Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dỗ con ăn - những chuyện cười ra nước mắt

Thứ ba, 09:47 25/11/2008 | Gia đình

Thời nay, nhiều bà mẹ trẻ cứ nhắc đến chuỵện dỗ cho con ăn là thấy "rùng mình". Mỗi người một kiểu, nhưng kiểu nào cũng gian nan...

"Cả nhà cùng vui"
 
Người dân ở chung cư Miếu Nổi (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã quen với hình ảnh mỗi chiều, một ông bố trẻ chở vợ và con chạy lòng vòng quanh sân. Chạy một đoạn lại dừng, người mẹ đút vội cho con thìa bột. Con khóc, lại chạy tiếp. Anh Thi - bố đứa bé, chia sẻ: "Những hôm tôi đi công tác, hai mẹ con phải thuê xích lô, thao tác cũng y như thế, đi một đoạn, dừng lại và đút bột".

"Ly kỳ” hơn, mỗi lần cho bé Mum (ba tuổi) ăn, chị Nguyễn Thị Lan (P.4, Q.3) phải nhờ bố của bé thổi bịch nilông, đập bộp bộp. Sau mỗi tiếng đập là bé há miệng cười, mẹ "chớp thời cơ"... đút. Sau mỗi bữa ăn là mẹ đi dọn rác, còn bố thì... không thở nổi. Đến lúc Mum chán trò thổi bịch, bố của bé phải dùng một chiếc áo làm cờ, vừa chạy lòng vòng quanh con vừa phất.
 

Cho con ăn không đúng cách làm gia tăng tỷ lệ trẻ em biếng ăn. (Ảnh minh họa)


Chị Minh Thu (P.3, Q.Gò Vấp) thì: "Tôi bò quanh nhà cho bé cưỡi để chồng cho con ăn. Bé chỉ thích cưỡi lên lưng mẹ, còn lên lưng bố thì nhất quyết không chịu ăn. Khi bé chán, bố bày trò làm khỉ, đu lên cổng để bé cười há miệng và mẹ đút. Có khi phải lấy xoong nồi ra gõ làm trò vui".

Chị Nguyệt Hằng, hàng xóm của chị Minh Thu cũng "bi kịch" không kém. Con chị được hơn tám tháng nhưng đút thìa không ăn, đưa bình cũng không ngậm. Chị lại không còn nhiều sữa để cho con bú. Mới đây, chị Hằng treo lên tường một tờ lịch có hình con vịt. Mỗi lần đút bột, chị lại bảo con: "Không ăn mẹ cho em vịt ăn bây giờ". Vậy là bé há miệng ăn.

Phổ biến nhất hiện nay là cha mẹ cho con xem quảng cáo hoặc xem đĩa ca nhạc thiếu nhi để "dụ” con ăn. Thậm chí, có người còn mua hẳn đĩa thâu các đoạn quảng cáo, bật lên cho con... tập trung ăn.

Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép... ăn!
 
Tại hội thảo "Tiêu chuẩn vàng trong chăm sóc trẻ nhũ nhi" được tổ chức tại Hà Nội (đầu tháng 11/2008), GS-TS Nguyễn Công Khanh - Phó chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam cho biết, có đến 60% bà mẹ đang nuôi con không đúng cách. Chính việc cho con ăn không đúng cách đang làm gia tăng nhanh chóng tỷ lệ trẻ em biếng ăn trong những năm gần đây.
 
Tâm lý phổ biến của các bà mẹ hiện nay là "con không muốn ăn thì phải ép ăn, ăn được chút nào, hay chút ấy". Hãy hình dung, người lớn thì có thể lựa món này, món kia và có quyền từ chối nếu ai đó mời món mà họ không thích. Thế nhưng trẻ lại thường bị ép ăn những "thực đơn" khá đơn điệu.

Có thể thấy sự khác biệt lớn trong cách cho con ăn giữa các bà mẹ Việt Nam và các bà mẹ phương Tây. Các bà mẹ Việt luôn cố gắng nhồi nhét thức ăn cho con, trong khi các bà mẹ Tây quan niệm, trẻ không muốn ăn thì thôi, khi chúng đói sẽ tự khắc đòi ăn, nếu trẻ không đồng ý thì không nhất thiết phải ép.
 
Sophie Raworth (chuyên viên của một tổ chức phi chính phủ đang làm việc tại VN) - mẹ bé Boby, ba tuổi, ngụ tại P.Thảo Điền, Q.2 chia sẻ: "Điều tôi đặt lên hàng đầu là luyện cho con tính tự lập từ nhỏ, ngay cả trong chuyện ăn uống. Tôi không ép Boby ăn, nhưng luôn quan sát theo dõi con để biết được những nhu cầu của bé. Bé thèm ăn là được đáp ứng ngay".

BS Thái Thanh Thủy (Trưởng khoa Tâm lý, BV Nhi Đồng 2) nhận định: "Trong những năm đầu đời, bé phải làm quen với đủ dạng thức ăn: sữa, bột, cháo, cơm nát và sau đó là thức ăn như người lớn. Trong một thời gian ngắn mà bé phải làm quen với nhiều loại thức ăn mới, chưa quen món này đã phải "bắt tay" với món khác. Vì vậy, bé coi việc ăn uống như một cực hình và bố mẹ cũng phải "chịu trận" theo là điều dễ hiểu. Đơn giản vì bé sẽ gặp rất nhiều món mà bé không thích, hoặc ngán những món mà mình đã từng thích.

Cha mẹ cần xác định rằng, mình đang cho con ăn, chứ không phải cho... chính mình ăn. Từ đó, theo dõi để biết bé thích món gì, thích ăn vào giờ nào, có biểu hiện như thế nào là ngừng lại, không ép nữa.

Chị Đinh Thị Dung (P.3, Q.Bình Thạnh), một bà mẹ có con gái bốn tuổi "hiến kế": "Khi bé còn ở độ tuổi ăn bột có trộn rau nghiền, hãy thay đổi màu sắc của bát bột bằng các loại rau, củ có màu xanh, tím, đỏ, hồng.
 
Nếu trẻ thấy nhàm với màu sắc, người mẹ có thể thay đổi bát đựng bột để thu hút con. Khi trẻ bắt đầu biết ăn cơm mềm, mẹ vắt cơm thành những viên nhỏ, ở giữa bỏ thức ăn tạo thành những viên bi, hoặc tỉa rau củ thành những "bông hoa"...
 
Ngoài ra, không khí nhẹ nhàng, vui tươi cũng giúp bé thấy thoải mái, từ đó có cảm giác mình được ăn chứ không phải bị ép ăn".

Theo Báo Phụ Nữ TPHCM
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 17 phút trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 12 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Top