơn được lòng sau. Bạn đã có ý sợ như vậy thì đừng để mặc mọi sự đến đâu thì đến. Hãy thẳng thắn nói chuyện với em gái. Mình tin chồng mình, em gái mình nhưng hoàn cảnh lúc không có bạn thì như thế nào? Lửa gần rơm, sợ lắm.

  • Hiếu (02/07/2012 14:14)

    Chuyện thế này đã xảy ra khá nhiều rồi bạn ơi, có nhà hai chị em sinh con cùng 1 tháng. Em gái của chị "ngây thơ", tươi mơn mởn, chồng thì phải nhịn do vợ có bầu, mà bản thân đàn ông không dễ kìm chế, nhất là có cô em ở bên, nên không sớm thì muộn, mà có khi cũng đã rồi đó bạn à. Đừng lưỡng lự nữa, nếu lưỡng lự thì 2 chị em chung chồng là cái chắc vì cô em gái này không thương chị nhiều đâu

  • Hoàng Thị Hoa (02/07/2012 09:40)

    Đọc bài viết của chị tôi thấy chị quả là người chị tốt, chu đáo lo cho em gái. Song tôi thấy lòng tốt này của chị đang bị cô em gái lợi dụng để đạt được ý đồ cướp chồng chị. Cô ta đã đủ lớn và tinh quái hơn chị tưởng nhiều. Cô ta không "hồn nhiên" như chị tưởng đâu. Chị đừng băn khoăn và thừa lòng tốt với cô em gái không biết xấu hổ, hay có thể nói là trơ trẽn đó nữa. Hãy kiên quyết nói thẳng thắn với em gái và chồng chị. Nhất quyết không cho cô ta ở cùng anh chị nữa. Mất lòng trước còn hơn khi mọi chuyện quá muộn. Chị sẽ là người thiệt thòi nhất. Còn với tính cách của cô em gái chị cô ta sẽ hả hê chẳng xấu hổ gì và đương nhiên cướp chồng chị và bố của con trai chị. Bởi chị đang mang bầu vợ chồng ít gần gũi, mà cô em gái lúc nào cũng sẵn sàng "ăn mặc cố ý hở hang" khiến đàn ông khó thoát khỏi cám dỗ. Cũng có lúc họ ăn năn hối lỗi đấy nhưng cảm giác mới lạ cũng dễ cuốn họ đi và như vậy gia đình sẽ tan vỡ. Theo suy đoán của tôi có thể giữa chồng bạn và em gái đã xảy ra vấn đề rồi thì cô ta mới đương nhiên ôm anh rể trước mặt chị mà không hề e ngại. Tuy nhiên, chị vẫn chưa bắt được quả tang và họ vẫn đóng kịch trước mặt chị. Bây giờ chị mới chỉ đang nghi ngờ mà chưa bắt gặp rõ ràng thì đừng cố gắng để thấy, chỉ đau lòng thôi ảnh hưởng đến con trong bụng. Mình phải giữ chồng, giữ bố cho con bằng cách tách cô em gái ra trước khi quá muộn. Tình chị em sẽ còn hàn gắn được nhưng mất chồng rồi con chị sẽ không có bố và tai tiếng về gia đình chị sẽ theo chị và con mãi cuộc đời. Còn đàn ông, cụ thể là chồng chị, họ nhanh quên và sẽ nhanh có hạnh phúc mới. Còn nếu chị không quyết đoán, cứ lưỡng lự đến lúc mất chồng vào tay em gái rồi thì lỗi phần lớn là thuộc về chị. Bởi chị là người tạo điều kiện cho tình cảm của họ nảy sinh. Còn nữa, sau khi sinh chị nên cố gắng nhờ ông bà nội, hoặc ngoại cùng lắm thuê ô sin chăm sóc đỡ 3 tháng ở cữ, cũng không nên về quê làm gì. Bởi có thể em gái chị ở riêng nhưng khi chị về quê thì đây vẫn là cơ hội để họ gặp nhau, gần gũi. Chị cứ ở lại, tuy có vất vả nhưng tiếng cười con trẻ sẽ giữ chân người chồng của chị và anh ta sẽ bận rộn không còn thời gian tơ tưởng em gái chị. Rồi thời gian sẽ nhanh chóng xóa đi cơn ''say nắng" của anh ta anh ấy sẽ thấy hạnh phúc bên bạn và con. Đứa con sẽ hàn gắn tình cảm vợ chồng. Chúc chị mẹ tròn con vuông và hạnh phúc bên chồng.

  • Le (02/07/2012 08:21)

    Toi that ban that dien ro. Hay cho em ban ra song rieng ngay. Neu em ban nhat quyet khong ra song rieng thi ban khong nen ve que sinh, thue nha rong hon va o lai do sinh luon. Ban hay tu biet cach cuu van lay gia dinh ban nhe

  • Dung (02/07/2012 08:17)

    Chi nen khuyen em gai ra o rieng, co the em gai chi xem anh re giong nhu anh trai vay, nhung doc bai viet cua chi thi chong chi da khong binh thuong voi em vo nua roi. Chi nen cuu lay gia dinh cua minh khi chua muon.

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân