Thứ Sáu, 29/06/2012 09:50 (GMT+7)

Bi kịch gia đình từ cơn ghen mù quáng

GiadinhNet - Khi cơn ghen lên tới đình điểm và sự mù quáng che hết lý trí Đỗ Huy Dũng đã ra tay sát hại một người hành nghề xe ôm vô tội khi người này đèo vợ Dũng đi trên đường.

Khi cơn ghen lên tới đình điểm và sự mù quáng che hết lý trí Đỗ Huy Dũng (SN 1989, trú tại Bắc Giang) đã ra tay sát hại một người hành nghề xe ôm vô tội khi người này đèo vợ Dũng đi trên đường. Còn vợ Dũng- chị Dương Thị H (SN 1990) đã phải nhập viện trong tình trạng thương tích rất nặng bởi nhiều nhát dao oan nghiệt của chính người chồng gây nên.
 
Tước mạng sống của người vô tội

Khoảng 20h ngày 22/6/2012 trên đường Bưởi (phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP  Hà Nội) đoạn gần khu tập thể K 80C, tên Đỗ Huy Dũng đã dùng dao đâm liên tiếp vào người anh Nguyễn Văn Đăng (SN 1979, trú tại Đan Phượng, Hà Nội làm nghề xe ôm) và chị Dương Thị H khiến anh Đăng tử vong còn chị H cũng phải nhập viện trong tình trạng thương tích nặng với 3 nhát dao sau lưng và 1 ở mang tai. Sau khi lạnh lùng gây án, Dũng đã quay đầu bỏ chạy nhưng ngay lập tức bị anh Nguyễn Anh Tuấn, là thiếu úy quân đội đang làm nhiệm vụ gần đó khống chế bắt giữ, giao cho cơ quan công an.

Thiếu úy Tuấn kể khoảng 19h55 ngày 22/6, anh đang làm nhiệm vụ canh gác tại địa bàn phường Vĩnh Phúc thì phát hiện có một người đi xe máy đuổi theo một đôi nam nữ. Khi đến gần khu K 80C, người này vượt lên chặn đầu xe rồi rút dao đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ngồi sau và cả người cầm lái. Sau khi hành động trong chớp nhoáng, hung thủ định bỏ chạy thì Thiếu úy Tuấn lao tới khống chế, tước vũ khí.

Sau ít phút, lực lượng công an đã có mặt phối hợp với anh Tuấn dẫn Đỗ Huy Dũng về trụ sở công an và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh Đăng đã tử vong, còn chị H bị trọng thương. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Dũng khai nhận, trước thời điểm xảy ra án mạng vài ngày, Dũng tìm gặp chị H để đòi lại chiếc xe máy 2 vợ chồng chung tiền mua. Do không tự giải quyết được việc phân chia tài sản, chị H đã nhờ đến chính quyền nơi ở trọ phân xử và được hẹn làm việc vào buổi tối 22/6. Khoảng gần 20h cùng ngày, thấy vợ ngồi sau tay lái của một thanh niên lạ mặt đang trên đường đến trụ sở UBND phường, Dũng đã nổi máu ghen và gây ra vụ án mạng đau lòng kể trên. Tại hiện trường, cơ quan công an cũng thu giữ con dao gây án dài 25cm.
 

Chị H đang điều trị với nhiều vết thương trên cơ thể.

 
Cuộc sống bất hạnh

Để tìm hiểu nguyên nhân sâu xa dẫn đến vụ án mạng đau lòng trên, chúng tôi đã tìm gặp người nhà chị H. Bà Hoàng Thị Luyến (SN 1967, trú tại Kim Động, tỉnh Hưng Yên, là mẹ chị H) cho biết do gia cảnh khốn khó, H sớm phải lên Hà Nội tìm việc làm phụ giúp tại các cửa hàng. Trong thời gian đó H quen Đỗ Huy Dũng và hai người tổ chức đám cưới.
 
Mới đầu, Dũng tỏ ra là người hiền lành tử tế. Bản thân gia đình chị H cho biết vào thời điểm hai người cưới nhau cả nhà rất vui vì nghĩ đã chọn được rể tốt. Ai ngờ, bản chất côn đồ của Dũng lại nằm ẩn sâu sau bộ mặt “hiền lành” ấy. Lấy nhau về không lâu, Dũng lộ dần bản chất là một kẻ ham chơi lười lao động. Cả ngày Dũng chẳng làm gì, chỉ cắm đầu vào các trò chơi điện tử vô bổ. Không có tiền chơi, hắn lại về tiêu dần vào số tiền mừng cưới vốn chả nhiều nhặn gì của hai vợ chồng. Khi những đồng tiền cuối cùng cũng hết, Dũng đã đánh đập H một cách tàn nhẫn. Tất cả những chuyện ấy, chị H giấu kín với gia đình. Mỗi lần nhìn thấy những vết bầm tím trên cơ thể con, mẹ chị H có gặng hỏi thì chị này đều chối và nói do mình bị ngã. Chỉ đến khi Dũng nhẫn tâm đạp thẳng vào bụng khi chị H đang mang bầu tháng thứ 3 khiến chị suýt hỏng thai thì mọi người mới biết chuyện. Sau chuyện này, Dũng đã xin lỗi nhưng chỉ được một thời gian hắn lại chứng nào tật ấy vẫn đánh vợ một cách thậm tệ.

Sợ hãi với cuộc hôn nhân trong bạo lực chị H quyết định ly thân, bế theo con lên Hà Nội sau thời gian theo chồng về Bắc Giang làm dâu. Thấy vậy, Dũng càng ghen tuông điên loạn hơn. Chỉ ít ngày sau khi vợ bỏ lên Hà Nội, hắn cũng theo lên và hàng ngày, hàng giờ kiểm soát mọi sinh hoạt của vợ.

Để gây khó dễ cho vợ, Dũng nằng nặc đòi vợ phải trả lại chiếc xe máy chị H đang đi, vốn là tài sản chung của hai người. Chị H không đồng ý mà nói phải chia đôi vì chiếc xe đó có cả tiền của chị góp vào. Ghen tuông và máu côn đồ sẵn có trong gã chồng ấy nổi lên, Dũng đã nhẫn tâm tước đi mạng sống của một người xe ôm vô tội khi anh này đèo chị H đi trên đường. Hiện Dũng đã bị bắt giữ và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nhưng câu chuyện buồn về cách sống, về đạo lý làm chồng trong một gia đình và những vết thương cả trên cơ thể lẫn tâm hồn của chị H chắc sẽ vẫn còn âm ỉ đau đớn.
Thanh Sơn

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân