Ngay khi biết điểm thi vào đại học, tôi đã vui biết nhường nào. Nhưng niềm vui ấy chẳng được bao lâu, khi tin vui ấy được báo về quê.
Là một học sinh khá, đăng kí vào một trường đại học có số điểm vừa, tôi đã đỗ. Có thể nói rằng, sự lựa chọn trường của tôi là đúng đắn khi đi thi, tôi không có một áp lực nào. Có lẽ vì thế, tôi đã làm bài khá tốt mặc dù đề được đánh giá là khó.
Ngay khi biết điểm, tôi đã vui biết nhường nào. tôi được 21 điểm, số điểm không hẳn là cao nhưng với tôi đó là một điều tôi không hề nghĩ tới. Với mục tiêu chỉ đỗ đại học nhưng giờ đây với số điểm có được mình có thể đăng kí vào khoa có tiếng của trường (trường xếp khoa theo nguyện vọng và điểm thi của thí sinh sau khi đỗ vào trường).
Nhưng niềm vui ấy chẳng được bao lâu khi mà tin vui ấy được báo về quê. Không một lời chúc mừng thành công cho cháu từ những họ hàng, người thân, mặt khác lại so sánh này nọ: "Con nhà này được 24, 25 điểm","Cháu nhà kia thi trường Y, Ngân hàng.. cũng đỗ"… Có ai biết được lúc đấy tôi buồn biết bao!
Họ hàng tôi cũng đã từng có nhiều người đi thi và cũng có người đỗ, người không. Thế mà…Đấy là họ hàng, người thân mà tại sao lại đối xử với mình như thế, trong khi bạn bè, thầy cô lại chia vui cùng.
Thế là những ngày sau, tôi chẳng còn thấy vui vẻ nữa. Lên mạng đọc thì chỉ thấy những bài viết mọi người chia sẻ, cảm thông cho những người thi trượt. Vậy còn người đỗ thì sao? Sao không thấy ai như tôi cả? Buồn. Khóc.
Cho tới mấy hôm sau, nhận được tin nhắn của đứa bạn cùng lớp. Nó đỗ 2 trường đại học danh tiếng với số điểm cao mà nhiều người mong ước có được. Nhắn tin lại chia vui cùng nó thì nhận lại được một tin không thể tin được: Ngoài tôi ra, nó không biết khoe với ai (với những người trong lớp). Nó sợ khoe sẽ khiến những bạn thi không tốt cảm thấy bị trêu tức, tủi thân.
Lớp bạn tôi học không phải lớp chọn cũng chẳng phải trường chuyên nên tỉ lệ đỗ đại học chắc không nhiều. Nhưng tôi cũng không thể ngờ là một người hoà đồng với cả lớp như thế mà lại chỉ khoe điểm với tôi. Tự nhiên lại nhớ đến mình, hôm mình biết điểm cũng chỉ dám khoe với mấy đứa bạn mà mình chắc là đỗ, cô Chủ nhiệm và thầy giáo dạy thêm. Lại buồn.
Tôi không biết có bạn nào gặp phải tình huống như tôi không nhưng mong mọi người có cái nhìn lại về cảm giác của người đỗ đại học: Đâu phải chỉ có niềm vui.
Lệ Vi (Hà Nam)