Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chỉ cần ngồi lại với nhau

Chủ nhật, 19:00 15/02/2015 | Gia đình

GiadinhNet - Chuyện ông ăn chả bà ăn nem nhiều khi chỉ là những tưởng tượng gây oan ức cho nhau. Nếu được hóa giải thì mọi chuyện sẽ lại êm đẹp. Còn một khi đã thành chuyện thật, mà vẫn không chịu ngồi lại với nhau thì chuyện tan vỡ là điều khó tránh.

1. Chị Minh Hương và anh Thế Kỷ đã có với nhau một đứa con gái. Cuộc sống vợ chồng ban đầu cũng đầm ấm bởi chị biết “chiếm trọn trái tim chàng bằng những món ăn ngon”. Năm ngoái, người ta bất ngờ thấy chị dọn ra khỏi nhà, dắt theo cô con gái nhỏ mới hơn 5 tuổi.

Chị tâm sự rằng từ lúc chị phát hiện anh có quan hệ mờ ám với một phụ nữ khác, họ cứ lục đục suốt. Hiện nay họ đã ly thân, mạnh ai nấy sống, không ai quan tâm tới ai. Tình cảm vợ chồng nguội lạnh, cứ như chưa từng có ràng buộc.

Anh thì giãi bày với mấy người bạn nhậu rằng vợ chồng họ mâu thuẫn là do anh làm ăn thua lỗ. Khi họ bán nhà quận 3 về quận 12, anh phát hiện khi làm giấy tờ để chuyển hộ khẩu, chị đã bỏ sót tên anh. Quá bực tức, nhiều lần anh lớn tiếng với chị. Từ đó mỗi người một nơi. Rượu vào lời ra, được hỏi có chuyện không trong sáng như vợ tố không thì anh thừa nhận trong các mối quan hệ làm ăn, anh có quen biết với nhiều phụ nữ nhưng chỉ ở mức bạn bè. Tiện thể, anh tố luôn chị mới ly thân mấy tháng mà đã chung sống với người khác như vợ chồng, còn đưa bạn trai về quê chơi. Thực sự thì anh cũng không còn tình cảm vợ chồng với chị. Anh biết nếu đã ly thân, mỗi người đều có người khác thì việc duy trì quan hệ hôn nhân không còn ý nghĩa gì. Tuy nhiên, anh không muốn chia tay vì muốn cho con gái an tâm học hành, phát triển bình thường. Và lại, anh nặng tình ơn nghĩa với cha vợ, nay cha vợ đã yếu, cần người chăm sóc, nếu biết chuyện con cái không hạnh phúc sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Đến khi nào cha vợ mất, anh mới chịu đường ai nấy đi...

Ở bàn nhậu thì anh nói nhiệt tình nhưng khi đến nhà cha vợ thì anh im như thóc. Cứ thế rồi cũng đến ngày chị nộp đơn ra tòa xin ly hôn vì không còn tìm được tiếng nói chung với anh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

2. Chuyện hỉ nộ ái ố nhà chị Thu Huyền và anh Minh Tú lại mang màu sắc khác. Vợ chồng đang hạnh phúc thì bỗng nhiên anh đòi ly hôn. Lý do anh đưa ra là không thể chấp nhận vợ được nữa. Trước đây, gia đình khó khăn, vợ chồng bảo ban nhau làm ăn, chị chăm chút miếng ăn giấc ngủ cho anh. Vậy mà từ cuối năm ngoái thì chị ngó lơ anh, coi thường anh. Nguyên nhân là do chị có người mới. Chị quyết liệt phản đối, cho rằng anh vu khống. Mâu thuẫn bắt đầu phát sinh, ngày càng trầm trọng.

Gia đình tổ chức một buổi hòa giải có mặt cha mẹ họ hàng hai bên. Hỏi về người tình của chị, anh ậm ừ: “Thấy tối tối cứ đi nhảy đầm, lại ăn mặc mát mẻ”. Nghe anh nói, chị bậm môi: “Vậy là xem xét chưa thấu đáo nha. Em đi nhảy đầm là thỏa theo nguyện vọng của anh. Nhảy đầm cũng là một loại hình giải trí. Trước đây, thấy em vất vả, anh biểu em đi học nhảy cho đầu óc thư giãn. Nay anh nghe gièm pha thì sinh sự...”.

