Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi hài chuyện mẹ bầu chửa ngực

Thứ hai, 08:00 15/04/2013 | Gia đình

Khi mang bầu, chị Liên bị chửa ngực. Vòng một của chị từ "màn hình phẳng" bỗng chốc biến thành… bưởi hồ lô và mang lại cho chị biết bao tình huống dở khóc dở cười.

Bi hài chuyện mẹ bầu chửa ngực 1
Vòng một màn hình phẳng của chị bỗng chốc biến thành… bưởi hồ lô và mang lại cho chị biết bao tình huống dở khóc dở cười (Ảnh minh họa)
Dở khóc dở cười vì chửa ngực

Từ khi còn con gái tới lúc lấy chồng, chị Liên luôn tự ti vì vòng một quá khiêm tốn của mình. Vật bất li thân của chị là những chiếc áo lót siêu độn, siêu dày. Chỉ khi có những chiếc áo lót như vậy chị mới tự tin ra đường.

Thế nhưng mọi chuyện bỗng chốc thay đổi chỉ sau khoảng 4 tháng chị mang bầu. Chẳng hiểu tại sao tốc độ lớn của vòng một lại nhanh hơn tốc độ lớn của thai nhi. Trong khi bụng chị mới chỉ như người nhiều mỡ thì vòng một đã vươn ra đầy kiêu hãnh.

Rắc rối đầu tiên chị gặp phải chính là không quen với việc “vận chuyển” cặp núi đôi đồ sộ này. Thời gian đầu khi vòng một mới phát triển, đôi lúc chị phải ngửa ra đằng sau để bộ ngực không kéo chị ngã lăn kềnh về trước. Nhưng đó chỉ là rắc rối nhỏ và dễ khắc phục. Rắc rối lớn nhất chính là làn da chị có vấn đề vì ngực nở quá to.

Sự phát triển quá lớn của vòng một khiến làn da chị căng ra hết cỡ mà vẫn chưa “ôm” trọn được khối vật chất bên trong nên cứ mỗi ngày trôi qua, vòng một của chị lại thêm những vết rạn đỏ, rất ngứa ngáy và khó chịu.

Nếu ở nhà, chỉ có hai vợ chồng, việc chị thò tay vào vòng một gãi gãi là chuyện quá bình thường. Nhưng ở cơ quan lại khác. Nhiều lúc ngứa quá, chẳng biết làm cách nào khác, chị đành vội chạy vào nhà vệ sinh “giải quyết” cơn ngứa.

Đấy là lúc kiềm chế được, còn những lúc bị cơn ngứa rạn da hoành hành chị thậm chí không nhớ ra mình đang ở nơi công cộng. Giữa bao con mắt, chị thản nhiên cho tay vào vòng một để gãi. Vì sợ gãi mạnh ảnh hưởng tới “bình sữa” của con nên chị cố gắng xoa xoa thật nhẹ. Chính vì vậy, những người xung quanh cứ ngỡ chị đang tự cho tay vào… sờ ti mình.

Chị Thoa cũng khốn khổ vì chửa ngực. Khác chị Liên, khi chưa mang bầu, chị Thoa đã sở hữu vòng một khá đẫy đà. Tới khi có bầu, vòng một của chị phát triển mạnh và nhanh tới mức chị thấy sợ. Mỗi khi chị bước đi, vòng một luôn tiên phong dẫn đầu với độ đàn hồi rất cao.

Chị than thở: “Chỉ riêng việc vòng một nảy lên nảy xuống đã khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi rồi. Vận động mạnh có khi cũng không mất nhiều sức lực bằng”.

Chửa ngực không chỉ mang lại rắc rối cho chị mà con gây phiền toái cho những người xung quanh. Chị vốn là người cao to, với chiều cao 1m73, chị thường xuyên “áp đảo” nhiều đồng nghiệp nam trong cả cơ quan và tòa nhà nơi chị làm việc.

Chị kể, một lần đi trong thang máy chị khiến một anh chàng tí hon suýt ngạt thở. Chuyện là khi anh chàng cúi xuống đất nhặt điện thoại rồi ngẩng mặt lên thì vừa đúng lúc chị với tay sang bên cạnh bấm số tầng cho một chị đứng ở xa. Vì tay không tới, chị phải nhún người để bấm số. Khi chị “yên vị” thì gặp đúng lúc anh chàng tí hon ngẩng mặt lên. Thế là cả bộ mặt anh chàng hứng trọn “phản thịt” của chị.

Loay hoay tìm “thuốc” trị rắc rối

Không phải một lần mà ít nhất bốn lần chị Liên diễn màn “tự sờ ti” giữa thanh thiên bạch nhật. Sau mỗi lần xấu hổ, chị lại tự dặn lòng mình phải cẩn thận hơn. Nhưng phải đến lần thứ tư chị mới hạ quyết tâm tìm “thuốc” chữa trị.

Chị tới gặp bác sĩ sản khoa khám và mua thuốc về bôi. Chị thực hiện khá nghiêm ngặt đơn thuốc của bác sĩ. Bên cạnh đó, chị cũng tìm cách tự cải thiện cho bản thân.

Chị chia sẻ: “Ở cơ quan thì không làm được gì rồi nhưng mỗi khi ở nhà, nếu tình hình căng thẳng quá tôi lấy đá chườm lạnh cho ngực. Nếu tình hình bớt căng thẳng, tôi tắm bằng vòi hoa sen nóng và lạnh vì bác sĩ bảo làm như vậy để cải thiện lưu thông huyết mạch, giúp ngực bớt căng, đau.

“Ngoài ra tôi cũng tuyệt đối nói không với thức ăn mặn, nóng vì chúng làm ngực càng căng và tức hơn. Nghe lời bác sĩ, tôi bổ sung vitamin D, E mỗi ngày” - Chị Liên chia sẻ thêm.

Và kết quả chị đạt được là rất khả quan. Chỉ sau hơn một tháng, bộ ngực đồ sộ không mang tới cho chị nhiều phiền toái như trước kia nữa, đã bớt ngứa vì da đàn hồi tốt hơn.

Trong khi đó, chị Thoa cũng mày mò tìm cách “cầm cương ngựa chứng” ngực khủng của chị. Vấn đề chị quan tâm nhất chính là áo lót. Chị dành nhiều ngày để tìm mua bằng được chiếc áo lót phù hợp. Chiếc áo nào có vấn đề chị bỏ đi ngay.

Chiếc áo lót phù hợp giúp vòng một của chị đi vào khuôn khổ hơn, không còn tình trạng tự do “nhảy lò cò “ như trước nữa. Bên cạnh đó, chị còn mua thêm chiếc áo ngực thể thao mỏng nhẹ để mặc khi đi ngủ. Chiếc áo này có tác dụng giúp vòng một của chị tránh được giãn dây chằng và chảy xệ.
 
Theo A.family
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 15 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Top