Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ế chỏng vì đã xấu lại còn... ngoan

Thứ bảy, 11:07 19/01/2013 | Gia đình

Dù đã ngấp nghé 30 tuổi nhưng ngày nào cũng như ngày nào, hết giờ đi làm về, đám phụ nữ trong phòng rủ nhau đi “sóp pinh” hay cà phê là nàng từ chối: “Ơ, tớ phải về ăn cơm với bố mẹ”.

Đã xấu lại còn ngoan

Ngày trước, Linh Lan (29 tuổi, Yên Phụ, Hà Nội) ngây thơ chưa hiểu câu “no beauty no love”, chị chỉ nghĩ đơn giản là “tính cách mới quan trọng, vẻ ngoài là thứ phụ mà thôi” rồi thì “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” thế nhưng sau một thời gian dài nghiền ngẫm chị thấy mình sai toét tòe loe.
 
Linh Lan dễ thương như chính cái tên của mình. Chị nhỏ nhắn đáng yêu, nói chuyện duyên dáng, hài hước, con nhà gia giáo, nhà mặt phố, nữ công gia chánh phải gọi là số 1. Dù là con gái rượu nhưng Tết nhất là một mình chị trực chiến làm mâm cỗ tinh tươm từ A - Z. Mỗi tội, chị không xinh xắn.
 
“Đẹp  nhất là khuôn mặt còn lại nét niếc oánh nhau choang choác” – chị tự nhận thế. Bực nhất là cái môi, nó cứ cong tớn lên rồi trề ra, chỉ những lúc chị để ý thì may ra, còn lại 99% tự nhiên là nó dài ra khiến mấy lão cùng phòng cứ rêu rao: Răng môi đi trước, người lả lướt đi theo.
 
Mà cũng công nhận Linh Lan rất ngoan. Dù đã ngấp nghé 30 tuổi nhưng ngày nào cũng như ngày nào, hết giờ đi làm về, đám phụ nữ trong phòng rủ nhau đi “sóp pinh” hay cà phê là nàng từ chối: “Ơ, tớ phải về ăn cơm với bố mẹ”. 
 
Rồi cuối năm, anh chị em tập trung “pạt ty” thì nàng cũng thảng thốt: “Ơ, nhưng chắc ăn xong tớ về sớm, chứ về muộn sợ bố mẹ lo lắm”.
 
Có gã trai tân ngồi cạnh “ác ôn” vô cùng khi buông ra một câu xanh rờn: “Tết nhất tới nơi rồi, F5 đi, chứ đã xấu lại ngoan thì ế là chuẩn”.
 
Linh Lan kệ vì những câu này chị đã nghe quá quen tai. Thêm nữa, chị có một cô bạn cũng đồng cảnh ngộ về "khoản" xấu. Lan nhớ như in Mai - cô bạn kia tâm sự: “Xấu thì đừng mong được chọn lựa một nửa hoàn hảo cho mình”.
 
Chuyện là, Mai có cặp với một anh dừ dừ, nghe đâu đã bỏ vợ, đang nuôi hai con. Anh ta còn có biết bao thói xấu như: rượu chè, thi thoảng lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Mai. Khuyên thế nào Mai cũng không dám “manh động” vì “kiếm mãi mới được một thằng, buông nó ra, ma nào nó lấy”.
 
Linh Lan quyết: “Thà ở vậy còn hơn”.
 
“Xấu nhưng kết cấu nó xịn”, cũng vứt
 
Cùng cảnh xấu – ngoan là chị Huyền Chi (32 tuổi, Quận 7, TP HCM), từ ngày yêu Thành, Chi đã “sáng” ra bao nhiêu rồi. Thế nhưng anh chị vẫn phải chia tay.
 
Trước, chị tự hào lắm khi yêu được Thành - một anh chàng làm ngay ở công ty đối diện tòa nhà chị đang làm. Tình cờ hay gặp nhau ở quán ăn sáng, anh chị dần trao đổi nick chat và số điện thoại. Thế là họ yêu nhau. Chị mừng khôn tả khi chấm dứt cảnh gái ế trường kỳ như trước đây. Anh sáng sủa, ga lăng, cũng cao cao và có vẻ yêu chị.
 
Thế nhưng 1 năm yêu nhau thì 2/3 quãng thời gian đó là cãi nhau. Đơn giản là vì chị lúc nào cũng tuân thủ nguyên tắc: “Đi chơi phải về trước 9 giờ, phải ăn cơm với bố mẹ, cuối tuần thì toàn tâm toàn ý với gia đình”.
 
Anh lẩm bẩm tính: “Em đi làm từ sáng tới 7 giờ tối, 7 giờ 30 ăn với bố mẹ tới 8 giờ 30, quét dọn, rửa bát tới 9 giờ, thế là ở nhà rồi”.
 
Kệ, chị cứ nhất quyết: “Em sinh ra đã thế, xấu nhưng kết cấu nó xịn”. Thế là chàng ta chạy mất dép sau 1 năm vật vờ yêu gái xấu lại ngoan.
 
"Xấu thì… y học bó tay"
 
Trường hợp chị Hoàng Ngân (Vân Đồn, Quảng Ninh) còn thảm hơn. Chị năm nay 29 tuổi, đang yêu thắm thiết một anh chàng làm lập trình “khô như ngói”. Chị biết mình không xinh xắn như ai nhưng chị cũng thi thoảng tân trang bề ngoài, nhất là đợt trung tâm thương mại sale kịch liệt bao nhiêu đồ vừa rồi. Chị mua hàng đống về dành đến hè mặc.
 
Chị ngây ngất khi suốt ngày anh Long – người yêu khen chị ngoan ngoãn, nết na, cực hợp với mẫu vợ tương lai của anh.
 
Thế rồi một lần anh cho chị rơi từ vực này tới vực khác. Anh tới nhà chơi nhưng có việc nên phải ra ngoài, sẵn cái máy tính của anh đang mở, chị định vào yahoo chat chit với bạn bè giải sầu.
 
Anh để automatic, thế là thấy nick anh sáng, một loạt nick bạn anh nhảy vào hỏi han. Chị giật mình thon thót khi có một người bảo: “Con cá sấu nhà mày đâu rồi?”.
 
Biết là nhắc tới mình, chạnh lòng, chị toan tắt đi nhưng nghĩ thế nào chị nhấp chuột vào lịch sử đoạn chat. Chị đứng tim khi thấy anh thao thao bất tuyệt kể về mình nhưng kể với giọng mỉa mai chứ không phải khen ngợi gì.
 
Đại loại là, yêu phải xấu, đẹp, tây, ta đủ loại mới “pro”. Rồi xấu thì đừng mong mà được hoàn toàn công bằng đối xử. Anh xác nhận với bạn: “Đỡ tạm con cá sấu này mấy tháng rồi chuyển qua tìm em xinh tươi. Chốt lại, đảm tới đâu nhưng xấu là miễn vào đội tuyển chọn vợ. Thà chọn đứa vụng còn dạy được chứ xấu thì… y học bó tay".
 
Theo TTVN

 

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 3 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Top