Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có một bộ phận mẹ bỉm sữa sợ ngày tết

Thứ hai, 13:30 23/01/2017 | Gia đình

Tết đang đến gần rồi, Tết mang bao điều hân hoan, phấn khởi thì cũng có bấy nhiêu điều lo lắng, bấy nhiêu điều “đáng sợ”, nhất là đối với một số mẹ bỉm sữa!

Mới nghe tưởng như đùa vì Tết là dịp được nghỉ ngơi, được sum họp với gia đình, bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu người mong Tết thì sao mẹ lại sợ? Nhưng sự thật là có một bộ phận mẹ bỉm sữa cứ nơm nớp mỗi khi ngày lễ lớn nhất năm đến gần! Một số mẹ thì ngại chuyện sắm sửa tốn kém, một số thì tất bật lo chuyện tổng vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa. Ai cũng đầu nghĩ tay làm, sao cho trăm công nghìn việc chu toàn nội ngoại hai bên, chưa kể còn biết bao nỗi sợ không tên khác.

Sợ Tết vì… “siêu quậy” ở nhà.

Ngày thường, các “siêu quậy” đã được gửi gắm cho thầy cô, bảo mẫu “quản thúc” nên thỉnh thoảng mẹ cũng có được cho mình chút thì giờ nhàn rỗi. Nhưng Tết lại là thời điểm tất cả trường lớp, nhà trẻ, mẫu giáo “thả” cho các “siêu quậy” về nhà, thế là mẹ vừa phải chăm con, vừa phải làm việc “tắt mặt tối mày”.

Không cần nói chắc ai cũng biết việc ngày Tết nhiều như thế nào! Mẹ thì làm mãi vẫn không xong, bé thì còn nhỏ chưa phụ được gì nhiều. Nhưng thà là bé ngoan thì đỡ biết mấy, đằng này cứ chạy lăng xăng làm ngáng đường mẹ, đã vậy còn bày bừa thêm đồ chơi, sách báo, trong khi mẹ đang dọn dẹp nhà cửa. Thỉnh thoảng mẹ có nhờ vài việc nhỏ, bé cũng không nghe lời mà giúp mẹ. Mẹ rầy la hay làm gì không đúng ý thì bé lại quấy khóc…

Chị Thùy Linh, HN, mẹ của bé Linh Anh 3 tuổi chia sẻ “Ngày Tết ở nhà cùng bé thì cũng “vướng víu” thật, không thể tự làm cái này cái kia mà bỏ mặc bé chơi một mình. Nhưng được cái ở độ tuổi này Linh Anh rất thích được tham gia cùng người lớn, thích phụ mẹ treo đồ trang trí lên cây mai, lân la ngồi cạnh xem ông bà gói bánh chưng bánh Tét. Mỗi tội vì con nhỏ quá nên con cũng cả thèm chóng chán, chỉ ngồi được 5 phút là muốn chạy đi chơi hoặc “ quậy phá” rồi khóc quấy. Nhà mình khi có bé ở nhà mọi thứ phải làm thật nhanh gọn”

Sợ Tết vì… “nạp” đồ ăn vô tội vạ!

Tết đến, mẹ còn phải lo chuyện bé ăn gì uống gì nữa! Chị Bích Trâm, chia sẻ “ Bé Cà rốt nhà mình năm nay được 4 tuổi rồi, bé thích Tết lắm, vì Tết được mặc đẹp, được lì xì, ba mẹ ở nhà chơi với bé nhiều hơn, đặc biệt ngày Tết nhà lúc nào cũng rất nhiều bánh kẹo mứt tết, cái nào cũng xanh đỏ đủ sắc màu, lại ngọt lịm hấp dẫn. Năm ngoái là kỷ niệm khó quên với cả nhà, chiều 30 Tết tự nhiên thấy bé không chịu ăn như thường ngày, đến tối thì bắt đầu khó chịu, khóc quấy, ôm bụng rồi ói quá chừng. Đưa lên bệnh viện cấp cứu thì phát hiện bé bị khó tiêu, ngộ độc do lén ăn hết cả một bịch mứt dừa mình trữ trong tủ chờ Tết đến bày ra mời khách. Cũng tại mình bận dọn dẹp nhà cửa, bày biện đủ thứ từ sáng đến tối không để ý!”

Cùng chung ý kiến với chị Trâm, rất nhiều bà mẹ trẻ bày tỏ nỗi lo ngày Tết ở nhà bé rất dễ ăn uống không lành mạnh, không đúng bữa. Chưa kể lúc nào cũng có đồ ăn vặt, nhiều dầu mỡ, uống nước ngọt khiến tiêu hóa không tốt làm mẹ lo sốt vó!

Tết này con thích nhất là lì xì, thứ hai là bánh mứt, thứ ba là đi chơi
Tết này con thích nhất là lì xì, thứ hai là bánh mứt, thứ ba là đi chơi

Sợ Tết vì những chuyến đi xa

Nếu bé còn nhỏ tuổi, Tết có thể là lần đầu tiên bé được đi chơi nhiều đến thế. Bé được đi chúc Tết gia đình họ hàng, được theo ba mẹ du xuân, được về quê thăm ông bà, sao mà bé không thích cho được? Nhưng có bé đi cùng thì ba mẹ cũng thêm nhiều phần cực nhọc.

