Thứ Tư, 08/08/2012 08:52 (GMT+7)

Chồng "quá tam ba bận" ngoại tình

Chị ngồi đó, tay thoăn thoắt xếp áo quần cho con mà mặt không một chút cảm xúc, cứ như mặt hồ nước một ngày không gió.

Chị không khóc, cũng chẳng cười, nhìn vào gương mặt đó, người ta không thể biết chị đang vui hay buồn. Chính chị còn không cảm nhận được mình đang thế nào nữa mà.
 
Anh chị lấy nhau đã 15 năm. Chị là giáo viên tiểu học, xinh đẹp, đảm đang. Anh là một cán bộ nhà nước. Họ có với nhau hai con, một gái một trai. Bao nhiêu người ghen tị với hạnh phúc gia đình chị. Chị cũng thấy mình thật hạnh phúc và luôn cố gắng vun vén cho tổ ấm ấy từng ngày. Cho đến một ngày…
 
Hôm đó, chị vừa dắt xe ra khỏi cổng trường thì một người phụ nữ chắn ngang lối. Chưa kịp trách cô ta, chị đã bị tra hỏi trước: “Chị là Thư phải không? Tôi có chuyện muốn nói với chị. Chúng ta vào quán nước bên đường nhé”. Rồi cô ta kể hết với chị về lần đầu tiên cô ta và chồng chị gặp nhau, về lần đầu tiên họ làm tình, về những hứa hẹn ngọt ngào mà anh đã trao và về giọt máu anh đã để lại cho cô ta rồi trốn tránh trách nhiệm. Chị không nhớ rõ, tất cả cứ lùng bùng bên tai như tiếng sấm. Chị muốn bịt tai lại nhưng đôi tay chị bất lực.
 
Cuối cùng, chị chấp nhận tha thứ cho chồng. Tha thứ vì 15 năm chung sống, vì hai đứa con ngoan ngoãn đang tuổi học hành và cả vì cái vỏ bọc hạnh phúc mà bao người đã phải ghen tị. Chị là một cô giáo, chị có thừa kiên nhẫn và bao dung. Chính chị thuyết phục anh đến thăm đứa con trai bé bỏng chưa đầy một tuổi, chính chị đã lấy một phần tiền lương của mình để gởi nuôi con thay anh. Thế nhưng…
 
Người đàn bà lại tìm đến nhà chị, bày lên bàn những hình ảnh nóng bỏng của hai người. Cô ta khóc lóc, kể lể, kêu oan, bị chồng chị lừa phỉnh. Chị bần thần. Chị mới là người khốn khổ chứ, chị mới phải la toáng lên chứ. Nhưng, chị chưa kịp làm thế thì cô ta dọa sẽ làm bại hoại sự nghiệp của chồng chị, sẽ đem cái clip ghi lại cảnh mặn nồng của hai người lên cơ quan anh để đòi lại “công lý”.
 
Cả gia đình anh nháo nhào, chị cũng nháo nhào. Đến giờ phút này mà chị vẫn còn lo được cho con người đó sao? Anh quỳ xuống trước mặt chị. Dù có cao ngạo đến thế nào thì cũng có lúc anh phải quỳ gối để cầu xin sự tha thứ. Chị không khóc, khuyên anh tìm đến người đàn bà đó, dỗ ngon dỗ ngọt, tìm mọi cách lấy lại cái clip gần gũi của hai người để khỏi mang vạ. Còn chị, chị sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
 
Hai lần bị phản bội. Chị co mình lại. Không còn dám cười, dặn lòng đừng run lên hạnh phúc mỗi khi có ai tấm tắc khen gia đình chị. Chưa bao giờ chị thấy nó mong manh như lúc này. Nhiều lần chị muốn từ bỏ, nhưng sao vẫn không đành, nhất là khi thấy hai đứa con ríu rít bên chân bố mỗi khi anh đi làm về. Hôm nay anh đi công tác, vừa gọi về hỏi thăm chị và các con. Anh trở nên quan tâm đến chị hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Chị hiểu và mở lòng để đón nhận, cho anh một cơ hội cũng là cho gia đình bé nhỏ của chị cơ hội lần nữa được hạnh phúc.
 
Đang mơ màng trong giấc ngủ, điện thoại réo lên giữa đêm làm chị thức giấc, hình như là tin nhắn của anh, môi chị nở nụ cười. Hoá ra “Tôi đang hạnh phúc bên chồng chị. Chị hãy từ bỏ đi. Anh ấy vì thương hại chị mà không dám kết thúc. Đừng kéo dài sự đau khổ cho cả hai người”. Chị buông máy. Xếp áo quần trong đêm.
 
Theo PNO

PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC(2)

  • Nguyễn Giáp (18/10/2012 17:35)

    Chia sẻ cùng hai chị!
    Tôi cũng đã có gia đình và một cháu gái nhỏ, bản thân tôi luôn trân trọng, quý giá hạnh phúc mình đang có, tôi chưa hề có ý nghĩ ngoại tình mặc dù có nhiều cơ hội. Ngay cả khi người vợ luôn xét nét từng lời ăn tiếng nói, đa nghi gặng hỏi từng ngày cộng với công việc nhiều lúc làm tôi thật sự mệt mỏi, tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc khi đi làm về nói chuyện với con san sẻ công việc gia đình cùng vợ, với tôi đó là tất cả và không thứ gì có thể thay đổi.
    Vợ tôi có thể đanh đá và hay ghen tuông vô cớ, có thể xem tôi như osin trong nhà nhưng tôi hiểu, chúng tôi làm tất cả cũng chỉ vì hạnh phúc và tương lai con mình sau này
    Chúc hai chị bình an!!!!!

  • Pham Tuyet Nhung (09/08/2012 08:53)

    Xin chia sẻ! Tôi hiểu, rất hiểu nỗi buồn đau của chị bởi tôi cũng đang trong hoàn cảnh như chị. Chồng tôi đã, đang và tôi biết với tính cách của anh ta là sẽ tiếp tục có những cuộc tình với những người đàn bà khác. Tất cả những người đàn bà anh ta cặp đều đã biết anh ta có vợ và 2 con chứ không giấu diếm như chồng chị. Anh ta hoàn toàn chủ động trong các cuộc tình, anh ta trắng trợn tuyên bố đó là điểm yếu của anh ta và anh ta không thể bỏ chuyện cặp bồ. Đau đớn là tôi vẫn chưa thể dứt áo với anh ta vì 2 đứa con. Tôi thương con vì chúng cũng rất quý bố như con chị. Tôi biết bao dung mãi tôi trở thành kẻ nhu nhược. Tôi ước mình có đủ bản lĩnh như chị để có thể dứt bỏ anh ta. Xin chia sẻ với chị và chúc chị giàu nghị lực để đứng vững. Hãy sống tốt, sống thật tốt để anh ta thấy rằng không có anh ta chị vẫn sống đàng hoàng chị nhé. Tôi mong, rất mong một ngày gần nhất tôi có thể dứt áo như chị.

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân