|
|
|
Em phải chọn người thế nào. Người giàu có hơn em ư,
hay người nghèo để họ trân trọng em. Ảnh minh họa |
Nếu không muốn nói là giàu có thì gọi em là tiểu thư khá giả cũng được. Gia đình em đã quá cơ bản, nếu chỉ ở nhà, không đi làm, bố mẹ em cũng thừa sức lo cho em một cuộc sống như bạn như bè cả đời. Với những người khác, em là cô gái may mắn và có phúc được sinh ra trong một gia đình như vậy. May mắn hơn nữa là em được trời phú cho một ngoại hình đẹp, cao ráo trắng trẻo. Khó tìm được cô gái nào như em (bạn bè em thường nói như thế).
Em cũng chẳng lấy điều đó làm tự hào, vì em vẫn xin bố mẹ cho em được đi làm, một công việc văn phòng tốt, đảm bảo mức thu nhập hàng tháng và có thể tự nuôi sống mình, không dùng tiền của bố mẹ để chi tiêu. Số tài khoản bố mẹ dành cho em là ở trong ngân hàng, ở những căn nhà to, ở những cửa hàng lớn, nơi mà bố em kinh doanh. Việc đó dù em không nghĩ tới, bố mẹ vẫn cứ lo lắng cho em.
Nhưng vì em giàu có lại xinh đẹp như thế, nên chẳng mấy ai dám yêu em. Và nếu em có thật lòng yêu một ai đó, họ lại nghĩ em chẳng chân thành, và thậm chí họ chẳng có đủ niềm tin rằng có thể chiếm trọn trái tim em, họ lại nghĩ em yêu người giàu. Rồi họ quỵ lụy em, chiều chuộng em như đứa trẻ con mới lớn vì họ sợ, em sẽ bỏ rơi họ mà đi không lý do. Vì với họ, em chỉ là cô tiểu thư cả thèm chóng chán, giàu có thích ai thì yêu mà thôi.
Em không háo sắc, vì thế, nếu em đi bên cạnh một chàng trai nào em yêu, xấu xí một chút, lập tức bao ánh mắt đổi dồn về em. Không phải vì họ nghĩ em đẹp quá, mà họ nghĩ tại sao một cô gái đẹp như em lại đi bên cạnh một anh chàng xấu xí như thế. Vì họ cho rằng, em đang hám của, đang được anh chàng kia chu cấp. Chắc là anh ta yêu em vì em đẹp, còn em bám lấy anh ta vì anh ta có tiền. Tất nhiên cũng chẳng trách được họ với cái suy nghĩ ấy, vì thời nay chân dài thường gắn với đại gia. Có mấy cô chân dài xinh đẹp mà lại không tìm cho mình một anh chàng giàu có đâu.
Nhưng vì em đã giàu, em cũng không thuộc tuýp người hám tiền, (có thể do em sinh ra trong gia đình giàu có nên có suy nghĩ vậy) nên em cần một tình yêu chân chính, một tình yêu đích thực, một người đàn ông đáng để cho em tin cậy và làm chỗ dựa vững chắc cho tương lai của em. Em phải chọn người thế nào. Người giàu có hơn em ư, hay người nghèo để họ trân trọng em.
Thật lòng, với một người con gái như em mà nói, quyết định chọn người yêu thật khó khăn. Giàu có quá cũng khó đáng tin, vì khi họ có tiền, họ sẽ sinh nhiều tật, thả phanh bao bọc những cô gái khác, hoặc không thì các cô gái cũng tự tìm tới họ. Người nghèo hơn em lại chẳng tự tin, chẳng dám tin tưởng rằng em thật lòng yêu họ, hay vì họ thua kém em nên luôn luôn cảnh giác với cái gọi là tình yêu.
Tình yêu thật khó kiếm tìm, em chỉ còn cách chờ đợi và chờ đợi mà thôi. Chờ đợi một ngày nào đó, tình yêu thật sự sẽ đến với người con gái như em. Chờ đợi phép màu và một tình yêu chân thành không toan tính. Có phải em đang đòi hỏi quá cao?
Chỉ mong ai kia đừng nghĩ, cứ chân dài là cần đại gia. Có như thế, em mới tìm được một người ưng ý. Nghĩ lại thấy hài, em đại gia đây, chẳng lẽ em cũng nên tuyển nam chân dài?
Theo Eva