Hà Nội
23°C / 22-25°C

Em chồng cao tay đánh ghen hộ chị dâu, thả nhẹ 1 tin nhắn đã khiến bồ "chạy mất dép"

Chủ nhật, 12:00 13/10/2019 | Gia đình

Chúng ta chấp nhận đi bên cạnh một người đàn ông mà rõ ràng lòng họ không hướng về mình nữa thì những gì mình nhận được chẳng phải là sự ban ơn hay sao?

Kha vốn là anh trai của Minh Thư. Cách đây 5 năm, anh cô kết hôn với Hạnh Nhi - người yêu lâu năm, gái Hà thành chính gốc. Người phụ nữ này hội tủ gần như đủ các yếu tố: Công, dung, ngôn, hạnh nên được gia đình Thư hết mực thương yêu, trân quý. Hơn nữa, cũng chính vì là bạn đồng niên, tính tình lại hòa hợp nên Thư vẫn thường tâm sự qua lại với chị dâu, chia sẻ nhiều vấn đề trong cuộc sống, nhất là chuyện công việc, yêu đương của cô.

Tính thư đúng kiểu "miệng để ngoài da", trong khi đó, chị dâu lại nhu mì, điềm đạm, ít nói. Thư cũng nhận thấy bản thân cô là người trải lòng nhiều hơn. Nhưng đối với Thư, điều đó không quan trọng. Cái chính là mối quan hệ tốt đẹp đó đã được biết bao người quen của gia đình lấy đó làm hình mẫu để so sánh với những mối quan hệ chị dâu  - em chồng của nhà họ.

Hai đứa trẻ con của vợ chồng anh trai lần lượt xuất hiện, chúng khiến không khí gia đình Thư ngày càng đầm ấm hơn, vui vẻ hơn. Bố mẹ Thư cảm thấy hạnh phúc luôn ngập tràn khi con cháu quây quần, chị dâu em chồng hòa thuận, con trai chu đáo vẹn toàn mọi đường.

Hạnh phúc tưởng cứ thế kéo dài mãi, cho tới một ngày, Thư phát hiện anh trai mình có bồ. Thư hơi bất ngờ, vì từ trước tới nay, anh Kha của Thư luôn chỉn chu, nghiêm túc trong các mối quan hệ và khó có thể nổi rằng có lúc anh sa vào những mối bận tâm ngoài đời sống vợ chồng.

Em chồng cao tay đánh ghen hộ chị dâu, thả nhẹ 1 tin nhắn đã khiến bồ chạy mất dép - Ảnh 1.

Thay vì đánh ghen, em chồng chỉ nhắn tin nhỏ nhẹ mà làm "tiểu tam" bỏ của chạy lấy người. Ảnh minh họa

Vốn ít khi giữ được sự điềm tĩnh nên ngay khi vô tình đọc được tin nhắn của Kha với cô bồ kia trong điện thoại của anh, Thư đã hỏi thẳng:

- Anh với  cô tên Huyền là như thế nào?

Anh trai Thư ban đầu có chút lúng túng, sau đó thì thành khẩn:

"Là nhân viên phòng anh. Anh trót nhỡ sau một lần cả phòng đi hát, và rồi bây giờ anh muốn dứt nhưng cô ấy không buông. Em biết rồi anh cũng chẳng giấu, nhưng anh sợ Nhi biết, cô ấy tổn thương. Anh đang đau đầu không biết xử trí ra sao đây!".

Thư gặng hỏi:

- "Cô ấy vì tình cảm, hay vì cần tiền của anh?"

- "Anh cũng không dám chắc, vì anh không hiểu nhiều về phụ nữ" - Kha nói.

Thư nghe xong, muốn truy tới cùng: "Vậy cái chính là ở anh, anh có tình cảm không? Nếu có thì em không xen vào, tự anh đi mà giải quyết. Còn nếu không, thì đưa em contact của cô này, ngay và luôn".

Kha nghe xong, hơi hoảng, sợ Thư định làm ầm ĩ, dọa nạt gì Huyền, để mọi người biết chuyện thì anh mất mặt. Nhưng Thư trấn an: "Anh tin ở em đi, giải quyết tình cảm nhẹ nhàng thôi."

Ngay khi có số điện thoại của Huyền, Thư cân nhắc trong vài giờ đồng hồ rồi quyết định soạn một tin nhắn cho "tiểu tam" với nội dung "mềm mại" đến vô cùng:

"Dear chị!

Tôi là em gái của anh Kha. Chắc chị đang ngạc nhiên lắm khi tôi có được số điện thoại của chị. Và có thể chị cũng sẽ bất ngờ khi biết rằng chính anh Kha đã tâm sự mối quan hệ về chị với tôi. Chị đừng bất ngờ nhé vì từ trước tới nay, anh trai và tôi vẫn thường tâm tình với nhau những chuyện khó nói.

