Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đổi máu cứu chồng

Thứ năm, 08:12 23/10/2008 | Gia đình

Giadinh.net - Nói đến tháng ngày cơ cực, chị Nguyệt không giấu nổi nước mắt: "Hồi nhà tôi mới chạy thận, tôi suy sụp ghê lắm, chỉ còn 37 - 38 kg. Hầu như đêm nào tôi cũng khóc, nghe tiếng kèn đám ma hay tiếng muỗi vo ve như tiếng gọi hồn đều làm tôi bủn rủn cả người. Bán cả nhà dưới quê vẫn không đủ tiền mua thuốc, mua máu cho chồng".

Bán nhà nuôi chồng chạy thận

Chị Phạm Thị Nguyệt sinh năm 1973, quê xã Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình, kết hôn với anh Hải được 13 năm thì hơn 10 năm chị theo chồng lên Hà Nội kiếm tiền chạy thận cho anh. Khi chị mang thai cháu Linh được 7 tháng, anh Hải vào viện.

3 năm sau đám cưới, anh Hải phải chạy thận vì cả 2 quả thận bị hỏng hoàn toàn. Kể từ đó tới nay đã gần 10 năm tròn, hai anh chị đùm nhúm lên Hà Nội, thuê căn phòng chưa được 9m2 để một tuần 3 lần anh Hải vào Bệnh viện Bạch Mai chạy thận.

“Hằng ngày anh ấy đi đánh giầy, còn tôi luộc ngô, khoai đem vào Bệnh viện Bạch Mai bán kiếm vài đồng tiền lãi. Có tiền đến đâu, mua thuốc đến đấy”, gạt nước mắt, chị Nguyệt kể.

13 năm lấy nhau, anh chị chẳng tiết kiệm được gì. Con gái 13 tuổi, nhờ ông nội ở quê nuôi hộ, vợ chồng cũng chẳng gửi được đồng nào về cho ông, tiền ăn cho cháu thì ông bà ngoại lo.

“Chúng tôi ở trên này, tháng nào lo đủ tiền mua thuốc, mua máu cho nhà tôi là may lắm rồi. Tiền ăn hàng ngày của hai vợ chồng trông chờ vào gánh hàng rong của tôi. Có lúc đi bán hàng, nhìn thấy vợ chồng người ta khỏe mạnh mà thèm”, chị Nguyệt mắt đỏ hoe nói.

Hiện tại, anh Hải đã có bảo hiểm, nhưng vẫn phải bỏ tiền mua thêm đủ loại thuốc: thuốc huyết áp, trợ tim, tiêu độc gan, canxi... và mua máu. Anh Hải được uống thuốc tăng hồng cầu, nhưng sức khỏe yếu quá, uống thuốc vào hồng cầu không tăng được bao nhiêu, phải mua thêm máu.

Chị Nguyệt cho biết: “Nhiều khi cần nhiều máu quá không đủ tiền mua, tôi muốn cho chồng máu, nhưng chồng tôi nhóm A, tôi lại nhóm B. Vì vậy, tôi phải đổi máu cho người có cùng nhóm máu để lấy máu cho chồng. 10 năm ròng rã 2 vợ chồng động viên nhau, nếu bây giờ giá máu tăng lên chúng tôi chưa biết xoay xở thế nào”.
 

Chị Phạm Thị Nguyệt.

Ông Bùi Văn Khẩn.

Ngày càng kiệt quệ

Ông Bùi Văn Khẩn, thị trấn Sơn Động, huyện Sơn Động, Bắc Giang có “thâm niên” chạy thận hơn 7 năm nay. Lúc mới biết mình phải chạy thận, ông đã muốn chết quách cho xong, vì ông biết chạy thận rất tốn kém, không muốn làm khổ vợ và các con. Hiện ông thuê phòng ở một mình tại “xóm chạy thận”, đường Lê Thanh Nghị, Hà Nội.

Hằng tháng ông về nhà, nhận trợ cấp của vợ và các con. Ông bảo, “bệnh nhân thận thường xuyên phải mua máu, bản thân những người bị bệnh như tôi thiếu máu rất nhiều. Người bình thường khoảng 4,7 đến 5,2 triệu tế bào hồng cầu trên 1ml máu, nhưng chúng tôi nhiều khi xuống chỉ còn dưới 2 triệu, chưa được bằng một nửa người bình thường.

Vì thế, chúng tôi luôn ở trong tình trạng thiếu máu, nhất là đối với những người sức khỏe quá yếu, uống thuốc tăng hồng cầu cũng không vực con số này lên được. Tối nay còn sống, nhưng không ai biết chắc sáng mai ngủ dậy, liệu mình còn thở nữa hay không. Tôi ở “xóm chạy thận” này đã lâu, hoàn cảnh những người chạy thận, kinh tế gia đình đều khó khăn cả”.

Hoàn cảnh của tôi hiện giờ tuy bi đát nhưng còn hơn khối người, vì có vợ con giúp đỡ. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng, giá mình chết quách đi, vợ con thương xót 1 - 2 năm rồi thôi, chứ cứ kéo dài thế này mệt mỏi bản thân lại khổ cả gia đình”- ông Khẩn nói.

Trong “xóm chạy thận” nơi ông Khẩn thuê trọ có gần 10 phòng ở, mỗi phòng chỉ khoảng 9m2, người chạy thận đến từ các tỉnh khác nhau, nhưng tất cả họ đều suy kiệt vì phải chạy thận tốn kém, lại kéo dài nhiều năm. Hằng ngày, họ cùng gia đình phải vật lộn với cuộc sống, không chỉ để mưu sinh, mà còn cố níu giữ sự sống để lấy tiền ăn, tiền ở, tiền mua thuốc,  mua máu.

Hạnh Quỳnh

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 1 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Top