Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cụ bà 82 tuổi và gánh nặng gia đình

Thứ hai, 08:15 07/09/2009 | Gia đình

Giadinh.net - Tại xóm 8, thôn Trung Lao, xã Trung Đông (Trực Ninh, Nam Định) có một cụ già 82 tuổi nhưng vẫn phải bươn chải ngày đêm nuôi chồng mù, bị liệt và đứa con điên dại. Bà tên là Vũ Thị Tho.

Bất hạnh nối tiếp bất hạnh

Bất hạnh ập đến gia đình bà Vũ Thị Tho khi những đứa con của bà lần lượt bị bệnh. Ban đầu là đứa con trai thứ 6 (anh Trần Đình Toàn, sinh năm 1968), bị bệnh tâm thần phân liệt. Khi sinh ra, anh Toàn hoàn toàn khoẻ mạnh, nhưng đến 21 tuổi, sau một trận ốm thập tử nhất sinh, khi khoẻ lại, Toàn đã bị điên, suốt ngày đập phá. Không bao lâu, đứa con trai thứ 5, anh Trần Đình Tụng bị bệnh tim rồi qua đời. Còn 4 người con, nhưng đều lập gia đình xa, cuộc sống cũng nghèo khó trăm bề.

Khi chúng tôi đến, bà Tho dò dẫm từng bước ra đón tiếp. Bà dẫn chúng tôi đến bên chiếc giường cũ kỹ nơi có người đàn ông đang nằm bất động. “Đây là chồng tôi! Ông tên là Trần Văn Trúc, năm nay 84 tuổi rồi. Bây giờ mắt ông ấy không nhìn thấy gì đâu, người lại bị liệt nữa. Vì thương con nên ông mới ra nông nỗi như vậy đó!”- bà Tho rơm rớm nước mắt!
 

Bà Tho bên người chồng mù lòa và đứa con điện dại.


 “Năm 1954, vợ chồng tôi cưới nhau. Sau đó, dắt nhau lên Tuyên Quang làm ăn kinh tế, nhưng do không hợp với điều kiện khí hậu nên phải trở về quê nhà sinh sống. Khi thằng Toàn bị bệnh, chúng tôi đưa đi khắp mọi nơi, từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, rồi Bệnh viện Tâm thần Cao Đà (Hà Nam), nhưng bao nhiêu thuốc thang mà vẫn không khỏi. Của cải trong nhà lần lượt “đội nón” ra đi. Đến khi thằng Tụng bị bệnh tim thì trong nhà không còn gì để bán nữa”-  Tho bà ngậm ngùi...

Năm 2003, anh Tụng mất, vợ chồng ông bà âm thầm nén chịu nỗi đau trong lòng. Có lẽ vì thế, đôi mắt ông dần mờ hẳn, không nhìn thấy gì. Sau đó, bệnh cao huyết áp hạnh hạ, ông bị bại não, liệt toàn bộ cơ thể.

Thân già mưu sinh
 
Sau ngày Tụng mất, cuộc sống gia đình bà Tho trở nên cùng cực trăm bề, bữa ăn hàng ngày cũng không đủ. Mọi gánh nặng đè lên đôi vai gầy yếu ớt của bà. Làm 2 sào ruộng không đủ ăn, bà Tho bươn chải đủ nghề để kiếm tiền nuôi chồng và đứa con bệnh tật.

Trước hoàn cảnh quá éo le, mấy con người phải sống trong ngôi nhà tranh tre dột nát của gia đình bà Tho, nhiều tấm lòng hảo tâm ở địa phương đã thường xuyên qua lại giúp đỡ. Năm 2004, bà con lối xóm vận động ủng hộ giúp cho gia đình bà 5 triệu đồng. UBND xã Trung Đông cũng góp tiền để xây dựng cho gia đình bà căn nhà đại đoàn kết đề phòng những ngày mưa bão.
 

Bà Tho và anh Toàn trước ngôi nhà của mình.