Chị Hoàng Lan chia sẻ “Có bé đi cùng, mình càng phải để ý nhiều hơn! Gia đình bạn bè ai cũng thích cho bé ăn nhiều kẹo bánh rồi các loại mứt tết, chưa kể nước ngọt, bánh chưng, lạp xưởng .. toàn là những đồ ăn nhiều dầu mỡ và khó tiêu. Về đến nhà là bé đầy bụng khó tiêu chẳng chịu ăn gì nữa và bỏ bữa, kết quả là con thì rối loạn tiêu hoá, quấy khóc, mẹ thì vừa lo vừa giận, không biết phải làm sao”

Chị Thục Quyên cũng chia sẻ, bên cạnh chuyện ăn uống, mệt nhất lúc bé đi tàu xe, hoặc bé bị bệnh “Nhà mình ở trong Nam, bố mẹ thì ở Tam Đảo, cho bé Su su về ngoài bắc ăn Tết được 3 năm thì năm nào cũng sổ mũi do trời lạnh, có năm bé còn bị lở miệng chẳng ăn uống được gì. Lần đầu tiên bé bị sốt, hai vợ chồng chạy khắp thị trấn không có nhà thuốc nào, lúc đó phải đi quanh hàng xóm xem nhà nào có con nhỏ để xin thuốc, cũng may có cô hàng xóm cũng hay trữ thuốc mỗi lần lên Hà Nội lấy hàng cho gói hạ sốt không thì chắc mất Tết, từ sau đó đi đâu mình cũng mang tất cả các loại thuốc cho chắc chắn”

Giải pháp nào cho mẹ?

Bao nhiêu điều khiến mẹ lo lắng như thế làm cho Tết cũng bớt vui. Nếu có giải pháp để mẹ chăm bé nhàn tênh thì tốt biết bao.

Chị Quyên tiếp lời “Cực là thế, nhưng nếu được thì Tết sau và Tết sau nữa các mẹ vẫn sẽ cho các bé đi cùng, vì mỗi dịp đi chơi xa như vậy bé lại học được nhiều điều hay, thêm dạn dĩ và thậm chí khỏe mạnh hơn! không cho bé đi chơi Tết thì vô hình làm mất đi của con bao nhiêu cơ hội học điều hay.Bây giờ mỗi bước đều có máy bay, tàu xe máy lạnh; đồ ăn đóng hộp, tã bỉm sẵn sàng chỉ cần hàng ngày ba mẹ chăm chút cho hệ miễn dịch của con tốt để con không dễ bị bệnh vặt, những ngày Tết thì đảm bảo cho con đủ dinh dưỡng, không ăn vặt nhiều và không bỏ bữa là con sẽ bớt khóc quấy, coi như mẹ nhàn tênh rồi.

Mình cũng chọn cho bé các sản phẩm sữa của Metacare. Vì Metacare đảm bảo dinh dưỡng toàn diện mỗi bữa ăn của bé đều đủ dưỡng chất cho bé khỏe khoắn, bụ bẫm, lanh lợi. Metacare còn là sản phẩm duy nhất bổ sung tinh chất dầu Olive cho bé dễ hấp thu đồng thời có hàm lượng cao chất xơ FOS nguồn gốc rau quả tự nhiên giúp bé hấp thu tốt các dưỡng chất, giảm táo bón”

Bé tiêu hoá tốt, khỏe mạnh lanh lợi, đặc biệt hệ miễn dịch khoẻ mạnh giúp bé không ốm vặt, quấy khóc, Tết với mẹ sẽ chỉ còn lại niềm vui sum họp và yêu thương dành cho gia đình!

“Đầu xuân trúng muỗng vàng – Cả năm ngàn may mắn” – Chương trình khuyến mại chưa bao giờ hấp dẫn đến thế, Mẹ đã biết chưa?

Metacare tâm niệm không chỉ cung cấp sản phẩm mà cung cấp cả giải pháp dinh dưỡng, nuôi dạy con, và luôn mang đến niềm vui mua sắm với vô vàn quà tặng, khuyến mãi xuyên suốt cả năm. Khởi đầu chào đón năm mới Đinh Dậu 2017, Metacare tiếp tục mang đến chương trình “MUA NUTRICARE TRÚNG MUỖNG VÀNG MAY MẮN”, hứa hẹn cả năm tới với nhiều chương trình tri ân khách hàng sẽ hấp dẫn & bùng nổ không kém.

Từ 01/01/2017 – 28/02/2017, Mẹ chỉ cần mua lon sữa Metacare bất kỳ có chiếc muỗng màu vàng và phiếu trúng thưởng hợp lệ trong lon sữa, sẽ được nhận ngay 1 NHẪN VÀNG trị giá 0.5 chỉ vàng PNJ 999.9 như lộc may mắn trong suốt cả năm 2017 tới gia đình mình.

Áp dụng cho tất cả các sản phẩm Metacare hoặc sản phẩm bất kỳ thuộc Nutricare loại 900gr bất kỳ

Liên hệ tư vấn điểm bán gần nhất qua Hotline 18001113 (Miễn phí cước) hoặc inbox Fanpage Metacare – Nuôi con nhàn tênh.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Top