Ảnh minh họa |
Rào cản ấy khiến người đàn ông đến sau và chính họ cũng đều khó có thể vượt qua nếu không có một tình yêu mãnh liệt. Thế nhưng khi đã yêu thì ai cũng đối mặt với thái độ bất chấp.
Lúc ấy sự mê đắm đã khiến lý trí phải “đi chỗ khác chơi”. Vậy mà đến lúc “như đôi đũa ngọc nằm trong mâm vàng”, mọi việc lại khác. Hình bóng của người cũ bỗng dưng lù lù hiện đến như một bóng mây đen báo hiệu giông tố.
Trong căn phòng của nàng có những bức tranh rất đẹp, mỗi ngày tôi đều nhìn thấy và trầm trồ khen nàng có con mắt thẩm mỹ. Một ngày kia, bạn bè đến nhà chơi, tình cờ nàng bật mí là do người chồng cũ để lại. Đang vui, nhưng tôi lại thấy trái tim mình đau nhói bởi chỉ cần nghĩ rằng, dù “thằng chả” không có đây nhưng “tinh thần” vẫn hiện hữu mỗi ngày. Nghĩ và cáu. Cáu và to tiếng với nhau. Mãi đến khi nàng ôm mặt khóc bù lu bù loa, mới thấy mình là kẻ dại dột. Ai đời lại đi ghen với quá khứ? Quá khứ có thật, vấn đề là hãy để cho nó không có cơ hội ngoi lên chi phối, can thiệp vào hiện tại.
Thật ra, nếu người đàn bà đã đồng ý “rổ rá cạp lại”, lúc ấy, hình bóng cũ đã biến mất trong tâm tưởng của họ. Nếu còn chăng cũng chỉ cái nghĩa đối với nhau và nhất là sự thật hiển nhiên “anh ấy là cha của các con tôi”. Vì thương con nên trong một số trường hợp nào đó, vai trò của người chồng cũ vẫn có ý nghĩa quyết định, mà họ (và ta) đành chấp nhận.
Chỉ có ngốc dại mới ghen tuông với dĩ vãng, bởi đơn giản, đã là người đến sau thì phải chấp nhận, dù phải nghiến răng chấp nhận. Thái độ cao thượng đó bao giờ cũng đem lại cho người đàn bà sự tin cậy và cảm phục. Thì hãy xem đi, trong căn phòng của nàng vẫn còn đó hình ảnh cười hơn hớn với chồng cũ đó thôi. Bực mình không? Tôi có là thánh nhân đâu mà bình tâm như vại? Nhưng rồi, hãy nghĩ đến ngày tháng hạnh phúc có thật của nàng. Mình cũng vậy thôi. Chẳng ai có thể chối bỏ quá khứ, bởi nó đã là một phần máu thịt trong đời sống mỗi người. Vậy thì trong tình yêu, hướng tích cực nhất theo tôi vẫn là nhìn về phía tương lai, nói như nhà văn Saint-Exupéry, “cùng nhìn về một hướng” ta sẽ có cách đẩy lùi ám ảnh của quá khứ.
Lê Minh Quốc
Theo PNO