Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện ở làng đàn ông

Thứ hai, 11:47 25/06/2012 | Gia đình

GiadinhNet - “Buổi khai giảng năm học đầu tiên trong đời học sinh của Tân đã không có mẹ đưa đi. Cháu hỏi tôi: Bao giờ thì mẹ về hở bố? Lúc đó, cổ họng tôi nghèn nghẹn, cố nắm tay con thật chặt nhưng nước mắt cứ trào ra”, anh Bùi Văn Cách, ở xóm 3, xã Hồng Long, huyện Nam Đàn (Nghệ An) có vợ đi xuất khẩu lao động ngậm ngùi kể.

Côi cút vì vắng mẹ

Khi nhắc đến mẹ, Tân lại phảng phất buồn.
Khi cháu Bùi Văn Tân được 13 tháng tuổi thì mẹ cháu là chị Nguyễn Thị Hường đã đi xuất khẩu lao động (XLLĐ) ở Đài Loan. 8 năm qua, Tân lớn lên trong tình thương của bố và người ông nội bị mù lòa mà thiếu đi tình cảm thương yêu của mẹ.

Sự thiếu hụt đó, khiến trên khuôn mặt sáng sủa của cậu bé vẫn phảng phất nét đượm buồn. Những ngày hè này, Tân đầu trần, chân đất đội lúa, phơi rơm giúp bố. Sau một chút bẽn lẽn cậu bé cũng đã chịu trò chuyện với chúng tôi. Tân kể: Chị gái đầu của cháu năm nay đã bước sang lớp 10, còn cháu mới học đến lớp 3. Tôi hỏi, cháu có nhớ mẹ không? Cậu bé im lặng nhìn tôi bằng đôi mắt ngân ngấn nước.

Anh Cách xoa đầu con rồi đỡ lời: “Cháu chắc còn không nhớ nổi khuôn mặt mẹ nó nữa là… Hồi cháu được 13 tháng tuổi thì mẹ nó đi.  Buổi khai giảng năm học đầu tiên trong đời học sinh của Tân đã không có mẹ đưa đi. Cháu hỏi tôi: Bao giờ thì mẹ về hở bố? Lúc đó, cổ họng tôi nghèn nghẹn, cố nắm tay con thật chặt nhưng nước mắt cứ trào ra”, anh Cách trải lòng.

Lắng nghe con trai dốc bầu tâm sự, ông Bùi Văn Cát (80 tuổi)  ngồi im lìm, hai hốc mắt tối tăm nhìn con đường làng trước mặt, rồi chép miệng: Cũng chả trách con dâu, bởi càng nghĩ càng thương nó, đời vợ chồng được mấy đặng mà ngần ấy năm trời phải sống xa cách.

Cả 3 đứa con của anh Cách đang học lớp 10, 6, 3  nhưng đều gầy teo, học lực nằm ở mức trung bình.
 
Ngày mùa ở xã Hồng Long chỉ có cảnh người già phơi lúa.

Cũng như Bùi VănTân, cậu bé Nguyễn Ngọc Vinh  (9 tuổi) đã phải xa mẹ từ ngày còn đỏ hỏn. Chồng mất sớm, 3 đứa con còn nhỏ, để có tiền làm lại căn nhà dột nát, mẹ của các em là chị Nguyễn Thị Ngọc đã phải đi XKLĐ. Mẹ đi Đài Loan, bà nội phải trở thành mẹ bất đắc dĩ, từ việc chăm bẵm cơm cháo, bà đều gánh trọn.

Chúng tôi đi dọc con đường bê tông ở xã Hồng Long, thấy thấp thoáng bóng nhiều đứa trẻ mái tóc vàng hoe khét nắng, nước da sạm đen, gương mặt lấm lem đất cát đang túm tụm chơi đùa. Thỉnh thoảng, lại bắt gặp một vài cụ già đang cần mẫn phơi lúa. Bà Nguyễn Thị Bảy, một chủ quán tạp hóa chép miệng nói: “Làm nông thu nhập thấp, mùa màng thất bát triền miên, con cái đến tuổi ăn học nên không có thì đầu gối cũng phải bò, chứ hay ho chi khi cảnh nhà vắng mẹ”.
 
Ngoài chăm sóc con, anh Cách còn phải chăm sóc cha già mù lòa.
 
