Vào một ngày nắng đẹp được dạo bộ thự thái bên bờ hồ Gươm có lẽ là điều mà mọi người đều thích. Nhưng ít ai để ý đến một Hà Nội khác ngoài sự ồn ào, tấp nập. Mọi người đi dạo hay tập thể dục ở Hồ Gươm có lẽ cũng chỉ để dừng chân, nghỉ ngơi, ngắm mặt hồ yên bình sóng và dòng người qua lại tấp nập. Cái vẻ đẹp dịu dàng của một buổi chiều hoàng hôn khi mặt trời gần khuất bóng, thả mình soi bóng trên mặt hồ thì ít ai quan tâm
|
|
|
Nếu chỉ ngắm ánh mặt trời đang dần khuất soi bóng xuống hồ Gươm, tôi có cảm giác thật yên bình và dễ chịu. Cái cảm giác tưởng như chỉ có thể thấy được ở một vùng nông thôn ngoại thành, thưa thớt dân cư. |
|
|
Những xô bồ, ồn ào xung quanh đều như tan biến trong ánh chiều tà |
|
|
|
Chẳng phải nhìn lên bầu trời mới thấy được mặt trời rực rỡ. Ánh mặt trời trên mặt nước không chói lóa nhưng vẫn thật đẹp |
|
|
|
Bóng Tháp Rùa in trên mặt nước cùng với màu hoàng hôn thật nên thơ |
|
|
|
Có lẽ nếu muốn được thư thái, chỉ nên đến Hồ Gươm vào lúc sáng sớm hoặc chiều tà như thế này |
|
|
|
Và thỉnh thoảng đi dạo Hồ Gươm bạn sẽ bắt gặp cụ già ngồi ôm đàn hát vang những bản tình ca |
Theo Anh Trần