Chủ Nhật, 13/11/2011 11:17 (GMT+7)

Chán vì chồng quá nghe lời mẹ

GiadinhNet - Mình đang chán nản về chồng, về gia đình chồng. Bởi mẹ và chị chồng luôn tìm cách thâu tóm tài chính vợ chồng mình.

Mặc dù 2 vợ chồng đều khá giỏi giang, thu nhập hàng tháng cao nhưng vì mới lấy nhau nên tốn đủ chi phí. Chồng mình lại là người cực kì hào phòng với gia đình bên chồng. Anh ấy rất giỏi nhưng lại tin anh em quá, tin đến mức gàn dở.
 
Trước khi kết hôn chồng mình làm được nhiều tiền. Anh ấy tự mua được nhà cửa, đất đai ở thành phố nhưng đều cho anh em hết. Anh chỉ nhận lấy cái chung cư. Song ngay cả chung cư ấy cũng do anh trai anh đứng tên. Anh ấy bảo trong gia đình ai đứng tên cũng được.
 
Đến khi hai vợ chồng chuyển về tỉnh làm thì nhà ở thành phố cho thuê, tiền thuê nhà cũng cho bên nhà chồng, còn tụi mình thì đi thuê nhà. Đến khi quay trở về thành phố làm thì cũng lại phải đi thuê nhà. Mình thấy nản quá.
 
Trong khi mình cũng giỏi giang, kiếm tiền cũng không thua gì chồng nhưng cảm thấy mình chẳng có quyền gì cả. Hai vợ chồng làm lụng gom góp được một ít tiền thì chị chồng lại hỏi mượn. Mình thừa biết là nếu cho mượn thì chồng mình cũng sẽ cho luôn. Hết nói mượn chị chồng chuyển qua nói mua đất chung.
 
Mình hỏi chồng mình mua đất ai đứng tên, chồng mình nói ai đứng tên cũng được. Mình nói, giả sử anh chết đột ngột chắc mẹ con em phải ra đường ở. Anh ấy nói của anh là của em không ai tranh giành với em cả.
 
Sao mình nản với chồng mình quá, mình nói thì chồng mình nghĩ mình tham lam, ghê gớm trong khi chị chồng mình đất đai phải 6,7 miếng mà cứ muốn thêm chứ không muốn bớt. Bên gia đình chồng cứ sợ mình hưởng hay sao ấy trong khi chồng thì quá nghe lời mẹ và chị chồng.
 
Mình nản quá rồi. Mình phải làm sao đây?
 
Bạn đọc giấu tên

PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC(4)

  • Hong (14/08/2012 16:26)

    Chuyen cua chi sao co ve tuong tu chuyen cua em. Nhung chi oi dung buon, chi cu dat con len hang dau co the anh ay suy nghi khac thi sao. Nguoi dan ong ho lo cho con lam do

  • Linh (20/11/2011 13:13)

    Kho cho ban lay phai nguoi chong co hieu roi. Ban nen noi chuyen thang than voi chong di. 2 ban phai de danh tien mua nha, sinh con va nuoi con nua. Cu da nay toi chac vo chong ban se chia tay day vi toi cung la phu nu, cung co chong con. Toi rat ghet nhung gia dinh chong nhu vay. Ho so phu nu minh giau tien rieng nhung ho quen mat mot dieu minh la vo cua em ho, la noi tuong trong gia dinh phai vun ven cho gia dinh... Hai ban moi lay nhau tinh cam rat man nong, hay bao ve hanh phuc gia dinh minh dung de ai chen chan vao du do la anh em ruot hay me ruot cung vay. Toi khong khuyen ban hon voi ho, song ban hay can than voi gia dinh chong nhu vay.

  • Chuột (14/11/2011 19:03)

    Chồng chị là người có một không hai trên trái đất này. Chồng chị đang sống trên mây và lý tưởng hóa cuộc sống hiện tại. Sống với người chồng như thế thật mệt mỏi quá đi thôi!!!

  • xucool (14/11/2011 08:54)

    Em nghĩ là 2 vợ chồng chị nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau. Thà mích lòng trước đặng được lòng sau. Theo như cách trả lời của anh trong câu chuyện của chị kể có thể thấy anh là một người khá rộng rãi, thoải mái trong gia đình. Nhưng chị cần thuyết phục anh hiểu rằng: anh còn có một gia đình nhỏ, nhiệm vụ của 2 vợ chồng là phải chăm lo cho tương lai của con cái. Anh chị em của anh cũng là những người trụ cột trong gia đình của họ, họ là những người đã trưởng thành hơn anh, lớn hơn anh. Họ phải tự có trách nhiệm lo cho gia đình họ chứ không việc gì anh phải lo, có chăng thì chỉ là giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn. Em cũng từng thấy nhiều trường hợp vì quá tin anh em, đến khi anh em lật lọng thì "uất ức mà lâm bệnh" chứ có gì để chứng minh tài sản là của mình trong khi giấy tờ người ta đứng tên hết. Niềm tin là quan trọng, nhưng cần đặt đúng nơi, tình cảm đúng mực chứ không phải mù quáng, tha hóa như anh ấy. Chúc gia đình chị hạnh phúc.

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân