Hà Nội
23°C / 22-25°C
Chuyện lạ trong lễ cúng giao thừa của người Mường - trâu được ăn trước

Chuyện lạ trong lễ cúng giao thừa của người Mường - trâu được ăn trước

Xã hội

GiadinhNet - Khác với người Kinh ăn tết 3 ngày, thì Tết của người dân tộc Mường diễn ra từ ngày 27 tháng Chạp. Nếu được chứng kiến bữa cơm cúng giao thừa của người Mường, hẳn ai cũng ngạc nhiên chuyện trâu được ăn trước.

LG chung tay cùng tổ chức Habitat For Humanity xây mới và sửa chữa nhà ở cho các gia đình dân tộc Mường tại Hòa Bình

LG chung tay cùng tổ chức Habitat For Humanity xây mới và sửa chữa nhà ở cho các gia đình dân tộc Mường tại Hòa Bình

Xã hội

LG đã trao tặng số tiền 100,000 USD cùng các thiết bị gia dụng để hỗ trợ cho các hộ gia đình dân tộc Mường có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Nữ sinh dân tộc Mường giành học bổng 5,5 tỷ đồng của ĐH Mỹ danh tiếng

Nữ sinh dân tộc Mường giành học bổng 5,5 tỷ đồng của ĐH Mỹ danh tiếng

Xã hội

Bùi Trần Bảo Ngọc, cô gái 9X đến từ mảnh đất Hòa Bình tâm sự, có bố là người dân tộc Mường nên em thấu hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa dân tộc. Đó là nguồn cảm hứng của bài luận giúp Ngọc chinh phục suất học bổng “khủng” đất Mỹ.

Lạ kỳ chuyện đầu năm ăn thịt chó… cầu may

Lạ kỳ chuyện đầu năm ăn thịt chó… cầu may

Xã hội

GiadinhNet - Trong khi phần lớn người dân kiêng thịt chó đầu năm vì sợ “xui xẻo” thì vẫn có những làng ăn thịt chó ngay từ những ngày đầu năm. Thậm chí, theo quan niệm của họ, ăn thịt chó đầu năm mới “hên”, làm ăn trong năm mới “thuận buồm, xuôi gió”.

Thâm cung bí sử (79 -10): Cuộc rượu nhớ đời

Thâm cung bí sử (79 -10): Cuộc rượu nhớ đời

Gia đình

GiadinhNet - Thanh Thiên xin về Mường Động hai hôm và khi về Hà Nội, em gọi điện cho tôi: “Em đang ở nhà hàng Hồng Hạc. Anh đến ngay nhé”. “Sao lại là nhà hàng?”. “Đừng hỏi. Em chờ anh ở đây”.

Về lại chốn “thâm sơn cùng cốc” của Thủ đô

Về lại chốn “thâm sơn cùng cốc” của Thủ đô

Xã hội

GiadinhNet - Khi sáp nhập về Hà Nội, xã Yên Trung, huyện Thạch Thất với “hành lý” mang theo những cái nhất không lấy gì vui: Vùng sâu nhất, vùng xa nhất và nghèo nhất. Sâu và xa nhất không thể thay đổi, còn cái tiếng nghèo nhất, họ quyết tâm thay đổi nó...

Top