Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắc câu những trái tim nhân ái

Thứ tư, 08:00 29/07/2009 | Gia đình

Giadinh.net - Như thường lệ, cứ trước giờ làm việc đầu buổi sáng, PGS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, lướt nhanh trên các trang báo. ““Trại điên” bên bãi tham ma”, một cái tít hết sức bình dị ở góc dưới trang đầu Báo GĐ&XH, ra ngày 20/4/2009 đã gây sự chú ý đặc biệt đến ông.

“Trại điên” bên bãi tha ma” đó là câu chuyện thương tâm về gia đình anh Trần Tuấn Chỉnh, một cựu chiến binh trở về từ chiến trường B, thôn Thượng Đồng, xã Hiển Khánh, Vụ Bản, Nam Định - một mái ấm với một người vợ ốm yếu và những đứa con bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, nửa điên, nửa dại.

PGS.TS Nguyễn Anh Trí kể lại: “Đọc xong bài báo, nước mắt tôi ứa ra. Trong gia đình có một người điên đã khổ lắm rồi, huống gì là cả một gia đình với 4 đứa con điên dại, hai vợ chồng lại bệnh tật. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, có thể Viện sẽ làm được điều gì đó để giúp cho gia đình này. Sau khi cân nhắc kỹ, tôi quyết định dành ngày nghỉ để cùng cán bộ trong Viện đến thăm gia đình anh Chỉnh”.

ThS. Ngô Mạnh Quân, Trưởng phòng Vận động và Tổ chức hiến máu, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, thành viên trong đoàn kể lại: Sau nhiều lần hỏi thăm đường, chúng tôi về tới thôn Thượng Đồng. Ngôi nhà nằm ngay đầu làng, vẻn vẹn độ 10m2, có lẽ vừa mới xây xong, cửa không khóa. Người hàng xóm tự hào nói với chúng tôi rằng, đó là nhờ sự hỗ trợ chí tình của những tấm lòng hảo tâm. Bên ngoài là nơi nấu nướng, mà người ta tạm gọi là bếp, đến vách còn chưa hoàn thiện, không nhà vệ sinh, không nơi tắm giặt...

Qua những người dân ở xóm, đoàn được biết, những người con của anh Chỉnh hằng ngày nếu kiếm được việc chăn bò thuê thì có thể được trả 1.000 đồng mỗi ngày, hỗ trợ thêm vào tiền ăn của gia đình, nhưng công việc cũng chẳng thường xuyên. Chị Lanh vợ anh, có lẽ bị viêm đa khớp dạng thấp cùng với hậu quả của những căng thẳng thần kinh thường xuyên nên luôn ốm đau. Cả 4 người con đều thiểu năng vận động và trí não. Duy chỉ có đứa cháu ngoại, theo lời những người hàng xóm thì kháu khỉnh và có vẻ nhanh nhẹn nhất nhà. Có lẽ trong tột cùng của khó khăn và thất vọng, đây là niềm an ủi lớn với cả gia đình anh.
 

Giây phút chia tay bịn rịn với PGS.TS Nguyễn Anh Trí và cả những giọt nước mắt lăn dài trên gò má héo gầy của anh Chỉnh (trái) đã nói lên tất cả.  Ảnh: TG


Đoàn của Viện chờ tới hơn 1 giờ đồng hồ, rất nhiều câu chuyện đã được nói, được chia sẻ, vẫn không thấy nhân vật chính xuất hiện. PGS.TS Nguyễn Anh Trí đã có quyết định hết sức nhanh, mua ngay 3 con bò của anh Trần Văn Tràn người cùng làng để tặng gia đình anh Chỉnh. Và thêm nữa, 2 yến gạo, 1kg giò làm quà cho ngày vui này.

Cuối cùng thì phần lớn các nhân vật trong gia đình anh Chỉnh cũng lần lượt xuất hiện. Từ vợ anh, con gái lớn, tới anh và hai cậu con trai Nam và Phương. Thật khó cầm lòng khi chứng kiến cảnh nhà anh có mặt đầy đủ, các con anh luôn ngơ ngác như người lạ, chị Lanh đau yếu, đi lại chậm chạp, bản thân anh luôn ôm bụng do bệnh dạ dày và đại tràng mạn tính hành hạ.

Sau khi thăm hỏi từng người, trước sự có mặt và chứng kiến của đông đảo bà con trong thôn, PGS.TS Nguyễn Anh Trí và cán bộ của Viện đã lần lượt trao những món quà đầy ý nghĩa cho gia đình anh Chỉnh. Kèm theo đó là tặng thêm 3 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ anh chị hoàn thiện căn bếp, bể nước, khu vệ sinh và làm chuồng bò.

Đón nhận những món quà đó, gương mặt của anh Chỉnh, chị Lanh và những người hàng xóm rạng ngời lên trong niềm vui và hạnh phúc. Duy chỉ có hai anh em Nam, Phương, có lẽ rất vui mà không thể hiện được, chỉ biết quấn quýt ngay với những con bò giờ đã là của mình.

Chia tay đoàn, ai đó đã nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má anh Chỉnh. Có lẽ lâu rồi anh không khóc hay nói cho đúng là không khóc được, còn giờ đây anh đang khóc trong niềm hạnh phúc đến nghẹn ngào. Có lẽ niềm vui, niềm tin đã được đốt cháy lên trong anh, rằng còn có nhiều người không thờ ơ với anh, với những người đang gặp khó khăn như anh. Đó không chỉ là sự quan tâm mà còn là sự chia sẻ bằng những nghĩa cử, những hành động kịp thời đầy ý nghĩa.
 
Bàn tay nối những bàn tay

Gần 3 tháng sau bài báo “Trại điên bên bãi tha ma” đến với bạn đọc, ngôi nhà của anh Chỉnh bây giờ đã được hoàn thành, nền nhà được láng xi măng sạch sẽ. Trong nhà có một số vật dụng đáng giá như tivi, quạt, có cái giếng khoan để dùng, có bộ ấm trà để mời khách... Anh Chỉnh xúc động nói: “Gia đình tôi có được như thế này là nhờ bạn đọc Báo GĐ&XH và bà con xóm làng!”.

Cùng với đoàn PGS.TS Nguyễn Anh Trí, đã có nhiều bạn đọc gửi thư, tiền, quà và đến thăm hỏi trực tiếp. Hôm chúng tôi xuống, tình cờ gặp được một bạn đọc tên Huy ở Ý Yên, Nam Định. Huy hiện đang là sinh viên trường Đại học Kiến trúc, khi đọc bài trên Báo GĐ&XH, thấy hoàn cảnh gia đình anh quá khổ nên bắt xe mấy chục cây số sang xin hồ sơ bệnh án để nhờ anh trai mình làm bác sĩ mua thuốc cho gia đình anh Chỉnh chữa bệnh.

Theo ông Trần Đắc Sách, Chủ tịch UBND xã Hiển Khánh, hiện tại, mọi hồ sơ xét duyệt trợ cấp cho gia đình anh Chỉnh xã đã hoàn tất và gửi lên cấp trên.

Hoàng Vững
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 7 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 10 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 1 ngày trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Top