Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bơ phờ vì tiệc cuối năm

Thứ hai, 08:11 24/01/2011 | Gia đình

Vợ chồng chị Diệp chia nhau chạy sô tiệc cuối năm vẫn không xuể, cả tuần, gia đình chẳng được bữa cơm chung.

Cả tuần nay, vợ chồng chị Diệp cùng cô con gái chẳng được bữa nào ăn cơm chung. Bận bịu hết việc tổng kết cuối năm ở cơ quan, lại thêm tiệc tùng, chị gửi hẳn cô con gái cho ông bà ngoại chăm nom. “Bữa nào hai vợ chồng mình cũng đi ăn tiệc, đám nào cũng quan trọng, đám nào cũng cần đi, đâm ra chẳng dám bỏ đám nào.Thôi thì đành gửi hẳn con bé cho ông bà chăm sóc. Cả tuần nay mình cũng chưa gặp con, tối đến chỉ kịp gọi điện hỏi thăm”.
 
Nhiều hôm đi ăn tiệc về nhà, chị Diệp mệt mỏi, đau đầu vì: “Lắm hôm, vào ngày đẹp, có đến 3, 4 đám. Hai vợ chồng chia nhau đi ăn vẫn phải chạy sô mới kịp. Chưa ngồi ấm chỗ này đã lo đến muộn chỗ kia. Chưa kịp ăn uống gì là lại "xách" xe chạy. Về nhà bụng vẫn đói meo”. Chị Diệp than thở.
 
Vợ chồng anh Hùng thì thuê hẳn một người chuyên nấu cơm thuê để phục vụ cho tháng cuối năm. Mọi năm, vợ chồng anh không chỉ chạy sô đám cưới mà còn chạy sô tiệc tất niên, tiệc bạn bè, hội nghị… “Được ngày Giáng sinh, định đưa vợ và con gái đi chơi, rồi cả nhà đi ăn hàng cho vui vẻ. Lâu lắm rồi cũng không có thú vui gì thì anh bạn đồng nghiệp cùng cơ quan chuyển sang vị trí mới. Lại liên hoan chia tay, rồi bữa liên hoan nhận người mới… Thay vì dự định đưa vợ và con đi ăn thì tôi về nhà trong tình trạng say khướt”.
 
"Vốn bị bệnh dạ dày hành hạ đã lâu. Uống thuốc, kiêng khem được 2 tháng thì đến những ngày cuối năm, ngày nào cũng nhậu. Cánh đàn ông, đã đi với nhau không uống không được. Mà đã uống lại phải uống nhiều. Đâm ra mấy ngày nay căn bệnh cũ lại tái phát”. Anh Hùng nói.
 
Chạy sô tiệc cuối năm

Câu chuyện bi hài nhất là một buổi cuối tuần chạy sô ăn tiệc, được vợ chồng anh Minh nhắc mãi. Lần đó, vợ chồng anh nhận được nhiều thiệp cưới. Tiệc thường được tổ chức vào dịp cuối tuần hoặc ngày đẹp, Vì vậy việc trùng nhiều đám cưới vào một giờ không phải chuyện lạ.

“Một bên là sếp, bên là bạn thân, bên nữa lại là họ hàng gần, đành  dự… cả 3. Xuất phát từ 10 giờ sáng, từ nhà lên Giảng Võ rồi Long Biên, lại vòng sang Từ Liêm, vượt qua mấy trận đồ kẹt xe, vợ chồng mình đành “phân vai”. Ông xã làm xe ôm đợi sẵn ngoài cổng, mình chạy nháo vào trong chào hỏi, chúc mừng, rồi 2 vợ chồng lại lên xe “phi” ngay đến đám khác. Khi đến được đám cuối cùng cũng là lúc... tiệc gần tàn, cô dâu, chú rể đang lục tục tiễn khách. Đói phờ cả người, hai vợ chồng nhìn nhau méo xệch, nhưng rồi bỗng phá lên cười. Chồng mình tóc tai rũ rượi, mặt mày phờ phạc như vừa đánh trận về. Còn mình thì nhoè nhoẹt son phấn, bộ đầm hàng hiệu giờ đã bèo nhèo như vừa thoát ra khỏi… đám cổ động viên quá khích”. Chị Ngọc Thủy, vợ anh cười như mếu khi kể lại chuyện bi hài của mình…

Vợ chồng lục đục vì… tiệc

Về đến nhà, chị Hoài buồn bã, không hiểu vợ gặp chuyện gì nghiêm trọng, anh Thanh vội vã chạy ra hỏi han. Chẳng nói gì nhiều, vợ anh lôi gần chục chiếc thiệp cưới ra khỏi cặp, cộng cả số thiệp đã được mời từ mấy bữa trước, nhẩm tính sơ cũng mất đứt cả tháng lương…
 
Cuối năm là thời điểm thuận lợi cho các cặp uyên ương xây tổ ấm, mùa cưới nghiễm nhiên trở thành thời điểm nhà nhà cùng cưới. “Hai tháng nay, gần như tuần nào mình cũng dự ít nhất là 2 đám cưới, cao điểm có tuần dự 3,4 đám. Cuối tháng rồi tổng kết lại cũng trên chục cái, từ bạn đại học, bạn phổ thông, đồng nghiệp, họ hàng... Toàn là ngày trọng đại của bạn bè, người thân, không dự không được. Nhưng nếu dự đành ngậm ngùi nhìn quá nửa tháng lương bốc hơi. Ấy là còn chưa kể đến các “phụ tùng” đi kèm, đến chỗ đông người lôi thôi đâu có được, cũng phải ăn diện, làm mới mình hơn bình thường… Tốn lắm!”. Chị Hoài than.
 
Vợ chồng bất hòa vì... tiệc

Cũng vì chuyện cỗ cưới mà vợ chồng anh Phương chiến tranh lạnh hơn một tuần nay. Cuối tuần, đám cưới nhiều, chị Nga, vợ anh chia mỗi người đi ăn 2 đám. Anh từ chối với lí do tiệc cơ quan không thể bỏ. Chạy một ngày 4 đám cưới, về nhà mệt phờ lại thấy chồng nằm say xỉn, chị Nga chịu không nổi bực tức nói: “Cuối năm, đi chợ thì bão giá, cứ như bị ai cướp tiền, phải dè xẻn thứ nọ, tiết kiệm thứ kia, mà cứ đến đám cưới thì chi không biết dừng. Đi ăn cưới mà xót hết cả ruột. Về nhà thì chồng say khướt, sao số tôi lại khổ thế này. Biết thế, ở vậy cho sướng”.

Những tháng cuối năm, không chỉ méo mặt vì tiền mừng cưới, mệt bơ phờ vì chạy sô mà nhiều gia đình còn xảy ra bất hòa. Xử trí sao cho vẹn cả việc cơ quan, việc gia đình đòi hỏi nhiều sự khéo léo của người.
 
Theo Afamily
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

Chạy vào bệnh viện, tôi thấy vợ cũ đang chăm sóc mẹ tôi từng chút một. Tự dưng nghĩ đến người vợ mới, tôi không khỏi nhói lòng.

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 10 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 21 giờ trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 21 giờ trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 22 giờ trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Theo bạn, sau khi kết hôn, người đàn ông có nên đưa tiền lương cho vợ không?

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

Top