Nỗi niềm xa vợ

Phong trào phụ nữ đi XKLĐ ở Đài Loan tăng mạnh khiến vào các xóm 3, 4 và 5 của xã Hồng Long tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy bóng dáng phụ nữ trong nhà. Theo thống kê sơ bộ, cứ 3 hộ thì có 2 gia đình có người đi XKLĐ. Cả 3 xóm có tới 165 người ( chủ yếu là nữ) đi XKLĐ ở Đài Loan. Có những người đã đi tới 9-10 năm, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều do chồng đảm nhận.

Đã thành thông lệ gần 9 năm nay, khi trời chưa sáng, anh Nguyễn Văn Huyền, xóm 3 lại trở dậy tất tả nhóm lửa chuẩn bị bữa sáng cho 3 con kịp ăn để đến trường, sau đó mới quay ra dọn dẹp nhà cửa rồi ra đồng làm việc. Kết hôn từ năm 1994 đến năm 2000 thì anh quyết định vay vốn ngân hàng cho vợ đi XKLĐ Đài Loan. “Tui trần lưng cả ngày đóng táp lô cũng chỉ được 50.000 -70.000 đồng. Không lo được cho vợ con tui cũng buồn lắm chứ. Thôi thì đành phải để vợ đi vậy”,  anh Huyền nói.

Cũng như anh Huyền, anh Bùi Văn Cách chẳng giấu nỗi niềm của mình:  Cực chẳng đã mới để vợ đi mưu sinh ở đất khách quê người. Lắm lúc đêm về nhìn con lại nhớ vợ trào nước mắt. Gia đình nào mà chả muốn vợ chồng con cái quây quần bên nhau.

Chắc rằng, những đêm nhiều nước mắt như vậy không phải hiếm đối với những người đàn ông chân chất, quê mùa nơi đây. 70% phụ nữ các xóm đi XKLĐ khiến cho những người đàn ông đồng cảnh gần nhau hơn. Họ vẫn thường tụ tập, giúp đỡ nhau. Vào ngày mùa, họ lần lượt làm cho nhà này rồi làm đến cho người khác. Thỉnh thoảng đêm về họ lại gọi nhau uống chè xanh, hay làm chén rượu cho vơi đi nỗi lòng trống trải vì vắng vợ.  

Theo ông Nguyễn Ngọc Cẩn, Xóm trưởng xóm 3 xã Hồng Long thì phong trào phụ nữ đi XKLĐ ở Đài Loan có từ năm 2000. Đặc biệt, phong trào phụ nữ đi XKLĐ tăng mạnh ở các thôn 3, 4, 5. “Ở Hồng Long không có nhiều đất nông nghiệp, nên tiền từ XKLĐ gửi về có ý nghĩa rất lớn. Nhờ có XKLĐ kinh tế phát triển, bình quân thu nhập đầu người lên tới 15 triệu đồng”, ông  Cẩn nói.

Theo anh Phạm Mậu Tùng, Trưởng phòng LĐ,TB&XH huyện Nam Đàn thì việc phụ nữ ở xã Hồng Long đi XKLĐ  tại Đài Loan nhiều cũng có nghĩa là ở địa phương này xuất hiện nhiều thôn đàn ông vắng bóng vợ, xóm của những đứa trẻ vắng bóng mẹ. “Đằng sau đó là những nỗi niềm, là những câu chuyện mà chỉ người trong cuộc mới thấu, mới hiểu”, ông Tùng nói. 

Hôm nay cuộc sống ở Hồng Long đã có nhiều thay đổi về diện mạo. Những mái nhà ngói đỏ tươi thay vào những mái nhà tranh cũ kỹ trát đất bện rơm trước đây. Để có được sự thay đổi ấy, nhiều người vợ, người mẹ đã phải chấp nhận rời xa tổ ấm thân yêu, bôn ba nơi xứ người. Chắc rằng, ở phương trời xa xứ, những người mẹ, người vợ cũng chẳng cầm được lòng mình khi nghĩ tới những bữa cơm quê nhà vắng bàn tay của họ.
 
Hồ Hà
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 14 giờ trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Những hành động này cha mẹ tưởng tốt nhưng lại ngăn họ gần gũi con.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Anh muốn đưa em đi Đà Lạt, nơi em ước ao đến một lần trong đời. Anh muốn nhìn con gái lớn lên. Anh muốn cùng em già đi theo năm tháng. Có nhiều điều anh muốn làm cùng em, vậy mà chẳng còn cơ hội nữa.

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Anh tôi một mực bênh vợ, nói chị không hề phản bội chồng. Và anh thú nhận người có lỗi duy nhất ở đây chính là anh khiến ai cũng sốc.

Top