Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi hài chuyện "yêu" trong phòng trọ đông người

Thứ năm, 09:10 29/01/2015 | Gia đình

​Muốn có được phút “vui vẻ”, mỗi đêm, hai vợ chồng phải chờ hai thằng em cùng phòng trọ ngủ thật say mới dám len lén động đậy. Phong thường nói đùa với đám bạn nhậu là vợ chồng anh hay… “đánh du kích” vì tối nào cũng núp trong mền chờ thời cơ.

Giới trẻ đổ xô về các thành phố lớn ngày càng đông khiến dịch vụ cho thuê phòng trọ ngày càng đắt đỏ, khan hiếm. Không phải ai cũng đủ tiền để tìm cho mình một không gian rộng rãi, riêng tư. Để tiết kiệm chi phí, từ sinh viên, công nhân đến nhân viên văn phòng, cả người độc thân lẫn đã lập gia đình, phải tìm đến giải pháp đơn giản nhất: Ở ghép. Bên cạnh sự tiện lợi về kinh tế, chuyện ở ghép mang lại nhiều phiền hà không nhỏ. Đặc biệt, đối với nhiều cặp vợ chồng, chuyện sinh hoạt “chăn gối” thường nhật trở nên vô cùng khó xử khi ở trọ đông người.

Cưới nhau được gần năm nay, Phong và Thanh đang lâm vào cảnh “bỏ thì thương, vương thì tội” chỉ vì chuyện… ở ghép. Bỏ công việc nhà nước và cha mẹ ở quê, Thanh Nam tiến theo người chồng - là đồng hương, từng học ở Sài Gòn và ở lại thành phố làm việc - với những mơ ước, kỳ vọng về sự nghiệp và hạnh phúc lứa đôi. Tuy nhiên, ngay sau khi bước vào thành phố, cô bị vỡ mộng, không chỉ bởi phòng trọ vẻn vẹn 25 m2, mà còn về sự hiện diện chung sống của người con trai khác: Em con dì chồng và em của bạn chồng.

Sau một tháng ổn định công việc, cô bàn với Phong ra riêng nhưng anh cứ lần lữa. Anh nói: “Em nó ở với anh 4 năm nay, mở lời khác nào đuổi nó đi. Còn 2 năm nữa nó ra trường về quê rồi, ráng chịu đi em!”. Còn em trai của người bạn thân đã đi du học đang học năm nhất. Anh tâm sự rằng không nỡ để nó ở một mình do chưa rành đường xá, xe cộ. Năm mới vào thành phố, Phong mang ơn anh trai nó nhiều lắm…

Tuy không nói ra nhưng Thanh không khỏi khó chịu. Ngoài việc bất tiện trong sinh hoạt khi ở với ba người con trai trong một phòng, Thanh và chồng còn không thể tự do trong “chuyện ấy”. Xa nhau hơn 5 năm nay mới được đoàn tụ, hai vợ chồng rất cần những giây phút riêng tư. Tối đến, cặp đôi mới cưới trải nệm nằm một góc, hai đứa nhỏ nằm riêng một góc. Phòng nhỏ, nhất cử nhất động của bên này bên kia đều nghe được. Chưa kể, hai đứa con trai ở chung là sinh viên, hay làm bài, xem phim khuya khiến chuyện kia của cặp vợ chồng son vô cùng khó khăn.

Muốn có được phút “vui vẻ”, mỗi đêm, hai vợ chồng phải chờ hai thằng em trai ngủ thật say mới dám len lén động đậy. Phong thường nói đùa với đám bạn nhậu là vợ chồng anh hay… “đánh du kích” vì tối nào cũng núp trong mền chờ thời cơ.

Tuy nhiên, cũng có những đêm chờ mãi không thấy hai đứa ngủ, Phong đành tiu ngỉu nhìn qua vợ thấy cô đã say giấc nồng. Có hôm tăng ca mệt mỏi, đến 2,3 giờ sáng Thanh còn bị chồng đánh thức để “trả bài”, cô phát cáu. Chưa kể, khi hai vợ chồng đang lơ lửng trên đỉnh, “địch” bất ngờ bật đèn đi vệ sinh nên phải chui ngay vào mền để khỏi bị phát hiện.

