Hà Nội
23°C / 22-25°C

60 tuổi phải nuôi… cháu mọn

Thứ tư, 16:32 13/07/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Nuôi “cháu mọn” khi tuổi cao, sức yếu đã là quá sức với người già. Nhưng cơ cực hơn, các “cháu mọn” này lại nhiễm H trong khi các ông bà gần như không có chút kiến thức về HIV.

Khi 3 đứa con còn lít nhít, người chồng đã ruồng rẫy vợ để theo người phụ nữ khác. Vất vả nuôi con đến tuổi trưởng thành, bà Tuyết những mong dựng vợ, gả chồng cho các con để an nhàn hưởng tuổi già. Ai ngờ, chưa đầy 8 năm sau ngày cưới, cả hai vợ chồng người con trai đầu đã về thế giới bên kia để lại hai đứa con cho bà nuôi nấng.
 
“Dấu cộng” oan nghiệt

Qua lời giới thiệu của chị Nguyễn Thị Minh - Chủ nhiệm CLB Hương Sen (một tổ chức hoạt động vì người nhiễm HIV tại Hà Nội), chúng tôi tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Tuyết (Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội).
 
Bà Tuyết già hơn nhiều so với tuổi 60. Bà nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Các con tôi kéo nhau “đi” hết rồi. Ở bên cạnh tôi giờ chỉ còn hai đứa cháu bệnh tật. Cũng vì căn bệnh AIDS mà gia đình tôi mới ra nông nỗi thế này!”.
 
Hàng ngày bà Tuyết vẫn giảng dạy cho các cháu học bài.

Giọng bà Tuyết trầm xuống khi kể lại tấn bi kịch của gia đình. Bà kết hôn khi mới 19 tuổi, sau đó lần lượt sinh 3 đứa con đẹp đẽ, kháu khỉnh. Khi con trai đầu lên 8 tuổi, chồng bà Tuyết đã bỏ vợ con đi lấy vợ hai. Từ đó, người đàn bà bị chồng phụ tình khi chưa đến tuổi 30 đã quyết ở vậy nuôi các con khôn lớn.

Năm 2001, người con trai đầu của bà Tuyết là Chử Huy Trương lập gia đình với người vợ kém 4 tuổi ở cùng quê. Năm sau, chị vợ có thai và sinh đôi hai cậu con trai kháu khỉnh. Cũng thời điểm này, anh Trương bỗng nhiên gầy sụt, ốm yếu, chân tay mọc đầy mụn.
 
Sau khi đưa anh Trương đi khám bệnh, bà Tuyết rụng rời khi hay tin con trai bị nhiễm HIV. Không muốn tin vào sự thật, bà đưa con thử máu lần nữa tại Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả vẫn là cái dấu cộng dương tính nghiệt ngã. Sức khỏe anh Trương đi xuống trông thấy. Năm 2003, anh Trương qua đời. Sau đó, người vợ đi xét nghiệm cũng đau đớn khóc ngất khi nhận kết quả dương tính với HIV.
 
5 năm sau cái chết của chồng, con dâu bà Tuyết cũng từ giã cõi đời. Bà Tuyết đưa hai cháu đi xét nghiệm, "dấu cộng" lại một lần nữa trùm lên số phận hẩm hiu của hai đứa trẻ.
 
Đang trò chuyện với bà Tuyết, hai đứa trẻ giống nhau như hai giọt nước bước vào nhà. Cả hai đều có nước da trắng trẻo, bụ bẫm, đôi mắt sáng, đôi tai to, vầng trán cao thông minh. Trông hai bé, thật khó có thể nghĩ chúng đang mang trong mình căn bệnh chết người.
 
Do được bà chăm bẵm kỹ lưỡng, đầy đủ dinh dưỡng, sinh hoạt điều độ, nên dù có H từ 11 năm nay, hai cháu vẫn rất khỏe mạnh, ít bệnh tật. Tuy nhiên, điều khiến bà Tuyết lo lắng là năm nay, không thấy cháu Hà tăng cân gì cả. Bà sợ sức đề kháng của Hà đã không thắng nổi căn bệnh khủng khiếp kia.

Cũng theo bà Tuyết, lúc con dâu mất, bà phải thay các con chăm cháu. Từ khi hai cháu được uống thuốc ARV, dù đi làm bận bà cũng phải chạy về cho các cháu uống thuốc vào các giờ cố định, không được sai một giờ nào, bởi bà sợ nếu sai thời gian, thuốc sẽ mất tác dụng.
 
