Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đến lớp học chỉ để... yêu

Thứ năm, 14:17 05/08/2010 | Gia đình

Hè đến, cảm thấy đi chơi thời gian vẫn chưa đủ. Nhiều cô cậu rủ nhau cùng đi học thêm để có thêm thời gian... nũng nịu người yêu.

Việc học thêm sẽ rất tốt nếu tất cả đều với thái độ nghiêm túc, dù có thể ở ngoài họ đùa giỡn đủ kiểu. Nhưng lắm khi chẳng được như thế! Nhiều cô cậu khi yêu biến lớp học thành nơi hẹn hò. Mặc kệ ánh mắt khó chịu của người khác, mặc kệ học chỉ tổ tốn tiền, họ vẫn cứ ngang nhiên… yêu trong trường học.
 

Cư xử đúng mực chính là cách teen nâng cao nhân cách của bản thân mình với "người ấy". Ảnh minh họa.

 
Lớp học hay công viên?

Chẳng là mùa hè rảnh rỗi, gia đình Q.Việt bắt đi học thêm tiếng Anh để trau dồi kiến thức. Từ chối không được, Q.Việt rủ bạn gái học cùng. Mọi chi phí anh chàng sẽ… lo hết. Thế là tuần 5 ngày, Q.Việt đều đến lớp học tiếng Anh rất chăm chỉ. Nguyên nhân là ngày nào cũng có bạn gái đi học cùng.

Nếu yêu nhau khiến teen hướng nhau đến những điều tốt, cùng nhau học tập thì người lớn hẳn sẽ rất vui. Nhưng chẳng phải cặp đôi nào yêu nhau cũng làm được. Anh chàng Q.Việt thay vì đến lớp để học thì đến lớp để... yêu. Ngay tại trong lớp mà Q.Việt và Thanh Vân ôm hôn nhau chẳng nể những người khác nhìn vào. Chẳng thế, Q.Việt còn thản nhiên “tình cảm abc xxyz” bạn gái như không. Cô bạn gái Thanh Vân cũng chẳng ngại ngùng gì khi bạn bè nhìn thấy.

Cử chỉ khó coi thì đã đành, ngay cả trang phục đến lớp của cặp bạn trẻ này cũng khá “lạ”. Lớp học nhưng Thanh Vân mặc đồ mỏng dính, chỉ đôi ba lần che được… nội y bên trong. Còn anh chàng Q.Việt do muốn “show” ra cái vóc dáng cường tráng của mình nên thường mặc áo thun ba lỗ, quần đùi, trông khá kệch cỡm. Mùi nước hoa nồng mặc của đôi bạn trẻ luôn làm cả phòng khó chịu.

Vì yêu nhau nên dùng gì cũng chỉ một, cả hai luân phiên chia nhau đem sách. Hôm nào nhớ thì còn có cuốn sách xem chung. Có hôm quên, thế là Q.Việt và T.Vân chẳng thèm vào lớp. Cả hai ngồi dưới căn-tin ăn uống hàn huyên. Hết giờ thì về, xem như đã đi học.

Chẳng hiểu sao, trước cái nhìn khó chịu của nhiều người, những cặp đôi như vậy chẳng hề thấy ngại. Có chăng vì thói quen, hay đơn giản họ cho rằng học hè, học trung tâm không quan trọng, không lấy điểm nên có quyền thoải mái hóa như thế?

Không chỉ lố lăng còn hung hăng?

Nhiều bạn khi thấy những thái độ khiếm nhã nơi học đường đã góp phần lên tiếng. Nhưng chẳng phải ai cũng thích nghe người khác góp ý về mình. Còn người nói, đôi khi cũng khá nặng lời làm người nghe khó chịu. Thế là chiến tranh xảy ra ở các trung tâm học hè chẳng ít.

Như cặp đôi Việt và Vân ở trên, một lần có người bạn cùng lớp lên tiếng nhắc nhở. Nhưng cũng chẳng may là cô bạn này khá thẳng thắn. Không chỉ nhắc Vân chuyện ăn mặc hở hang, cả hai cử chỉ khó xem, cô bạn ấy còn đem nhân cách và đạo đức ra… giảng giải.

Ban đầu còn chịu đựng, sau Vân khó chịu ra mặt, chẳng thèm nghe. Thậm chí Vân còn lên tiếng mỉa mai kiểu: “Người ta có tiền, người ta có quyền. Ăn mặc thế nào là chuyện của tôi, mắc gì bạn cứ phải ý kiến. Những người ăn mặc nhà quê chắc chẳng có người yêu nên ghen tị chứ gì? Mỗi người một suy nghĩ, bạn chẳng có tư cách gì mà lên lớp tôi”. Thế là bạn kia không kiềm chế nổi, Vân ăn hẳn một cái tát vào mặt.

Mọi chuyện sẽ chẳng dừng ở đó bởi Việt và Vân cũng chẳng hiền lành hay cam chịu, lập tức “bay” sang đánh lại. Mãi đến lúc có giám thị can thiệp thì cuộc nội chiến mới kết thúc.

Khi góp ý với những cặp như vậy thật rất khó. Nếu không biết cách khéo léo, hay có lời nói đụng chạm đến tự ái, rất dễ bị khích bác nói lại. Tất nhiên, không phải cặp đôi nào cũng vậy. Có những cặp đôi sau khi bị góp ý, họ sửa và tế nhị hơn. Nhưng quan trọng là mục tiêu cuối cùng họ đi học hè, đi học thêm chẳng phải để học mà để gặp người yêu.

Hãy tôn trọng bản thân

Học hè, học trung tâm, đồng ý rằng không lấy điểm, nhưng teen cũng đừng vì thế mà xem thường. Nhất là đừng đem chuyện yêu đương vào lớp học, như vậy sẽ khiến rất nhiều người khó chịu dù họ không nói ra.

Nghiêm túc ở lớp học, hành hành chăm chỉ, teen không chỉ thể hiện nhân cách của mình mà còn thể hiện sự tôn trọng với người khác. Những người được tôn trọng ở đây chính là cha mẹ, thầy cô, bạn bè. Thêm vào đó, cư xử đúng mực cũng chính là cách teen nâng cao nhân cách của bản thân mình và "người ấy".
 
Theo PLXH
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 17 giờ trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Những hành động này cha mẹ tưởng tốt nhưng lại ngăn họ gần gũi con.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Anh muốn đưa em đi Đà Lạt, nơi em ước ao đến một lần trong đời. Anh muốn nhìn con gái lớn lên. Anh muốn cùng em già đi theo năm tháng. Có nhiều điều anh muốn làm cùng em, vậy mà chẳng còn cơ hội nữa.

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Anh tôi một mực bênh vợ, nói chị không hề phản bội chồng. Và anh thú nhận người có lỗi duy nhất ở đây chính là anh khiến ai cũng sốc.

Top