Bà Tho chia sẻ: “Trước đây, không có nhà mỗi khi mưa khổ lắm chú ạ! Những lúc như thế cả gia đình tôi phải chạy sang hàng xóm để trú mưa. Mưa lâu vẫn còn trú được, chứ cái ăn xin mãi rồi cũng thôi, bởi dân ở đây ai cũng nghèo nên chẳng thể giúp được nhiều”.

Mới đây, bà Tho phải đi viện cắt đi nửa phần dạ dày của mình, khiến sức khoẻ ngày càng ốm yếu, không thể làm việc nặng. 2 sào ruộng, bà phải nhờ hàng xóm làm giúp. Cả 3 miệng ăn bây giờ chỉ còn biết phụ thuộc vào số tiền trợ cấp ít ỏi. Nhưng khổ nhất vẫn là việc phục vụ sinh hoạt cho người chồng mù bị liệt và người con trai. Bà Tho rưng rưng: “Tắm rửa cho ông ấy còn đỡ, chứ nhiều bữa tắm cho con khổ lắm, phải dỗ dành như đứa trẻ thì nó mới chịu. Có bữa đang tắm thì nó lên cơn đổ cả nước, đánh luôn cả mẹ”.

Mỗi khi lên cơn, Toàn rất hung dữ, rồi đi lang thang khắp nơi. Đã không ít lần bà Tho phải nhờ đến những người hàng xóm thương tình đi sang tận Ninh Bình, Hà Nam tìm con về. Hầu như ngày nào Toàn cũng lên cơn la hét, đập phá... Bà Tho thường mua thuốc ngủ về cho con uống để đỡ bớt lên cơn.

Ông Trần Quang Vinh, Trưởng thôn Trung Lao cho biết: “Hoàn cảnh gia đình bà Tho thật đáng thương. Một mình bà phải nuôi người chồng mù bị liệt. Bên cạnh đó, phải chăm lo cho đứa con tâm thần phân liệt, đập phá suốt ngày. Hiện tại, anh Toàn đã được hưởng trợ cấp mỗi tháng 180 nghìn đồng. Còn ông bà, chính quyền đang làm giấy tờ để được hưởng trợ cấp xã hội. Nhưng hơn lúc nào hết, chính quyền mong những tấm lòng hảo tâm gần xa, có sự giúp đỡ chia sẻ bằng vật chất, để bà Tho có thể vơi bớt đi những khó khăn trong những ngày cuối của cuộc đời”.   

Mọi sự giúp đỡ của độc giả gần xa xin gửi về theo địa chỉ trên, hoặc gửi đến Phòng Bạn đọc, Báo GĐ&XH số 138A, Giảng Võ, Hà Nội. Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình bà Tho.
Hoàng Vững - Ninh Hiệu
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ thích leo núi trong thai kỳ, vượt qua trầm cảm sau sinh

Người phụ nữ thích leo núi trong thai kỳ, vượt qua trầm cảm sau sinh

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Được gia đình chồng ủng hộ, Lâm Vy thoải mái leo núi, tắm biển… trong thai kỳ. Sau sinh, cô chủ động cho con ngủ nôi, không nằm chung giường với mẹ.

Làm người yêu 6 cung hoàng đạo nam này sẽ được cưng chiều như bà hoàng

Làm người yêu 6 cung hoàng đạo nam này sẽ được cưng chiều như bà hoàng

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Không chỉ ga lăng, lịch thiệp, 6 cung hoàng đạo nam này còn luôn chăm chút cho bạn gái mình...

Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

GĐXH - Vốn nghĩ rằng cuộc sống sẽ sang trang mới tươi sáng, vui vẻ hơn sau khi đi bước nữa, nào ngờ sau khi quen biết qua cô, chồng mới và chồng cũ lại trở thành bạn rất thân.

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Một luật sư chuyên về các vấn đề hôn nhân gia đình đã tiết lộ 5 nghề nghiệp có khả năng ngoại tình cao nhất dựa theo kinh nghiệm cá nhân.

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 1 ngày trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Top