Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điều ước giản dị của những phụ nữ “không có ngày 20/10”

Thứ năm, 15:00 19/10/2017 | Gia đình

GiadinhNet - Ngày 20/10, bên cạnh những bóng hồng rạng ngời hạnh phúc khi nhận được lời chúc, món quà ý nghĩa từ những người đàn ông của họ thì vẫn còn những phụ nữ vì gánh nặng cơm, áo gạo tiền, bệnh tật, tai nạn, phải sống xa gia đình và phải lãng quên ngày lễ dành cho mình.


Bà Phan Thị Bé, 53 tuổi (ở Hưng Yên) ước ngày 20/10 sẽ bán được hết hàng.

Bà Phan Thị Bé, 53 tuổi (ở Hưng Yên) ước ngày 20/10 sẽ bán được hết hàng.

Bán ngàn bông hoa, không có bông hoa nào cho mình

Đã 10 năm trôi qua, bà Phan Thị Bé, 53 tuổi (ở Mỹ Hào, Hưng Yên) gắn bó với công việc bán hoa dạo. 18 tuổi bà nên duyên vợ chồng với một người đàn ông cùng quê. Kinh tế gia đình trở nên khó khăn hơn khi ba đứa con lần lượt chào đời.

Quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng thu nhập từ mảnh vườn, cây lúa không đủ để trang trải cuộc sống gia đình. Cũng vì vậy, bà bàn bạc với gia đình và quyết định lên Hà Nội tìm việc làm với mong muốn kiếm tiền để phụ thêm kinh tế gia đình.

Trải qua một số công việc, cuối cùng bà quyết định gắn bó với nghề bán hoa dạo. Bà sắm một chiếc xe đạp để phục vụ cho công việc của mình. Từ đó, ngày mưa cũng như ngày nắng, cứ 1h sáng bà Bé đạp xe ra chợ đầu mối Minh Khai để lấy hoa về bán.

Cận kề Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, gánh hàng rong của bà Bé cũng có nhiều khách mua hoa hơn. Người phụ nữ lam lũ ấy luôn nở nụ cười thật tươi khi bán hàng cho người khác. Bà bảo, từ bé đến giờ bản thân chưa từng nhận được lời chúc hay một món quà nhỏ nào trong ngày này.

“Tôi biết đến ngày 20/10 khi thấy các anh chồng đến mua hoa tặng cho vợ, tặng bạn gái. Nhưng chồng và các con tôi thì không chúc hay tặng quà ngày này đâu. Chúng tôi là phụ nữ ở quê, cả đời lam lũ vất vả, chỉ mong sao kiếm đủ ăn”, bà Bé cho biết.

Giải thích về việc chưa bao giờ được chồng và các con gửi lời chúc hay tặng quà mình vào dịp này, bà Bé bảo: Có thể do nếp sống ở quê không giống thành thị, cuộc sống vất vả khiến mỗi người đều có những nỗi lo riêng. Có thể các thành viên rất quan tâm nhau nhưng rất ít khi thể hiện tình cảm ra ngoài. Đôi khi, chỉ nghĩ đến việc nói những lời chúc cũng khiến họ ngượng ngùng.

Ước mơ đoàn tụ với con

Nếu như bà Bé là phụ nữ thuộc tầng lớp trung niên thì chị Hoàng Thị Trang (ở Yên Bái) và chị Nguyễn Thùy Dung (ở Thạch Thất, Hà Nội) thuộc lớp phụ nữ trẻ. Năm nay, Trang 26 tuổi còn Dung vừa tròn 24 tuổi. Cùng hoàn cảnh, cả Trang và Dung đều thất bại trong hôn nhân.

Ngày 20/10 nhiều phụ nữ trẻ được nhận hoa, quà cùng những lời chúc thì Trang và Dung lại bị “lãng quên”. “Từ trước đến giờ, vào những ngày lễ kỷ niệm dành cho chị em, tôi luôn cảm thấy tủi thân vì mình cũng là phụ nữ mà không được như họ. Ngay cả trước đây, tôi cũng chưa bao giờ nhận được sự quan tâm của ai trong ngày này, kể cả chồng mình”, chị Trang cho hay.

Cũng từ khi xảy ra tai nạn, Trang, Dung đều chuyển về nhà mẹ đẻ sống. Hai người mẹ trẻ đều chung cảnh xa con vì điều kiện kinh tế khó khăn họ không nuôi nổi con mình. Chia sẻ về điều mình muốn làm trong ngày 20/10 Dung, Trang bảo, muốn được gặp các con, sẽ mua quà cho cô con gái nhỏ. Bởi cả Trang và Dung đều có con gái.