Qua đây, tôi cũng muốn chị xác nhận lại: Chị có thực lòng với anh trai tôi không?

Nếu chị không có ý định nuôi dưỡng một mối quan hệ bền chặt, lâu dài; mọi điều đã, đang diễn ra chỉ mang tính chất tạm thời để lấp đầy cho một khoảng trống trong một giai đoạn nào đó thì tôi nghĩ chị có thể tạm dừng được rồi. Chị cũng là người phụ nữ theo đôi "tạm ổn", có công việc ổn định, hơn nữa còn quá trẻ, lại chưa từng lập gia đình, thiếu gì cơ hội tìm kiếm một tấm chồng đầy tiềm năng ngoài xã hội rộng lớn kia…

Còn nếu chị thực lòng yêu anh trai của tôi, và muốn xây dựng một mối quan hệ hôn nhân với anh ấy, thì chị hãy nhớ: Trên đời này, không nên đặt quá nhiều niềm tin vào đàn ông, nhất là những người đàn ông đang sắm vai người tình đối với giống loài đàn bà. Có một sự thật chị nên biết, anh trai tôi chưa bao giờ hết lòng yêu với vợ, với con.

Anh ấy cũng chưa bao giờ có ý định buông bỏ vai trò của một người chồng tốt, một người cha trách nhiệm, một đứa con hiếu thảo với song thân phụ mẫu… Anh ấy có thể hứa vạn điều với chị, nhưng điều cốt yếu là trong con người của anh ấy, gia đình không phải là số một, mà là duy nhất. Bởi vì số một thì rồi sẽ có số hai, còn thứ duy nhất thì chẳng điều gì có thể thay thế.

Chúng ta là những người phụ nữ hiện đại, chúng ta có đầy đủ lòng tự trọng và kiêu hãnh, có quyền chủ động tìm hạnh phúc của mình. Thế nhưng, tôi tin rằng, chị cũng sẽ giống như tôi, chúng ta sẽ hưởng hạnh phúc mà chúng ta có được một cách xứng đáng hoàn toàn chứ không phải là từ thứ tình cảm được ai đó ban ơn (có thể gọi là bố thí).

Chúng ta chấp nhận đi bên cạnh một người đàn ông mà rõ ràng người đó không thực sự xem mình là tất cả, chỉ là nơi "thích thì đến, chán thì đi"... Vậy những gì họ dành cho mình chẳng phải là sự ban ơn cho kẻ "ăn mày"- thứ tình cảm đáng thương và tội nghiệp hay sao?

Và chị có thấy không, làm sao chị có thể hạnh phúc trong khi phải bước cúi đầu!

Tôi hy vọng chị hiểu được nhưng gì tôi muốn nói, và luôn giữ được niềm kiêu hãnh vốn thuộc về bản ngã của riêng một người phụ nữ.

Thân!"

Mấy ngày sau đó, Kha chột dạ hỏi lại Thư: "Em đã làm gì vậy? Huyền chủ động xin lỗi anh về mối quan hệ sai lầm vừa qua, đồng thời xin nghỉ việc để tìm chỗ làm mới và không muốn gặp lại nữa vì sợ khó xử. Bọn anh đã cùng nhau thẳng thắn mọi chuyện và quyết định chấm dứt. Anh cũng đã nói lời xin lỗi với cô ấy. Anh cũng có trách nhiệm trong mối quan hệ này. Nhưng điều làm anh bất ngờ nhất là bao lâu nay, cô ấy vẫn luôn khẳng định yêu và đeo bám anh bất chấp. Bỗng dưng cô ấy thay đổi khiến anh hơi băn khoăn".

- Có gì đâu mà băn khoăn. Như vậy, em cũng đánh giá cô ấy là người tự trọng!

- Gì cơ? – Kha hỏi lại

Thư từ tốn: "À, không có gì. Đừng để chị dâu em biết chuyện. Mọi việc tạm khép lại được rồi. Sau chuyện vướng víu lần này, hãy sống thật chân thành với vợ và con anh, hãy biết hối lỗi, đó mới là điều em muốn nói".

Theo Đời sống&pl

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 8 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 19 giờ trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 19 giờ trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 21 giờ trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Theo bạn, sau khi kết hôn, người đàn ông có nên đưa tiền lương cho vợ không?

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có một số cung hoàng đạo sinh ra đã được phúc báo, dường như được định sẵn để họ không phải lo cơm ăn áo mặc và luôn được yêu thương trong cuộc đời này.

Top