Hà Nội
23°C / 22-25°C

Buồn vì bạn thân lấy chồng

Chủ nhật, 08:00 22/11/2009 | Gia đình

Ngày cưới Huyền, Lê khóc sướt mướt còn hơn cả cô dâu. Tiễn bạn về nhà chồng xong, Lê về đóng cửa nằm bẹp trên giường rồi ốm mất cả tuần.

Huyền và Lê (25 tuổi, hiện sống ở Hà Nội) thân nhau từ hồi chân ướt chân ráo vào trường chuyên cấp ba của một tỉnh miền Trung. Hai cô cùng học chuyên văn, cùng cảnh bố mẹ ly hôn nên nhanh chóng cảm thông, gắn bó với nhau, đi đâu cũng như hình với bóng. Đều có khuôn mặt xinh xinh và vóc dáng hao hao giống nhau nên ngay cả trang phục, kiểu tóc, họ cũng chọn một kiểu.

Vào ĐH, họ không đỗ cùng một trường như nguyện vọng nhưng vẫn thuê nhà ở với nhau. Rồi hai bà mẹ đều bán cơ ngơi ở quê, ra Hà Nội chăm con gái. Họ đều xem bạn thân của con như con gái mình nên các cô càng như chị em sinh đôi. Cách đây hơn một năm, cả hai trúng tuyển vào một công ty và họ càng là một cặp "bài trùng" bởi luôn bên nhau trừ những lúc hẹn hò với bạn trai và về nhà ngủ. Từ khi Lê chia tay với bạn trai, mật độ “đi lại” càng cao, nhiều đêm Huyền sang nhà Lê ngủ để nỉ non tâm sự và ngược lại. “Nếu ấy mà đi lấy chồng thì tớ buồn chết mất”, nhiều lần Lê thủ thỉ với bạn như vậy.

Nhưng rồi cái ngày ấy cũng phải đến. Tuy buồn nhưng Lê tận tâm làm giúp mọi việc để đám cưới diễn ra thật hoàn hảo. Đêm trước hôn lễ, đôi bạn đã nằm bên nhau, chủ yếu để Lê trút bầu tâm sự. Đến 12h, Huyền ngủ để tinh mơ còn dậy sớm trang điểm, Lê tủi thân nằm khóc một mình. Hôm sau, trong màn đưa dâu, trong khi cô dâu tươi cười rạng rỡ, bà mẹ cũng chỉ chấm chấm nước mắt thì Lê khóc nức nở, vai rung bần bật. Sau đám cưới, trong khi Huyền vi vu trăng mật thì Lê lấy cớ ốm xin nghỉ việc nằm nhà. Rồi vì buồn bã, cô ốm thật, mất một tuần mới dậy, mình gầy xác ve.
 

Một trường hợp khác cũng bị sốc khi bạn thân lập gia đình, đó là Lan Chi, 32 tuổi, nhân viên PR của một công ty truyền thông tại Hà Nội. Cô là thành viên trong một nhóm bạn được mệnh danh là “câu lạc bộ ế chồng” và thân nhất với Lam, một cô bạn cùng tuổi. Công việc không bận lắm, lại chưa vướng víu gia đình, hai người thường rủ nhau đi mua sắm, cà phê, ăn uống. Họ cũng cùng đi xem phim, nghe nhạc và du lịch.

“Tụi mình cần gì phải lấy chồng, chỉ cần rảnh rang đi chơi suốt với nhau thế này là sướng rồi, nhỉ”, Lan Chi nói. “Ừ, chồng con phiền lắm, tớ với cậu trung thành với hội ế suốt đời. Chẳng có đứa nào cưa cẩm, nhưng hễ đứa nào đến tớ đuổi thẳng cổ ngay”, Lam đáp.  

Ấy thế mà Lam đi lấy chồng. Lan Chi bị hẫng như rơi xuống vực. Cô vốn không coi chuyện độc thân của mình là điều gì bi kịch lắm, nhưng viễn cảnh cô đơn sau khi bạn thân lên xe hoa khiến cô sợ hãi. Lâu nay, Lam là chỗ dựa tinh thần duy nhất của Chi và ngay khi biết bạn sẽ lấy chồng, cô cảm thấy không thể sống thiếu bạn. Sau khi Lam cưới, Lan Chi lâm vào tình trạng thừa thãi, trống vắng. Sau giờ làm, cô không muốn về nhà, nhưng cũng chẳng thiết đi đâu, làm gì. “Hội ế chồng” vẫn còn đó, nhưng việc ăn uống, hát hò… với họ không còn khiến Chi thấy hay như trước. Cứ thế, cô dần dần bị trầm cảm.

