Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cha già bất lực khi con đột tử ở xứ người

Thứ hai, 10:08 24/11/2014 | Gia đình

GiadinhNet - Con trai mất đột ngột ở Đài Loan nhưng người cha bất lực không thể đưa thi thể con về nước vì chi phí lên đến 600 triệu đồng. Nước mắt đau đớn, xót xa trên gương mặt già nua, nhăn nhúm, người cha khóc như kêu cứu: "Bắc ơi... sao con lại bỏ bố và hai con còn nhỏ mà ra đi. Ai giúp đưa thi thể con tôi về với…”.

 

Ông Nguyễn Văn Dần đau đớn khi nhắc đến con. 	Ảnh: T.G
Ông Nguyễn Văn Dần đau đớn khi nhắc đến con. Ảnh: T.G

 

Nỗi đau của cha mẹ

Ngôi nhà nhỏ nghèo nàn của ông Nguyễn Văn Dần (SN 1949) tại xóm Phú Hội, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) chìm trong không khí đau thương. Ngày 17/11, gia đình ông Dần đang chuẩn bị bữa cơm chiều thì nhận được hung tin: Anh Nguyễn Văn Bắc, con trai ông Dần đã tử vong. Anh Dần là lao động chui nên việc đưa thi thể về nước để gia đình, họ hàng nhìn mặt anh lần cuối cần chi phí lên đến 600 triệu đồng.

Khuôn mặt thẫn thờ, đau đớn, ông Nguyễn Văn Dần vừa khóc vừa nói: “Nghĩ đến con mà tôi không sao cầm được nước mắt. Ngày đi, nó mạnh khỏe, vậy mà bây giờ, nó không biết có về được với bố mẹ, với con cái hay không...”.

Anh Nguyễn Văn Bắc (SN 1979) là con thứ hai trong gia đình có 3 chị em. Gia đình anh Bắc thuần nông, có mấy sào ruộng nhưng chỉ làm được một vụ, ruộng nhiều chỗ đất nhiễm phèn không thể trồng lúa được nên kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Anh Bắc từng đi vào miền Nam làm thuê nhưng công việc nay đây mai đó bấp bênh, thu nhập cũng chẳng được là bao. Khi ở quê nhà có phong trào đi xuất khẩu lao động, nhiều người sau một vài năm xuất ngoại đã “đổi đời”, anh Bắc thuyết phục bố mẹ cho đi xuất khẩu lao động, sau đó sang làm việc tại một xí nghiệp ở Đài Loan.

Lao động vất vả, cực nhọc, tiền lương của anh Bắc gom góp lại chỉ vừa đủ trả tiền vay ngân hàng và chi tiêu cơ bản trong gia đình. Năm 2013, chị Nguyễn Thị Hương (vợ anh Bắc) cũng đã vay mượn tiền sang Đài Loan mưu sinh. Vợ chồng để hai đứa con nhỏ là cháu Nguyễn Quỳnh Như (4 tuổi) và Nguyễn Minh Quân (2 tuổi) cho ông bà nội chăm sóc. Chị Hương sang Đài Loan chưa được một năm thì anh Bắc đột ngột qua đời.

Ngồi ôm 2 đứa cháu nhỏ, bà Phan Thị Mão (64 tuổi), mẹ của nạn nhân như người mất hồn, khóc không thành tiếng. Bà thương con trai chết lạnh lẽo, thương con dâu một mình xoay xở bên xứ người. Qua điện thoại, vợ chồng bà chỉ biết được con trai tử vong ngày 17/11, nhưng đến chiều ngày 18/11, chị Hương mới được vào nhận xác.

"Làm sao đưa được con về..."

Trong căn nhà cấp 4 xập xệ, cũ nát, hai ngày qua rất nhiều bà con làng xóm qua lại thăm hỏi chia buồn cùng gia đình. Ai cũng đau xót khi nghe tin anh Bắc đột ngột ra đi bên xứ người, để lại hai đứa con còn nhỏ dại cho ông bà chăm sóc.

Ông Phan Xuân Thường, bác ruột của nạn nhân Bắc cho hay: “Cứ nghĩ đến cháu nằm lạnh lẽo bên kia, ai cũng thương, đau xót. Gia đình đã quá khó khăn, bố mẹ thì đau ốm bệnh tật liên miên, lại phải chăm sóc cháu nhỏ cho hai vợ chồng đi lao động bên Đài Loan. Nay Bắc mất rồi, gia đình không biết lấy tiền đâu để đưa cháu về nhà”.

Nhìn lên mái nhà đã bị mối mọt đục rỗng, mái ngói vỡ nứt, phải căng bạt bên dưới tránh dột, ông Dần xót xa: “Mấy năm Bắc đi làm bên Đài Loan có lúc tôi phải lấy lương thương binh của mình ra để trả lãi giúp con. Nhà hư hỏng hết chưa có tiền để sửa, nay con mất rồi mà gia đình không có tiền để đưa thi thể con về quê mai táng. Nghe bên kia thông báo, chi phí đưa Bắc về là hơn 600 triệu đồng. Số tiền ấy quá lớn, gia đình tôi biết phải làm sao đây!”.

Theo lời những người trong gia đình kể lại, tháng 9 vừa rồi, anh Bắc hết hợp đồng lao động với bên Đài Loan, nhưng vì sau hơn 7 năm đi làm, tiền kiếm ra chưa được bao nhiêu anh Bắc đi làm việc “chui” mong kiếm ít tiền gửi về nuôi con. Ông Trần Song Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hội cho biết: “Sự việc anh Nguyễn Văn Bắc tử vong bên Đài Loan chính quyền địa phương đã được biết. Trước đây anh Bắc xuất khẩu lao động theo hợp đồng, có trở về đúng thời hạn. Năm 2011 anh Bắc tiếp tục sang Đài Loan, cách đây 2 tháng đã hết hợp đồng nhưng vẫn ở lại lao động “chui” nên không có bảo hiểm. Nay anh Bắc mất, nguyện vọng của gia đình là mong muốn được đưa thi thể con về quê mai táng càng sớm càng tốt nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn”.

Chiều ngày đông, trời mưa phùn lất phất, hai đứa con anh Bắc vẫn còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn, vẫn say sưa ôm nhau ngủ trên giường. Gương mặt bình yên của hai đứa trẻ ám ảnh chúng tôi suốt chặng đường về. Bố của hai em liệu có thể sớm được trở về để cho gia đình, bố mẹ, cho hai đứa con được nhìn mặt lần cuối?

Hồ Hà 

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 11 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 16 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Top