Rồi chị kể lể với “tổ hòa giải”: “Ban đầu vợ chồng cùng đi. Về sau anh ấy chuyển sang các môn thể thao mạnh hơn nên không đi cùng nữa. Còn con ăn mặc vậy là để tiện cho các bước nhảy thôi” .

Anh chen vào, không chờ được cho phép: “Giải trí gì mà cứ ôm eo”.

Đến đây, mọi người vỡ lẽ phần nào nguồn cơn. Chị nhanh miệng giải thích như sợ để lâu sinh sự hiểu lầm: “Trời ơi, đó là luyện nhảy với thầy giáo dạy nhảy. Nhỏ tuổi hơn em”.

Khi không hài lòng về nhau, vợ chồng ngồi lại thẳng thắn thì mọi chuyện sẽ được hóa giải.

Những tưởng phiên hòa giải đã có thể kết thúc thì bất ngờ chị phản công: “Anh mới là người có người khác. Ban đầu anh thích nhảy đầm, sau lại chuyển sang mê cầu lông. Mấy lần em để ý trước khi đi chơi câu lông anh mặc áo sơ mi màu xanh, vậy mà về nhà lại mặc áo thun. Thử hỏi anh thay áo nơi nào?”.

Anh Minh Tứ cười sặc sụa: “Trời, chơi thể thao phải mang áo theo để thay chứ”. Rồi tiện thể anh tố mấy tháng nay chị uy hiếp tinh thần anh thường xuyên. Mỗi lúc anh ra khỏi nhà thì chị đi theo sau khiến anh không thoải mái.

Chị thừa nhận có đi theo nhưng chỉ để xem anh có cô nào không.

Rồi cả hai lại lôi hết tật xấu này đến tật xấu kia của đối phương ra kể nhằm cho rằng “do anh - do em”...

Cuộc đấu tố cũng đến hồi kết. Chị vui vì anh không ăn chả. Anh vui vì chị không ăn nem. Cha mẹ hai bên vui vì dâu rể sum vầy, con cháu đông đủ chào đón cái Tết nữa sắp đến.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Lý do khiến bà ăn nem

Vấp phải cám dỗ trong những ngày cô đơn: Với suy nghĩ phức tạp hơn, trong cuộc sống, phụ nữ thường gặp nhiều cám dỗ hơn nam giới. Nhất là khi đang rơi vào trạng thái cô đơn, vướng mắc trong chuyện tình cảm... người phụ nữ thường không thể kiểm soát nổi bản thân.

Quá nhiều áp lực: Vấn đề này thường gặp ở những phụ nữ là cánh tay phải của gia đình, lo về kinh tế cho cả gia đình. Việc lo chuyện nhà cửa, nuôi nấng con cái và gia đình nội ngoại hai bên... khiến họ đối mặt với áp lực lớn dẫn đến "say nắng" nếu gặp phải người đàn ông trong mơ. Bước vào cuộc tình này, họ muốn tìm lại cảm giác yêu đương, quên đi thực tế.

Lý do khiến ông ăn chả

Bản chất là con người đa tình, háo sắc: Với những người đàn ông sinh ra đã có tính trăng hoa, thông thường lượng hormone được tiết ra nhiều hơn, dễ thu hút phái nữ.

Muốn thoát khỏi cuộc sống nhàm chán: Khi cuộc sống đơn điệu, nhàm chán, đàn ông thường khát khao dấn thân vào những chuyện mạo hiểm, nổi hứng thú tìm kiếm cái mới và dần dần họ đi sai đường.

Vì một phút ham muốn: Những kiểu lầm lỡ như thế này không hiếm gặp và sau những cuộc tình một đêm, mọi chuyện đều quay trở lại bình thường. Điều quan trọng là khi phát hiện bạn có sẵn sàng tha thứ hay không.

Tam Tương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 14 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 17 giờ trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cô gái khổ sở vì lỡ gặp một người đàn ông đa tình. Thế nhưng khi những gã đào hoa gặp phải tuýp phụ nữ thuộc các cung hoàng đạo dưới đây thì 'tắt điện' vì họ rất thông minh trong tình yêu.

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hậu chia tay, các cặp đôi tìm đến nhà máy xử lý kỷ vật tình yêu để nghiền nát những chiếc ảnh cưới và đồ lưu niệm. Những vụn rác thải này sẽ được chuyển tới một nhà máy điện nhiên liệu sinh học để tái chế.

Top