Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng đòi ở với vợ cũ 2 đêm/tuần

Thứ hai, 16:00 21/03/2011 | Gia đình

Vợ cũ chồng tôi yêu cầu anh ấy mỗi tuần đến ở cùng hai ngày để con gái đỡ buồn, anh vui vẻ nghe theo. Ai biết họ làm gì?

Dù hầu hết mọi người cho rằng "chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai" nhưng trong thực tế ở một số gia đình, bi kịch này vẫn xảy ra. Dưới đây là tâm sự của một phụ nữ Trung Quốc về nỗi cay đắng phải "chia sẻ" tình cảm với vợ cũ của chồng.

Bỗng dưng trở thành người thứ ba, tôi cảm thấy thực sự khó chịu đựng. Lúc đầu tôi không mấy quan tâm đến chuyện chồng có liên lạc với vợ cũ. Nhưng thời gian trôi đi, khó mà không để ý bởi hành động của chồng làm tôi không thể chấp nhận được.

Cô ta giờ đây là người thứ ba xuất hiện trong gia đình tôi. Mỗi tuần bảy ngày, cô ta yêu cầu chồng tôi đến ở với cô ta hai ngày, với lý do là để con gái chung của họ không bị tổn thương. Thực tế thì ai biết được họ sẽ làm gì. Chồng tôi thực sự vui sướng khi được làm điều đó. Còn tôi, sao tôi có thể để chồng mình qua lại cùng người đàn bà khác, chia sẻ chồng mình cho một người phụ nữ khác? Tôi muốn ly hôn. Lúc đầu anh không đồng ý. Anh không cam lòng để tôi đi không phải vì quá yêu tôi, mà vì anh đã "đầu tư" cho tôi rất nhiều thứ, tiền bạc, danh tiếng. Tôi ít hơn anh đến 13 tuổi và anh ta không nỡ vứt bỏ cơ thể thanh xuân của tôi.

Đối với vợ cũ, do cảm thấy tội lỗi nên anh đã cho cô ấy tất cả tài sản. Cô ta còn khóc sướt mướt cầu xin khiến chồng tôi không nỡ buông tay. Cô ta còn nói với tôi: “Sao cô không đi đi, để anh ấy phải khổ tâm?”. Chắc đứng giữa hai người đàn bà, anh ta cảm thấy đắn đo lắm. Vợ cũ thì luôn lấy lý do con gái buồn, anh ta không còn cách nào khác.
 
Vâng, có thể nói đây là quãng thời gian tồi tệ nhất của tôi. Tôi đau đớn nhìn gia đình tan vỡ. Nếu họ muốn đến với nhau, tôi sẽ phải hy sinh tất cả sao? Tôi có thể tự giải quyết được mọi hậu quả, sau đó sống độc lập, tự nuôi sống chính mình. Nhưng anh ta là công nhân viên chức nhà nước, nếu ly hôn lần nữa sẽ bị bãi nhiệm.

Vợ cũ vẫn còn có tình cảm với anh ta. Nếu không có sự xuất hiện của tôi, họ sẽ không ly dị. Tình cảm giữa họ rất tốt, cô ấy đối xử rất tốt với anh ta. Nhưng do anh ta phải gánh vác rất nhiều thứ cho vợ và gia đình vợ nên không còn mấy trân trọng hạnh phúc đó. Hơn thế nữa, anh ta còn rất đa tình, trước đây đã tán tình nhiều cô gái mà chưa để lọt cô nào. Tôi nằm trong số đó, và đã có con với anh ta, sự kiện buộc anh ta phải ly dị vợ. Và tôi thấy mình cũng là người có lỗi trong chuyện này. Bây giờ vợ cũ anh ta hơn bốn mươi tuổi, tôi thì đầu ba mươi. Chị ta nói sẽ không kết hôn với người đàn ông khác nữa. Nếu như vậy, tôi sẽ phải để chồng trở lại với cô ta! Ít nhất là mọi người đều thấy, khả năng tái hôn của tôi còn cao hơn cô ta nhiều. Trong thực tế, tôi không muốn tái hôn, không phải là giữ cho anh ta, mà là không còn tin vào hai chữ hôn nhân nữa rồi. Trong cuộc sống có nhiều chuyện tuy đã qua đi nhưng nó sẽ đọng mãi trong lòng mỗi người và khiến chúng ta không thể thanh thản, hạnh phúc.

Thế là trước đây, anh giao tất cả tài sản cho người vợ cũ. Tôi thì không cần gì bởi tôi biết mình không đủ tư cách. Anh ta làm như thế là đúng, cần có trách nhiệm với con cái của mình. Còn nay, tôi chấp nhận việc để anh ta cùng vợ cũ chung sống hai ngày trong tuần. Tôi muốn ly hôn để họ có thể hạnh phúc lần nữa nhưng anh ta không đồng ý. Tôi còn nợ anh ta quá nhiều nên tự nhủ giữ nguyên tình trạng này đi. Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Nhưng tôi không chịu đựng được quá lâu, tôi muốn ly hôn. Chỉ cần được quyền nuôi đứa con của mình, tôi chấp nhận tất cả. Tôi quá mệt mỏi. Sau khi ly hôn, anh ta muốn đưa cho tôi tiền nuôi con thì đưa, không thì thôi.Tôi sẽ làm được tất cả.

Tôi đã gọi cho vợ cũ anh ta, hỏi họ ly hôn thật hay giả, nếu là giả thì có nghĩa là ly thân nhưng chưa ly hôn. Chị ta trả lời là họ đã ly hôn thật vì lúc đó không cần người đã phản bội mình, nhưng bây giờ lại khác.

Nghe chị ta nói vậy, tôi hiểu mình phải làm gì. Tuy không muốn gia đình chia ly nhưng tôi sẽ từ bỏ anh ta. Tôi không muốn cho anh ta biết suy nghĩ này. Tôi biết mình đang bị báo ứng, bị trừng phạt. Bây giờ, tôi sẽ cố gắng sống vì đứa con thân yêu của tôi!
 
Theo Đỗ Yến
Báo Đất Việt/Sina
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 2 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Top