Ngay cả nam giới cũng có người mắc tình trạng tương tự. Anh Huy, 36 tuổi, nhà ở Gia Lâm, Hà Nội, kể câu chuyện của mình: Anh có cậu bạn thân tên Phúc, từ hồi bé đã cùng nhau đi bé trộm ngô, trêu chó hàng xóm, lớn lên cùng đi “cưa cẩm”, đi học nghề… Rồi khi em trai của Huy lấy em gái của Phúc, họ thành anh em, đã thân lại càng thân. Việc tốt hay việc xấu, việc công khai hay bí mật, nếu người này liên quan thì người kia chắc chắn cũng “dính”. Gia đình hay bạn bè muốn tìm người này, chỉ việc gọi được người kia là xong. Nhưng họ không thể như hình với bóng nữa khi Phúc lấy vợ.

“Đến lúc đó tôi mới biết mình có thể yếu đuối đến vậy. Tôi nhớ Phúc cồn cào, lúc nào cũng thấy thiếu cậu ta, đừng nghĩ tôi là gay nhé, hoàn toàn không phải”, Huy kể. “Thế là tối nào tôi cũng sang nhà Phúc, ngồi nói chuyện đến khuya dù biết vợ cậu ta rất khó chịu. Để đỡ ngượng, tôi thường kiếm cớ, khi thì trả đĩa mượn đĩa, khi thì nhờ tư vấn gì đó, lúc không  nghĩ ra lý do thì… vay tiền. Rồi đến chính Phúc cũng bóng gió là nên bớt bớt đi. Tôi thấy bị tổn thương ghê gớm, bỏ về ngay, đi uống cho say mèm và chửi Phúc là đồ phản bội, có mới nới cũ, là thằng đàn ông vì gái quên bạn. Nhưng cứ yếu đuối mãi cũng chẳng ích gì nên tôi tự nhủ phải tìm cách quên cậu ta đi. Tôi lao vào tán gái, rồi khi tìm được người yêu là vợ tôi bây giờ, chuyện kia dần dần được giải tỏa. Tôi với Phúc lại thân thiết như anh em dù không gặp nhau thường xuyên”.

Theo chuyện gia tâm lý Linh Nga, Phòng khám TuNa (Phố Vọng, Hà Nội), hiện tượng khủng hoảng tinh thần, thậm chí phát ốm khi bạn thân lập gia đình không hiếm gặp. Lý giải điều này, bà Linh Nga cho biết, đó là do họ quá phụ thuộc vào người bạn kia về mặt tình cảm. 

Với những trường hợp như vừa kể trên, trong sự thân thiết của tình bạn đã có sự dựa dẫm về tinh thần. Đôi bạn dành quá nhiều thời gian và sự quan tâm cho nhau, người này choán phần lớn đời sống tinh thần của người kia, nên một khi thiếu vắng sẽ bị hẫng hụt, khoảng trống để lại không lấp đầy ngay được. 

Trong chuyện này có sự “đóng góp” của thói quen. Một thời gian dài, người này đã quen có người kia trong hầu hết hoạt động nên không thể thích nghi ngay khi điều đó thay đổi. Có người vốn đã coi bạn thân là thuộc về mình nên coi việc bạn lập gia đình là một điều mất mát, thiệt thòi. Việc họ khủng hoảng hay phát ốm chứng tỏ họ không tự cân bằng được.
Chuyên gia Linh Nga khuyên rằng, trong mọi mối quan hệ, dù thân thiết tới đâu cũng nên tránh tình trạng lệ thuộc về tình cảm vì nếu vậy, một khi hoàn cảnh không cho phép ở bên nhau nữa, bạn sẽ dễ lâm vào khủng hoảng và có cảm giác khó sống. Mỗi con người phải có một đời sống riêng và vì vậy, cần có sự độc lập để khi xa cách người thân đó, mình vẫn có thể sống vững vàng, với những niềm vui, mục tiêu riêng. 
 
Theo Báo Đất Việt
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 6 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Top