Thứ Ba, 14/08/2012 13:00 (GMT+7)

Cấm tiệt con đi phượt vì sợ bán vào nhà thổ

Xót con đi về đen gầy, sợ con vất vả, gặp nguy hiểm, thậm chí cả nỗi lo con bị bán vào... nhà thổ - đó là lý do các bậc phụ huynh đưa ra để kiên quyết cấm các cô con gái "rượu" đi "phượt".

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

 
Bác Trần Đình Khải (nhà số 11 ngõ 260, Thụy Khuê, Tây Hồ): Sợ các cháu bị bán sang Trung Quốc, vào nhà thổ

Nếu các cháu đi với bạn cùng lớp thì tôi còn yên tâm chứ đi kiểu quen biết trên mạng, biết nhau sơ sơ rồi đi cùng nhau cả một thời gian dài thì tôi kiên quyết phản đối. Sợ nhất là các cháu bị mắc lừa kẻ xấu.

Nếu chỉ đơn thuần là lừa tiền bạc thì còn đỡ, chứ rủ con mình đi rồi bỏ mặc giữa chốn rừng không mông quạnh, không biết đường về hoặc lừa bán các cháu sang Trung Quốc vào các nhà thổ, thì tôi không biết tìm con ở đâu. Vì thế, hai đứa con tôi mấy lần xin đi du lịch bụi với câu lạc bộ trên mạng, tôi đều kiên quyết không cho đi.

Bác Nguyễn Thị Tươi (nhà số 85, đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy): Lỡ có chuyện gì cha mẹ cũng không biết đường mà đến

Con gái đi du lịch bụi nguy hiểm lắm. Chỉ nghĩ đến việc con mình phải cầm lái hàng trăm cây số là tôi đã không thể yên tâm được. Nghĩ đến cảnh con gái vừa đi xa, lại phải trèo đèo, lội suối, ăn uống tạm bợ thì tôi càng lo.

Đi bụi nên phải tự lo tất cả mọi thứ từ A đến Z, không có hướng dẫn viên, không có người quản lý nên tôi rất sợ các cháu không biết đường đi, không may gặp tai nạn. Hơn nữa, tôi không biết được lịch trình đi cũng như các địa điểm mà các cháu đến nên rất khó theo dõi và nếu có chuyện gì xảy ra cũng không biết ở đâu mà đến. Các cháu không nên đi du lịch kiểu đó.

Bác Dương Thị Bình (nhà số 4 - ngõ 251C Thụy Khuê - Tây Hồ): Con gái hơ hớ thế ra đường còn lo nữa là...

Từ ngày bước vào kỳ nghĩ hè, cô con gái 19 tuổi của tôi đã suốt ngày xin phép đi "phượt" với bạn. Thậm chí, nó còn dọa "tuyệt thực". Giải thích nhiều lần mà có chịu nghe đâu, đành phải "nhốt" nó ở nhà, tịch thu hết tiền tiết kiệm.

Con gái hơ hớ thế ra đường đã thấy lo, huống chi còn đi du lịch bụi. Lang thang, vật vờ, nay đây mai đó, tự đi xe hết chỗ này đến chỗ khác, biết có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, cả đoàn con trai, con gái lẫn lộn, ăn chung, ngủ cùng, nhiều chuyện khó lường lắm. Nhỡ xảy ra chuyện thì khổ con mình cả đời mà bản thân mình cũng day dứt không yên. Tôi không bao giờ cho con gái tôi đi du lịch kiểu đó.

Bác Nguyễn Thị Nga (Nhà số 102, Quan Hoa, Cầu Giấy): Con trai thì được, con gái thì không

Con trai đi “phượt” thì còn có thể đồng ý, chứ với con gái đi thì không thể yên tâm được. Con gái tôi sức khỏe không tốt lắm, con gái lại chân yếu tay mềm, từ nhỏ đến lớn chưa xa gia đình bao giờ.

Nhóm bạn đi cùng con gái tôi lại toàn là nữ nên nhỡ ốm đau, bệnh tật, xe cộ hỏng hóc, tai nạn, mất cắp giữa đường thì lấy ai có thể giúp đỡ được? Nếu con tôi muốn đi du lịch để nghỉ ngơi, tôi sẵn sàng xin nghỉ làm để đi cùng cháu. Nhưng đi du lịch kiểu “phượt” thì không được.

Bác Phạm Thị Thìn (nhà số 52, đường Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng): Cho đi 1 năm rồi nhưng giờ quyết cấm

Năm ngoái, con gái tôi cứ đòi đi “phượt” bằng được với bạn cùng lớp. Tôi không đồng ý thì nó bảo là cổ hủ, nó muốn đi du lịch bụi để tiết kiệm tiền cho bố mẹ. Chiều con, nên tôi cũng đành đồng ý. Hơn 1 tháng đi bụi về, nhìn con gái tôi gầy rộc, đen và xấu đi nhiều.

Con gái có nhan sắc là quý giá, phải giữ gìn, chăm sóc cẩn thận, thế mà sau một chuyến đi, tôi đã không còn nhận ra được con mình. Đặc biệt, con gái tôi còn sinh ra thói nói bậy. Nhiều lần tôi nhắc nhở là con gái thì ăn nói phải lịch sự, nhẹ nhàng thì cháu bảo: Con nghe các bạn nói nhiều nên quen rồi. Tôi thực sự không hiểu, đi du lịch bụi là sống, là trải nghiệm để thay đổi thế sao? Năm nay con tôi cũng xin đi tiếp nhưng tôi nhất quyết phản đối.

Bác Hà Văn Thanh (Số nhà 84, Pháo Đài Láng, Đống Đa): Con gái chưa chồng tốt nhất ở nhà

Con gái chưa lấy chồng thì tốt nhất là nên ở nhà. Tôi không bao giờ cho con gái tôi đi đâu xa mà không có bố mẹ, người thân đi cùng. Vì thế, không có chuyện con tôi đi cùng nhóm bạn trai gái lẫn lộn, rồi thích ăn ở đâu thì ăn, ngủ ở đâu thì ngủ, rồi thậm chí đi đâu mà tôi cũng không biết. Con gái mà ăn ngủ kiểu ấy thì dễ bị điều tiếng không hay. Rồi nhỡ trên đường đi xảy ra chuyện gì thì ai đứng ra chịu trách nhiệm?

Theo kienthuc

PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC(1)

  • Vân Nguyễn (15/08/2012 10:44)

    Tôi cũng không bao giờ cho con đi kiểu đó, kể cả con trai. Nguy hiểm lắm, tai nạn lại luôn rình rập.

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân