Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con nhà nghèo học giỏi

Thứ hai, 08:18 10/05/2010 | Gia đình

GiadinhNet - Nghèo nhất lớp nhưng học giỏi lại ở tốp đầu, là trường hợp của hai học sinh lớp 11 trường THPT Trần Phú, Hà Nội. Em thì cha chết sớm, mẹ mắc bệnh nan y, vừa đi học vừa lo kiếm sống. Em thì mẹ bỏ đi khi cha phát bệnh tâm thần, phải sống nương tựa vào người thân trong điều kiện thiếu thốn trăm bề...

“Lo được đến đâu  hay đến đó”

Phương pháp học
của Khánh
- Thuộc bài ngay trên lớp bằng cách tập trung học, lắng nghe thầy, cô giáo giảng bài để dành thời gian về nhà giúp việc cho bố mẹ.
- Hỏi luôn thầy, cô giáo nếu chưa hiểu bài.
- Mượn sách của cô giáo và bạn bè về tự học thêm.
Đó là câu nói của mẹ em Kỳ Duy Khánh, học sinh lớp 11A1, Trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm (Hà Nội) động viên con nuôi, khi cậu bé tâm sự: "Con càng học lên cao càng tốn kém, hoàn cảnh nhà mình thế này, con sợ lại làm khổ bố mẹ".

Khánh biết gia cảnh nhà mình hết sức khó khăn, không chắc chắn sẽ được theo học đến đầu đến cuối. Tuy nhiên, Khánh nghĩ, được đi học ngày nào thì còn cố ngày đó nên em vẫn chăm chỉ học hành, luôn giành thành tích cao trong học tập. 11 năm liền Khánh đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Học kỳ vừa rồi, Khánh đạt thành tích đáng nể: Toán 9.1, Văn 8.3, Tiếng Anh 8.2...

Nơi sinh sống của gia đình Khánh là căn nhà nhỏ số 35 Hàng Đậu (Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) rộng chừng 11m2. Khánh ngậm ngùi kể: Khi mới lên 10 tháng tuổi, bố em mắc bệnh tâm thần. Một năm sau, mẹ em bỏ đi biền biệt, để lại em với bố. Người chị họ bằng tuổi mẹ em đã đưa em về nuôi. Từ đó, Khánh gọi người chị họ là mẹ. Tuy nhiên, gia cảnh của người chị họ cũng hết sức khó khăn, bởi chị bị mắc bệnh tim, tiểu đường nên sức khoẻ yếu, chỉ ở nhà làm nội trợ. Mọi chi tiêu trong gia đình phụ thuộc vào đồng lương thợ hàn ít ỏi của chồng.
 
Khánh tranh thủ học thuộc bài ngay ở lớp để còn phụ mẹ khi ở nhà.

Chị Nguyễn Bích Yến, người chị họ được Khánh gọi bằng mẹ kể: "Thương cháu, chúng tôi cưu mang, nuôi nấng, nhưng cũng chỉ đủ bữa cơm bữa cháo. Nhà đông người, kham khổ, thiếu thốn, phải chắt chiu từng đồng để lo cho con và cháu Khánh tiếp tục được đến trường. Từ nhỏ, Khánh là một người con hiếu thảo, học giỏi. Là con trai nhưng Khánh sống tình cảm lắm, có chuyện gì nó cũng tâm sự với mẹ. Nhiều lúc tôi thấy nghẹn lòng khi nghe cháu bảo chỉ sợ học lên cao càng làm khổ bố mẹ". 

 Khi được hỏi ước mơ sau này của mình, ánh mắt Khánh sáng lên: "Ngày nhỏ, em mong sau này sẽ trở thành kiến trúc sư. Còn bây giờ, em mơ ước là tiếp tục được đến trường, học đại học".

Cô Vũ Phương Mai, Giáo viên chủ nhiệm của Khánh nhận xét: Hoàn cảnh gia đình Khánh đặc biệt khó khăn. Nhưng em rất ham học và học rất giỏi. Học lớp chọn nhưng năm nào em cũng đứng tốp 5 của lớp. Đây là tấm gương sáng cho các bạn trong lớp, trong trường noi theo.

Cô gái "hai nhất"

Đó là em Vũ Anh Thư, học sinh lớp 11D3, Trường THPT Trần Phú. Thư nghèo nhất lớp nhưng kết quả học tập của em lúc nào cũng ở trong tốp đầu. Thư cho biết: Năm em học lớp 3, bố đột ngột qua đời. Đúng lúc Thư chuẩn bị thi vào cấp III thì nghe tin mẹ bị ung thư, phải nằm viện. Cứ một vài tháng, mẹ lại phải truyền hoá chất. Mọi việc trong gia đình em phải thay mẹ chăm lo.
 

Cố gắng học giỏi là cách để Thư làm vơi nỗi đau của mẹ.


"Đôi bạn cùng tiến"

Để giúp đỡ những bạn có lực học kém trong lớp, Vũ Anh Thư đề nghị với cô giáo chủ nhiệm thành lập phong trào: "Đôi bạn cùng tiến". Theo đó, những bạn học lực kém sẽ được một bạn học sinh khá giỏi kèm và giúp đỡ.
Chị Nguyễn Thị Phương Lộc, mẹ của Thư kể trong nước mắt: "Khi chồng tôi mất, Thư và em vẫn còn nhỏ dại quá. Khi đó, em trai Thư bị ngã, tự nhiên đầu cứ lắc tít như bị động kinh. Tôi vừa lo ma cho chồng, vừa lo chữa bệnh cho con, phải vay mượn khắp nơi. Cũng may cháu nó khỏi. Để kiếm tiền trả nợ, tôi phải đi xuất khẩu lao động. Nhưng từ khi về nước, sức khoẻ của tôi yếu, giờ lại bị thêm bệnh ung thư. Số tiền tích cóp những năm tháng làm ăn cũng đã hết. Tôi đang tính bán căn nhà này mua căn nhỏ hơn để dư chút tiền chữa bệnh, cho các cháu ăn học".

Hiện căn bệnh ung thư ác tính của mẹ Thư đã di căn vào ruột thừa, phúc mạc nên Thư cùng em trai sớm phải tự lo cho cuộc sống. "Cứ đi học về buông cặp là nó lao vào làm đủ thứ việc không ngơi tay"-  chị Lộc kể.
Cô giáo Nguyễn Thu Hiền, Chủ nhiệm lớp 11D3, Trường THPT Trần Phú tự hào nói: "Mặc dù nghèo nhất lớp nhưng lực học của Thư luôn đứng hàng đầu lớp. Em học giỏi đều các môn. Thư ngoan, sống hòa đồng với bạn bè. Nếu có điều kiện tôi nghĩ em sẽ còn tiến xa nữa".

Được thầy cô ngợi khen, bạn bè cùng lứa nể phục, nhưng mơ ước của Thư thật giản dị: "Mẹ bị bệnh, gia cảnh lại nghèo nên ngoài việc cố gắng dành kết quả cao trong học tập em cố gắng làm nhiều việc nhà để mẹ được nghỉ ngơi".
 
Hoàng Trần
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 7 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 9 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 1 ngày trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Top