Thật ra, theo lời anh, thì vợ chồng anh lục đục gần như ly thân khi tôi đến với anh.
Ngày nào, anh cũng gọi điện thoại hay nhắn tin cho tôi, nói với tôi là ngoài con thì tôi là người anh yêu thương nhất. Lúc ấy, tôi hạnh phúc lắm nhưng sợ anh ly dị vợ rồi con cái không ai lo nên tôi chỉ dám quan hệ lén lút với anh. Rồi anh bị sa thải không còn chạy xe cho gia đình tôi nữa, tôi không làm gì được, chỉ biết an ủi anh.
Sau đó một thời gian, anh mua được xe mới để chạy hợp đồng. Lúc này, anh lại bảo tôi hãy quên anh vì anh không thể bỏ gia đình do con còn quá nhỏ. Lý do khác là anh không có gì để lo cho tôi, sợ tôi bị thiệt thòi, thời gian và tiền bạc của anh cũng bị quản lý chặt hơn, không như lúc trước. Anh ít điện thoại, nhắn tin cho tôi vì sợ vợ anh biết nhưng anh vẫn thường đến thăm tôi và khi gia đình tôi có chuyện gì anh đều có mặt để giúp đỡ.
Giờ tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không? Tôi không muốn anh ấy bỏ gia đình vì thương hai đứa con anh và thấy lương tâm cắn rứt nhưng dứt bỏ với anh tôi lại không đành vì biết anh không còn yêu vợ nữa, chỉ sống vì con. Tôi phải làm thế nào để mọi chuyện ổn thỏa mà anh vẫn yêu thương tôi như ngày nào. Mong sớm nhận được góp ý từ các bạn.
Theo PNO