Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đàn ông nông nổi giếng khơi?

Thứ năm, 14:10 12/12/2013 | Gia đình

Câu nói "Đàn ông nông nổi giếng khơi/Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu" hình như ngược lại trong vấn đề tình cảm.

Bạn tôi, chính xác là vợ bạn của chồng tôi, chơi với chúng tôi vài năm trước khi các cặp lấy nhau. Nên tôi được cô ý tâm sự nhiều chuyện vui, buồn.

Hồi còn yêu, chưa lấy nhau, cô ấy nói với tôi: "Em với P (tên chồng cô ấy, cũng là bạn của chồng tôi) giận nhau không bao giờ quá được 3 ngày. Chỉ 1-2 ngày là P đã "phát điên", chả làm được việc gì và tìm cách làm lành với em ngay. Lần nào 2 đứa giận nhau là P "đá thúng đụng nia" khiến cậu em họ ở trọ cùng biết ngay".

Với thời gian yêu nhau 5 năm trước khi cưới, lại nghe kể như vậy, tôi thầm mừng cho cô ấy. Bởi vì, so về mặt hình thức, ai cũng bảo họ là "đôi đũa lệch": P trắng trẻo, cao to, đẹp trai; còn cô ấy lùn (khoảng 1,50m), đen đúa và nhan sắc dưới trung bình một chút. Song bù lại, cô ấy lại rất khéo léo trong ứng xử, giao tiếp.

P là người ở quê, học xong đại học ở lại lập nghiệp tại Hà Nội. Ban đầu, P đi làm thuê như bao sinh viên tốt nghiệp khác. Được 3 năm, P ra mở công ty riêng cùng một người bạn. Khi mới mở công ty, cũng là lúc cô ấy và P kết hôn.

Chung lưng đấu cật với chồng, cô ấy không đi làm chỗ khác nữa mà về quản lý, cùng chung sức phát triển công ty với chồng. Thấy vậy, ai cũng khen họ biết vì nhau và cô ấy chịu thương chịu khó, cùng chia sẻ khó khăn vất vả với chồng chứ không như bao cô gái Hà Nội khác.

Công việc công ty và mọi sự đều đều diễn ra. Hơn 1 năm sau khi kết hôn, họ sinh con gái đầu lòng. Cô ấy rất vui, nhưng vẫn nói với tôi: "Anh P thèm con trai lắm chị ạ. Nghe cách anh ấy nói là em biết". Tôi an ủi: "Mới đứa đầu, lo gì".

Dù nói vậy, tôi vẫn âm thầm để ý cách cư xử, ý tứ của P xem thế nào. Vẻ như cậu ấy buồn vì không phải con trai như mong đợi thật.
 
Đàn ông nông nổi giếng khơi? 1

Những tưởng, chuyện chỉ dừng ở đó. Qua giai đoạn trẻ sơ sinh, đứa bé sẽ khiến bất cứ ông bố bà mẹ nào yêu con đến điên cuồng, nhất là ở độ tuổi lên 2, lên 3.

Nhưng không...

Khi đứa con của họ chưa được 1 tuổi, một người bạn nhờ gửi cô em họ vào thực tập ở công ty để lấy kinh nghiệm vào trong hồ sơ xin việc sau này. Cô sinh viên năm cuối ấy dĩ nhiên là giúp việc vặt cho giám đốc - là P.

T - cô sinh viên thực tập, cũng chẳng cao hơn cô ấy bao nhiêu, nhan sắc cũng chỉ ở mức trung bình, thêm cặp kính cận và hơi trắng trẻo một chút. Vào thực tập vài tuần, tôi và cô ấy đã nghe chính cậu bạn ậm ừ xác nhận chuyện cô gái tên T kia thuộc loại phóng túng, đến mức bố mẹ ở quê và chị cùng trọ học ở Hà Nội mắng mỏ nhiều lần không thương tiếc hay nhẹ nhàng khuyên nhủ cũng không xong.

Là giúp việc vặt, T thường xuyên đi bên cạnh P là chuyện dĩ nhiên. Nhưng rồi bắt đầu có ì xèo là những chuyến công tác vài ngày, P hay kéo T đi. Chẳng biết cô ấy có biết không, nhưng cô ấy ít tâm sự hơn với tôi, và tôi cũng chẳng dám hỏi để chia sẻ.

Tuy nhiên, có một lần tôi đi công tác xa 1 tháng, cô ấy gọi cho tôi nhưng được chồng tôi cho biết là đang đi công tác. Khi tôi về, chồng tôi "xi-nhan" trước với tôi rằng mối quan hệ của họ đang trục trặc, nếu cô ấy có hỏi ý kiến thì nhớ bảo cô ấy cân nhắc cho kỹ. "Có thể P đang mù quáng nhất thời", chồng tôi nói.

Tôi cũng đồng quan điểm với chồng và lẳng lặng chờ cô ấy liên lạc lại. Nhưng vài tháng trôi qua, rồi 1 năm nữa, tôi vài lần nhỡ các tin nhắn offline Y!M của cô ấy. Song điện thoại đấy, cô ấy không nhắn tin hay gọi điện nên tôi cũng chẳng dám chủ động. Vì dù sao, chúng tôi chưa thành bạn thật thân thiết, hơn nữa cô ấy là vợ bạn của chồng tôi.

Khi con tôi và con cô ấy được khoảng 2 tuổi, tôi nghe chồng tôi nói rằng họ đã ly thân. Và P đang gặp khó khăn trong làm ăn, nợ đầm đìa, "cắm" hết cả sổ đỏ của bố mẹ cô ấy ở ngân hàng. P và T càng ngang nhiên đi lại với nhau, trước mặt cô ấy, hàng ngày, ở công ty. Chịu không nổi, cô ấy bỏ làm ở công ty, nhưng chưa thể chính thức ra tòa vì tài sản của bố mẹ cô ấy đang trong "tay" ngân hàng.

Nhùng nhằng mãi, đến nay đã thêm 4 năm nữa. Cứ như vậy, cô ấy một mình nuôi con và chờ đợi P trả lại tài sản. Vào thời điểm "kinh tế buồn" mấy năm nay, nghe nói, P lại càng lún sâu thảm hại...

Qua câu chuyện của cặp đôi này, cũng như nhiều người khác xung quanh, tôi tự hỏi: Tình yêu đôi lứa chiếm bao nhiêu phần trong trái tim họ, bên cạnh tình yêu to lớn dành cho bố mẹ, công danh sự nghiệp? Và nó sâu sắc đến đâu?

Quanh tôi, bao nhiêu cặp đôi yêu nhau 3-5 năm trước khi cưới, thậm chí trải qua nhiều thăng trầm cùng nhau, rồi cuối cùng, mối quan hệ chấm dứt chỉ trong vòng 2-3 năm đầu sau khi kết hôn và toàn xuất phát từ phía đàn ông - với nguyên nhân rõ ràng nhất: Ngoại tình.
 
Theo Lao động
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 16 giờ trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Những hành động này cha mẹ tưởng tốt nhưng lại ngăn họ gần gũi con.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Anh muốn đưa em đi Đà Lạt, nơi em ước ao đến một lần trong đời. Anh muốn nhìn con gái lớn lên. Anh muốn cùng em già đi theo năm tháng. Có nhiều điều anh muốn làm cùng em, vậy mà chẳng còn cơ hội nữa.

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Anh tôi một mực bênh vợ, nói chị không hề phản bội chồng. Và anh thú nhận người có lỗi duy nhất ở đây chính là anh khiến ai cũng sốc.

Top