Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bất lực vì chồng tự thú thèm khát "của lạ"

Thứ sáu, 20:05 25/05/2012 | Gia đình

Bản thân tôi khi đối diện với sự thật này, tôi cũng rất bối rối. Thậm chí, tôi đã loay hoay rất nhiều lần và tốn nhiều thời gian để suy nghĩ nát óc.

Vì quá dằn vặt và đau khổ, tôi đã hơn 3-4 lần tìm đến chuyêngia tâm lý để được tư vấn online hoặc ofline. Nhưng cuối cùng, cho đến thời điểm này, tôi cũng chưa biết phải giải quyết thế nào với chồng. Và điều cũng tồi tệ hơn khi đây không phảilà lần đầu tiên tôi phát hiện ra sự thật kinh khủng đó.
 
Và bản thân tôi cũng nhiều lần tạo cơ hội thuận lợi cho chồng chuộc lỗi lầm, sửa đổi bản thân. Trước mặt tôi thì anh có vẻ thành khẩn, xin lỗi này nọ nhưng đằng sau anh vẫn chẳng từ bỏ “cơn nghiện” cũ và cách hành xử có phần kín đáo hơn. Dù không tin tưởng chồng nữa nhưng công việc cơ quan bận bịu, lại phải chăm sóc con nhỏ 2 tuổi nữa, tôi không thể theo dõi hay để ý đến anh hàng ngày được.
 
Làm quản lý tại một nhà hàng lớn ở Hà Nội, vì thế chồng tôi đi làm với giờ giấc rất thất thường. Đặc biệt, anh hầu hết làm việc theo ca. Cứ một tuần ca tối thì tuần sau anh lại làm ca sáng. Chưa kể, những lúc anh lấy cớ công việc bận rộn, phải tiếp khách này khách nọ, anh gọi điện về nhà thông báo với vợ: “Đêm nay anh không về nhà” là chuyện như cơm bữa.
 
Tôi biết, ngoài thời gian làm việc, những lúc còn lại chồng tôi vẫn thường xuyên tìm đến các thú vui “check hàng” hay “gọi hàng” kia. Đã rất nhiều lần, tôi bắt gặp quả tang anh lên mạng hoặc lên các web “gọi hàng” để tìm một số điện thoại. Sau đó, 2 người đã nhắn tin trao đổi địa điểm, thời gian và bãi đáp. Cứ sau mỗi cuộc “đi hàng” như thế, điện thoại của chồng tôi lại được xóa sạch các dấu vết. Lúc nào lén kiểm tra điện thoại của chồng là y như rằng tôi thấy tất cả cuộc gọi, tất cả tin nhắn đều trống.
 
Lúc đầu tôi không hề nghi ngờ điều này ở chồng. Cứ nghĩ chồng cẩn thận nên mới dọn dẹp điện thoại sạch bóng như thế. Cho đến một lần, chồng đang tắm trong bồn tắm, ở bên ngoài đang cho con ăn, tôi bất chợt thấy điện thoại của chồng có tin nhắn. Định bụng đưa vào nhà tắm cho chồng nhưng rồi tò mò, tôi cũng mở thử tin nhắn ra xem. Tin nhắn chỉ vẻn vẹn có tên một số máy lạ và hai chữ “Ai đấy?” khiến tôi nghi hoặc.
 
Tối đó, sau khi cho con ngủ xong, như mọi lần tôi lên máy tính làm nốt các phần việc dang dở. Bỗng nhớ đến số máy kia, tôi đã thử lên Google và nhập vào nhập số máy ấy. Thì ra tên của một call-girl trong danh sáchgáigọi. Khi đoán biết được sự thật chồng thường xuyên đi hàng, tôi đã sốc và cực chán nản.
 
Tôi đã dựng chồng dậy ban đêm để truy hỏi. Ban đầu anh chối bay chối biến. Nhưng khi tôi ném vào mặt anh những bằng chứng thì anh mới chịu thú nhận. Anh lại thề thốt, ngọt nhạt xin lỗi. Thậm chí anh còn nói nếu muốn anh thề trước bàn thờ của bố mẹ anh, anh cũng thề luôn.
 
Nghĩ là chồng thành khẩn nên tôi cũng nhủ lòng tha thứ cho chồng.Có khi đóchỉ là một phút lầm lỗi của anh thì sao? Và dĩ nhiên, khi đã quyết định tha thứ thì tôi không baogiờ nhắc lại chuyện này nữa. Vậy mà chồng tôi vẫn chứng nào tật ấy. Anh vẫn thường xuyên lén lút “đi hàng” online để thỏa mãn việc thèm khát của lạ. Biết được điều này, tôi luôn phải sống trong sự dày vò, không yên ổn. Nhưng tôi lại không muốn đứa con trai 2 tuổi của tôi phải khổ.
 
Tôi năm nay đã 28 tuổi rồi, chồng tôi thì 34 tuổi. Tôi biết hiện hàng tuần chồng tôi vẫn lén đi check hàng “tàu nhanh” ít nhất 1 lần/tuần. Tôi đau khổ nhưng không biết làm thế nào để chồng dừng lại. Dụ dỗ, nịnh nọt, thiết quân luật, dọa dẫm tôi đều làm cả nhưng anh thì vẫn chứng nào tật nấy.
 
Phải nói rằng, ngoài “cơn nghiện” này ra, chồng tôi vẫn rất tốt và tâm lý với vợ con. Anh cũng khá lo làm ăn và tích lũy cho gia đình. Nhưng bản thân tôi cứ bị ám ảnh chuyện chồng sex với nhiều cô gái nên thấy rất đau khổ. Nhiều lần tôi đề nghị ly thân, từ chối không sex với chồng nhưng anh đều ra sức phản đối. Chồng lại ra sức làm lành các kiểu và nghĩ về con tôi lại xiêu lòng.
 
Mới đây, 2 vợ chồng tôi lại nói chuyện thẳng thắn về vấn đề này. Vì tôi thẳng thắn nên anh cũng thẳng thắn nói: “Đàn ông thằng nào chả thế. Anh lại là người có sinh lý mạnh và thích chinh phục. Em cứ vờ như không biết anh đi hàng đi. 5,10 phút cho anh giải quyết nhu cầu có là gì, miễn là anh biết tự bảo vệ mìnhlà được. Anh vẫn rất yêu 2 mẹ con em và anh cần cái gia đình này là được. Em cứ ám ảnh với những gì diễn ra sau lưng mình làm gì”.
 
Nghe chồng tự thú trơ trẽn như thế, tôi muốn phát điên lên. Nhưng ngẫm lại cũng thấy có phần anh nói thẳng và nói đúng. Tôi đang không biết có nên tiếp tục sống chung với người chồng “thèm của lạ” như chồng tôi không? Tôi sợ nếu anh “đi hàng” thường xuyên như thế mà rủi có bệnh tật gì thì…
Theo Afamily
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 32 phút trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 3 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 21 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Top