Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảm phục nghị lực của cô dược sỹ khuyết tật tham dự “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết”

Thứ ba, 15:47 16/04/2019 | Gia đình

GiadinhNet - Mất đi khả năng đi lại bình thường sau một trận sốt nhưng không khuất phục trước số phận, Bùi Thị Phương đã phấn đấu trở thành dược sỹ. Vượt qua nhiều người, cô là một trong 9 thí sinh đã lọt vào vòng chung kết trong "Liên hoan vẻ đẹp Vầng trăng khuyết 2019" sẽ diễn ra vào tối 18/4 tới đây.

Teo một chân sau trận sốt

Là người khuyết tật vận động nhưng Bùi Thị Phương, 30 tuổi ở Vĩnh Phúc chưa bao giờ nghĩ mình là người “có vấn đề về hình thể”. Phương kể, cô sinh ra bình thường nhưng lúc 3 tháng tuổi một cơn sốt đã khiến Phương teo đi chân phải. Gia đình đã đưa cô đi chạy chữa khắp nơi nhưng bên chân ấy vẫn không thể lành lặn như bình thường khiến dáng đi của Phương lệch sang một bên.

Giảm vận động từ đó, cả tuổi thơ của Phương là chuỗi ngày với bao buồn tủi, mặc cảm, cô cơn. Phương chia sẻ: “Ngày nhỏ vẫn chưa ý thức được nhưng lớn lên chút, cuộc sống của Phương như tối sầm trước mắt. Khuyết tật chân, việc đi lại rất khó khăn, nhất là mỗi khi bước lên bậc cầu thang. Vào mùa đông Phương rất sợ, thời tiết thay đổi, bàn chân rét run, tê cóng, cảm giác như không còn bình thường. Vì quá yếu không thể bước đi nếu một tay không chống vào gối, thế là một bên tay phải của Phương phải luôn giữ đầu gối để di chuyển rất bất tiện cho mọi sinh hoạt”.

Phương cũng đã có những tháng ngày sống thu mình, cô hạn chế đi lại. Nhưng dần dần, ước mơ vè một “thế giới” khác cứ thôi thúc Phương mạnh mẽ hơn. Tuổi thơ Phương âm thầm trôi trong nổi đau thể xác nhưng bù lại Phương luôn sống giữa tình yêu thương, chăm sóc của bố mẹ, anh chị em, người thân. Cùng sự động viên, chia sẻ đồng cảm của thầy cô, bạn bè... cô gái trẻ dần vượt qua mặc cảm. Và mọi thứ không phải là con đường cùng như cô đã nghĩ.


Phương là một trong 9 thí sinh lọt vào vòng chung kết Liên hoan vẻ đẹp Vầng trăng khuyết. ảnh BTC

Phương là một trong 9 thí sinh lọt vào vòng chung kết Liên hoan vẻ đẹp Vầng trăng khuyết. ảnh BTC

Phương tự hứa sẽ sẽ kiên định, vững vàng bước trên đường đời dù với chân tật nguyền. Để thực hiện điều đó, cô biết con đường duy nhất là học, học thật giỏi. May mắn đã tới với Phương khi còn học phổ thông đã được phẫu thuật chỉnh hình miễn phí. Qua hai lần chỉnh hình, vượt qua đau đớn, Phương đã tập luyện không ngừng với mong muốn phục hồi chức năng cho đôi chân.

Khi đọc tác phẩm “Mùa lạc” của nhà văn Nguyễn Khải, Phương như tìm thấy được phương châm sống của mình: “Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh gian khổ. Ở đời này không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là cần phải có sức mạnh để vượt qua những ranh giới đó.”. Phương bảo, hãy coi đó là những khó khăn trước mắt mà mình phải có những động lực để mình vượt qua những ranh giới đó.

Khi chân đã khỏe hơn, Phương cố gắng tập đi xe đạp để được đi học, đến lớp, đến trường và học nghề. Không biết bao lần cơ thể xước chảy dài vệt máu nhưng Phương không bỏ cuộc. Và cuối cùng, Phương cũng đã có thể tự lo được việc đi lại của mình.

Vững vàng trên đôi chân tật nguyền

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Phương theo học Trung cấp Dược Vĩnh Phúc và học liên thông lên trình độ Cao đẳng. Cô luôn nghĩ rằng mình dáng đi khập khiễng về hình thể nhưng không thể “khập khiễng” về suy nghĩ. Chính vì suy nghĩ đó mà Phương luôn cố gắng học hỏi.

Phương cho biết: “Sau khi ra trường, Phương đã đi làm, có điều kiện giao lưu học hỏi, tự tin, suy nghĩ tích cực hơn. Phương luôn học hỏi các tấm gương khuyết tật vượt khó. Dù hình thể của bạn có như thế nào, dù bạn có khuyết tật, có những khó khăn gì trong cuộc sống thì hãy vui vẻ, tự tin, cười thật tươi, chăm chỉ làm việc, suy nghĩ tích cực, năng động và thường xuyên tham gia vào các hoạt động xã hội, như vậy thì các bạn sẽ cảm thấy tự tin và thấy yêu cuộc sống hơn".


Công việc dược sỹ hiện tại mang lại hạnh phúc cho Phương

Công việc dược sỹ hiện tại mang lại hạnh phúc cho Phương

Cho tới giờ, Phương đã có một công việc ổn định là dược sỹ. Cô cảm thấy hạnh phúc khi nghề này đã giúp mình tự chăm sóc được bản thân, cho người thân trong gia đình và với kiến thức sẵn có góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Mới đây trải qua nhiều vòng, Phương đã lọt vào top 9 của Liên hoan Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết 2019 và vào tối 18/4 này đêm chung kết sẽ diễn ra. Phương cho biết, hy vọng câu chuyện vượt khó của chính bản thân qua từng năm, tháng qua sẽ được tái hiện trong đêm chung kết của một chương trình mang tính nhân văn này. Qua đó, bằng câu chuyện của mình, Phương mong tạo động lực cho các bạn cùng cảnh, nhất là những phụ nữ khuyết tật hãy vượt qua ranh giới bằng sức mạnh bản thân.

Hà My

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 1 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 19 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Top