Do hai bé điều trị theo hai phác đồ khác nhau nên mỗi tháng bà Tuyết phải mất vài lần đến BV Nhi T.Ư nhận thuốc. Bởi thế, bà chẳng dám đi đâu, thậm chí ở quê có giỗ cũng không dám về vì sợ không ai chăm hai cháu. Dù đã 60 tuổi nhưng bà vẫn chưa thoát cảnh chăm con mọn.
 
Vừa gánh nhiệm vụ là bà - ông, cha - mẹ, bà Tuyết còn kiêm cả nhiệm vụ giáo viên.

"Ngôi nhà ma" vì có... AIDS
 
“Thương hoàn cảnh gia đình, nhiều tổ chức đoàn thể cũng động viên tôi gửi hai cháu cho Nhà nước nuôi dưỡng, nhưng tôi không nỡ xa cháu. Tôi sống được đến lúc này có lẽ là vì chúng. Tôi còn sức lực, còn cố gắng chăm chút cho chúng nó” - Bà Tuyết nói. 
Từ ngày biết gia đình bà Tuyết có “AIDS ghé thăm”, ngôi nhà của bà bị hàng xóm coi như nhà ma, không ai đến chơi, chỉ có bóng của 3 bà cháu lầm lũi ra vào. Sự xa lánh của cộng đồng, cùng với cái nghèo dai dẳng khiến bà Tuyết “muốn chết đi cho đời được thanh thản”, nhưng hai đứa cháu thơ dại vẫn còn đó níu giữ bà lại.

Hai em sinh đôi Hà và Hải đến tuổi đi học, bà Tuyết xin cho cháu vào học nhưng nhà trường không nhận vì nghi ngờ cháu có H. Hiệu trưởng đã yêu cầu bà Tuyết cho cháu đi xét nghiệm HIV/AIDS ở Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS. Dù làm mọi việc, nhà trường vẫn kéo dài thời gian nhập học của hai đứa trẻ. Thất vọng, bà Tuyết ngậm ngùi đưa cháu về nhà, hàng ngày tự dạy các cháu học.

Sau khi CLB Hương Sen tác động tới nhà trường, hai cháu đã được nhập học nhưng... 2 anh em ngồi riêng một lớp. Cho đến nay, dù các cháu đã học lớp 4 nhưng vẫn học riêng, mỗi ngày học 2 tiếng môn Toán và Tiếng Việt. Giờ ra chơi, hai cháu lủi thủi chơi với nhau.
 
“Những ngày đầu hai cháu đến trường bị bạn bè xa lánh, chúng buồn lắm. Tôi chỉ mong các cháu đến lớp được các thầy cô và bạn bè thương yêu” - Bà Tuyết buồn bã nói.

Học ở trường được ít thời gian, ít môn, chính vì vậy bà Tuyết lại kiêm thêm nhiệm vụ “giáo viên” giảng bài cho các cháu mỗi khi ở nhà. Sau giờ nghỉ trưa, ba bà cháu lại mang sách ra ngồi học. Bà Tuyết làm một tấm bảng treo ở cầu thang để tiện giảng cho các cháu.
 
Có chỗ nào chưa hiểu bà lại nhờ các thầy cô chỉ thêm để về dạy lại. Nhiều lúc đang học, cháu bảo “bà vừa là bà nội, ông nội; vừa là bố, vừa là mẹ, bà giỏi nhỉ’, bà Tuyết nghe mà buốt nhói lòng.

Mặc dù mắt đã mờ, chân chậm lại nhưng sáng nào bà Tuyết cũng phải dậy từ 5 giờ sáng để lo mọi việc trong gia đình như: Nấu cơm, giặt giũ, sau đó vội vã đi chợ. Buổi trưa lại tất tả quay về nhà chăm sóc hai đứa cháu bệnh tật. Nguồn thu nhập chủ yếu chỉ trông vào 700.000 đ/tháng nguồn trợ cấp mất sức lao động và mỗi đứa cháu được 340.000 đ/tháng tiền trợ cấp xã hội. Vì vậy, dù chi tiêu hết sức tằn tiện nhưng gia đình bà Tuyết vẫn không đủ ăn.
 
Bà Tuyết kể: Có lần tôi ốm lên giường nằm nghỉ, cả nhà đã loạn lên, hai đứa cháu không có gì ăn, sức khỏe gầy rộc cũng nằm một chỗ. May mà có ông cậu ở quê ra nên ba bà cháu mới qua khỏi”. Vì vậy, mong ước lớn nhất của bà bây giờ là ông trời đừng bắt bà ốm, vì nếu nằm một chỗ thì hai đứa cháu sinh đôi của bà chẳng biết vịn vào đâu.
 
Phương Thuận
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top