“…Không biết cả Tết chứ đừng nói đến ngày 20/10”


Hơn 10 năm đồng hành cùng con chữa bệnh, với bà Liên ngày 20/10 cũng như bao ngày khác, bà cầu nguyện cho sức khỏe con trai tốt hơn.     Ảnh: N.THI

Hơn 10 năm đồng hành cùng con chữa bệnh, với bà Liên ngày 20/10 cũng như bao ngày khác, bà cầu nguyện cho sức khỏe con trai tốt hơn. Ảnh: N.THI

Bên cạnh những người phụ nữ tần tảo mưu sinh, người phụ nữ bất hạnh trong hôn nhân thì sự hy sinh của người mẹ để chăm con trên giường bệnh cũng không khỏi bùi ngùi khi nhắc đến ngày của chính mình. Bà Võ Thị Liên (ở Buôn Yang Peh, xã Yang Reh, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) là người mẹ đã hơn 10 năm ôm con từ Nam ra Bắc chữa bệnh.

Anh Nguyễn Bảo Quốc (con trai bà Liên) bị bại não trong một vụ tai nạn giao thông khi trên đường dạy học về.

Sau tai nạn, anh Quốc được đưa vào Bệnh viện tỉnh Đắk Lắk cấp cứu. Theo các bác sĩ thì anh bị chấn thương gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến não nên phải tiến hành phẫu thuật để cứu lấy sự sống. 10 năm qua, anh Quốc đã tiến hành hơn 10 lần phẫu thuật hộp sọ, mất hoàn toàn trí nhớ, mới đây mới đi được những bước chân đầu tiên. Bán nhà, bán vườn, hễ có ai mách bác sĩ tốt là bà Liên lại đưa con đi.

Tháng 10 có ngày tôn vinh phái đẹp nhưng với bà Liên thì nó không khác gì ngày thường. “Vợ chồng tôi bỏ nhau lâu rồi, tôi có mỗi đứa con giờ mất khôn vì tai nạn giao thông. Từ ngày cháu nó gặp nạn tôi không còn biết đến mùi vị của Tết chứ đừng nói đến Ngày Phụ nữ Việt Nam. Mỗi người một cuộc sống, thân già tôi giờ ngày nào cũng như ngày nào, trong thâm tâm luôn luôn cầu nguyện con trai mình sức khỏe sẽ tốt lên”, bà Liên tâm sự.

Ngày 20/10, ngày tôn vinh người phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh những người phụ nữ rạng rỡ nụ cười khi được những người đàn ông bên họ tặng hoa, quà với lời chúc tốt đẹp thì vẫn còn những thân phận phụ nữ khiến chúng tôi thấy cay xè sống mũi khi gánh nặng cơm áo gạo tiền và bệnh tật, tai nạn bủa vây khiến họ quên đi cả ngày lễ dành cho mình.

Ngọc Thi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Nuôi dạy con - 1 giờ trước

GĐXH - Mỹ nhân Vbiz đã đặt ra những tiêu chí dạy con gái sớm nắm bắt hạnh phúc cho chính mình mà không phải phụ thuộc vào bất cứ ai.

10 năm chăm sóc cụ bà bị con cái bỏ bê trong căn nhà 200m2, tôi không có tên trong di chúc nhưng vẫn thấy ấm lòng

10 năm chăm sóc cụ bà bị con cái bỏ bê trong căn nhà 200m2, tôi không có tên trong di chúc nhưng vẫn thấy ấm lòng

Gia đình - 3 giờ trước

Dẫu không được trực tiếp thừa kế tài sản nào từ bà cụ nhưng người phụ nữ này vẫn vô cùng hạnh phúc và biết ơn bà cụ này.

Chòm sao may mắn nhất năm 2024 gọi tên cung hoàng đạo này

Chòm sao may mắn nhất năm 2024 gọi tên cung hoàng đạo này

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, cung hoàng đạo này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và công việc và có rất nhiều người hỗ trợ bạn từ đầu cho tới cuối năm.

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 16 giờ trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Rạn nứt giữa bố mẹ chồng và con dâu là lý do phổ biến nhất gây đổ vỡ cho gia đình lớn.

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

Chạy vào bệnh viện, tôi thấy vợ cũ đang chăm sóc mẹ tôi từng chút một. Tự dưng nghĩ đến người vợ mới, tôi không khỏi nhói lòng.

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

Top