Ban ngày mệt mỏi, ban đêm thức canh từng giờ, “yêu” lén lút, qua loa khiến năng suất làm việc của hai vợ chồng giảm hẳn. Lên công ty, hai người ngáp ngắn ngáp dài, mắt thâm quầng, có hôm phải đi làm từ… nhà nghỉ, đầu bù xù, áo quần xộc xệch. Gần một năm sau khi lấy chồng, Thanh gầy xộc, trong khi giữa hai vợ chồng ngày càng phát sinh nhiều mâu thuẫn. Đỉnh điểm là trong một cuộc cãi cọ mới đây khi chỉ có hai người, Thanh tuyên bố: “Không ra riêng thì ly thân!”.

Chuyện ở ghép đông người không chỉ các cặp đôi là người chịu thiệt thòi mà những người được coi là “địch” cũng trở thành nạn nhân. Tĩnh - sinh viên năm 4 ĐH, ở ghép với nhóm anh em cùng quê được hơn hai năm nay. Vài tháng gần đây, Tĩnh gần như không tập trung học hành được do ông anh trong phòng thường xuyên dẫn bạn gái về ngủ. Phòng trọ chỉ khoảng 20 m2 nhưng có gác, ông anh và bạn gái nằm trên, 3 đứa em nằm dưới. Mỗi lần anh chị “hành sự”, gác nhỏ lại rung lên sầm sập khiến Tĩnh không sao ngủ được. Có hôm đang làm bài dở, thấy cặp đôi có những cử chỉ âu yếm, có vẻ muốn… đi ngủ, Tĩnh đành tắt đèn giả vờ nhắm mắt cho qua đêm.

Cùng hoàn cảnh với Tĩnh, cô bạn Minh sống cùng chị gái và anh rể trong một phòng trọ ở Khu công nghiệp Sóng Thần. Có lần, Minh tăng ca đêm về thấy cửa phòng không khóa, đẩy vào, thấy anh chị đang tình tứ, cô đành đỏ mặt bối rối quay ra với lý do… đi dạo.

Tình dục là hoạt động lành mạnh và nhu cầu tự nhiên của mỗi người. Việc quan hệ tình dục an toàn, thường xuyên được khoa học chứng minh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như: Hỗ trợ tim mạch, giảm stress, tăng cường hệ miễn dịch, ngủ ngon, tăng lượng hormone estrogen và testosterone…

Tuy nhiên, quan hệ ở môi trường không thuận lợi như phòng trọ đông người, trong tâm trạng lo âu, sợ sệt sẽ mang lại nhiều bất lợi sức khỏe và tinh thần cho các cặp đôi, như dễ khiến đàn ông xuất tinh sớm, phụ nữ rơi vào tình trạng trầm cảm, dễ nảy sinh stress, mâu thuẫn, ảnh hưởng hạnh phúc lứa đôi…

Do vậy, các cặp đôi cần chọn cho mình môi trường quan hệ an toàn, thời gian “yêu đương” thoải mái nhất. Đối với những vợ chồng thuê trọ, nên ở riêng dù phòng nhỏ nhưng đảm bảo không gian riêng tư cho gia đình, không ảnh hưởng người khác. Chưa kể, việc quan hệ tình dục trong phòng có con nhỏ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tinh thần và thể chất sau này của trẻ. Nếu không sắp xếp được chỗ ở, các cặp đôi có thể linh hoạt hơn trong giờ “hành sự”, như trưa hoặc sáng sớm. Thậm chí, thỉnh thoảng, cả hai có thể đi picnic, vào nhà nghỉ, khách sạn để tìm không gian riêng…

* Tên các nhân vật đã được thay đổi

Theo Hiền Nhiên/Người lao động

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 3 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Top