Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con đã bên mẹ

Thứ bảy, 13:00 21/02/2015 | Gia đình

GiadinhNet - Khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt sắc sảo, dáng người thanh thoát, chị Bùi Minh Hồng (SN 1983, trú tại xã Y Sơn, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) được ví như một bông hoa đẹp, tỏa ngát hương giữa núi rừng. Nhưng ít ai ngờ rằng, bông hoa đang độ khoe sắc ấy đã phải trải qua biết bao sóng gió, đắng cay của cuộc đời...

 

Chị Hồng đã đoàn tụ với con gái sau bao sóng gió cuộc đời. Ảnh: X.T
Chị Hồng đã đoàn tụ với con gái sau bao sóng gió cuộc đời. Ảnh: X.T

Mẹ con ly biệt

Sau rất nhiều lần hẹn, chúng tôi đã gặp chị Hồng tại một quán cà phê trên phố Láng Hạ (Hà Nội). Chị ngồi khép mình vào một góc quán như sợ cái không khí náo nhiệt, xô bồ của đất Hà thành. Có lẽ, cú sốc về tình cảm vẫn chưa hề phai nhòa trong tâm trí của chị. Biết chị vẫn còn “đong đầy” cảm xúc khi phải gợi lại chuyện cũ, chúng tôi đã im lặng để chờ chị bình tâm trở lại. Trong không khí ngột ngạt ấy, bất ngờ chị cất tiếng: “Phải chăng hồng nhan thường bạc mệnh?”. Rồi chẳng cần câu trả lời sau câu hỏi đầy cảm thán đó, chị kể về cuộc sống của mình trong một tâm trạng đắng cay.

Xuất thân trong một gia đình thuần nông của xã Y Sơn, chị Hồng cũng như bao cô gái cùng trang lứa khác mang theo giấc mơ đèn sách xuôi về Thủ đô để học hành, lập nghiệp. Là một cô gái thông minh, xinh đẹp nên phòng trọ của chị lúc nào cũng đông khách đến chơi. Nhớ lời cha mẹ, chị đã bỏ ngoài tai những lời “ong bướm”, chuyên tâm học tập. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc trong tay, chị được nhận vào làm việc tại một cơ quan nhà nước. Khi công việc của chị ổn định thì cũng là lúc bố mẹ ở quê giục chị chọn lấy một tấm chồng để yên bề gia thất. Nhưng với suy nghĩ, tuổi đời còn trẻ, lại chưa báo hiếu được công ơn của bố mẹ nên chị đã khước từ mọi lời tỏ tình, yêu đương để chuyên tâm vào sự nghiệp. Nhưng rồi “tiếng sét ái tình” cũng ghé thăm cuộc đời chị trong một hoàn cảnh ít ai có thể ngờ tới.

Vào một buổi chiều muộn cuối năm 2004, trên đường đi làm về, ngang qua đường Hoàng Quốc Việt thì xe máy của chị bất ngờ bị thủng săm. Sau khi phải dắt bộ một đoạn đường khá dài, chị cũng tìm được một quán sửa xe ven đường. Với vẻ đẹp dịu dàng, đậm chất thôn quê, cộng thêm cách nói chuyện dí dỏm, dễ nghe, chị đã nhanh chóng hút hồn ông chủ tiệm sửa xe. Người đàn ông mà chị Hồng đang nhắc tới tên là Nguyễn Thành Văn (SN 1969, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội). Sau buổi gặp định mệnh ấy, Văn đã xin số điện thoại của chị và thường xuyên nhắn tin, gọi điện tỏ tình. Mặc dù nhiều lần bị khước từ tình cảm, nhưng sau  gần 2 năm, chị Hồng đã chấp nhận tình cảm của người đàn ông ấy.

Năm 2007, chị Hồng sinh hạ cô con gái đầu lòng, đặt tên là Nguyễn Hồng Vân. Nhưng bắt đầu từ đây là những tháng ngày đen tối nhất trong cuộc đời chị. Văn lao vào còn đường tệ nạn xã hội, bỏ mặc mẹ con tự lo cuộc sống cho nhau. Khi sức chịu đựng vượt quá mức giới hạn, năm 2011, chị Hồng đã bế cô con gái 4 tuổi rời khỏi gia đình chồng, nhưng bị nhà chồng phát hiện và giữ lại. Sau vụ việc đó, chị đã không được bước chân vào gia đình nhà chồng và không được gặp con. Năm 2012, Văn vướng vòng lao lý, phải ngồi tù về tội “Giết người”. Theo luật thì chị Hồng là người duy nhất có quyền nuôi con, tuy vậy mẹ con chị vẫn không được gặp nhau. Vì quá nhớ con nên nhiều lần chị Hồng đã phải lén lút tìm tới trường học để gặp con gái. Sau những cuộc gặp gỡ chớp nhoáng ấy luôn là những giọt nước mắt khổ đau.

Đoàn tụ sau gần 4 năm xa cách

Trong suốt 3 năm (từ 2011 đến tháng 6/2014), chị Hồng chỉ được quyền thăm nom con gái 3 lần. Không biết bao nhiêu lần, chị Hồng gửi những lá thư cầu cứu tới các cấp chính quyền nhưng cũng không đi đến đâu. Nhắc lại giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời mình, chị Hồng trào nước mắt: “Nhiều lúc tôi nghĩ, phận làm mẹ sinh con ra mà không được nuôi con thì thà rằng vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời này cho nhẹ lòng. Đã có lần tôi ra sông Hồng định tự tử, nhưng mỗi lần nhắm mắt, tôi lại nhìn thấy hình ảnh của con đang vẫy gọi. Ánh mắt con nhìn như van xin khiến tôi trào nước mắt, quên đi ý định điên rồ ấy”.

Rồi chị kể, những lần lén lút gặp con, được cô giáo của cháu Vân cho biết, trong lớp, cháu Vân luôn có biểu hiện buồn bã, tủi thân, không tập trung học hành, khóc nức nở trên lớp, không tham gia các hoạt động vui chơi cùng các bạn. Nghe cô giáo nói, chị Hồng chỉ biết ôm mặt khóc vì thương nhớ con. Chị bảo với chúng tôi rằng, những lá thư cháu Vân gửi cho chị đều thấm đẫm nước mắt của sự tủi thân...

Đôi tay gày guộc run run, chị Hồng đưa cho chúng tôi xem những bức thư cô con gái viết gửi mẹ. Trong các bức thư, cháu Vân đều chốt lại với một nội dung mong rằng sẽ có một ngày được đoàn tụ, sống trong vòng tay yêu thương của chính mẹ đẻ mình. Cháu Vân viết: “Con khổ lắm mẹ à. Con yêu mẹ, con muốn ở cùng mẹ, được mẹ đón về…”. Khi đó, tâm nguyện duy nhất của chị Hồng chỉ mong muốn được đoàn tụ cùng con gái, chứ nào dám đòi hỏi thứ gì từ phía nhà chồng. Đối với chị, cô con gái bé bỏng Nguyễn Hồng Vân chính là tài sản vô giá, không gì có thể so sánh được.

Khi câu chuyện của mẹ con chị Hồng được Báo GĐ&XH và một số cơ quan báo chí phản ánh thì các cơ quan chức năng mới có những động thái thúc đẩy giải quyết sự việc. Trải qua rất nhiều cuộc hòa giải, đến ngày 13/6/2014 (sau gần 4 năm xa cách và hành trình đòi quyền nuôi con đầy gian truân, thấm đẫm nước mắt), chị Hồng đã được đoàn tụ cùng cô con gái bé bỏng. Trong giờ phút mẹ con gặp nhau ngập tràn hạnh phúc đó, cháu Vân đã nói lên nguyện vọng của mình là muốn được sống cùng mẹ ruột và gia đình nhà ngoại.

Chị Hồng nghẹn ngào: “Được nuôi dạy con là quyền, nghĩa vụ và là niềm hạnh phúc lớn của người mẹ. Dù có thế nào tôi cũng sẽ cố gắng nuôi dạy con nên người, trở thành một công dân có ích cho xã hội. Để có cuộc đoàn tụ ấy, tôi rất cảrm ơn các cơ quan báo chí, đặc biệt là Báo GĐ&XH đã đứng bên tôi trong những thời điểm khó khăn nhất. Tiếng nói của quý báo đã giúp gia đình bên nội cháu Vân nhìn nhận vụ việc và các cơ quan chức năng tích cực vào cuộc để giúp mẹ con tôi được  sống bên nhau”.

Dạy con luôn nhớ về nguồn cội

Sau khi đón con về, chị Hồng cho cháu Vân ở cùng ông bà ngoại tại xã Y Sơn. Chị Hồng cho biết, hiện cháu Vân rất khỏe mạnh, đang theo học ở Trường tiểu học Hạ Hòa. Ngoài giờ học trên lớp, chị cũng tạo điều kiện cho cô con gái nhỏ theo học các lớp năng khiếu như múa, hát, vẽ. Dù đã đón cháu Vân về với mình nhưng chị luôn dạy và nhắc nhở con phải nhớ về nguồn cội của mình, nơi cháu đã được nuôi dưỡng lúc mới chào đời - đó chính là gia đình bên nội.

(Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi)

Xuân Thắng - Mai Huyền

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Top