“Mưa dầm thấm lâu”
Bà Phạm Minh Châu làm công tác dân số với mong muốn giúp chị em trong phường thoát khỏi cảnh nghèo, biết làm ăn, nuôi con khỏe dạy con ngoan, gia đình hạnh phúc. Vì vậy, ngoài công việc gia đình, bà dành hết thời gian cho công tác DS- KHHGĐ.
Cái khó của phường Nghĩa Tân là người dân chủ yếu sống bằng nghề buôn bán, nên trình độ dân trí còn hạn chế, công việc lại bận rộn cả ngày nên công tác tuyên truyền, vận động bà con thêm phần khó khăn. Song, với tinh thần trách nhiệm cao, niềm đam mê công việc nên bà luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Đối với cộng tác viên (CTV), bà động viên anh, chị em cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Bà thường nói với mọi người: “Công tác DS- KHHGĐ rất tế nhị và nhạy cảm, chúng ta phải chịu khó, kiên trì và nhẫn nại, mưa dầm thấm lâu thì mới đạt hiệu quả cao”. Đối với những cặp vợ chồng sinh con một bề, bà tập trung nhiều hơn, vận động họ không sinh thêm con. Cùng đó, bà đề nghị việc sinh đẻ có kế hoạch phải được đi vào chỉ tiêu của Chi bộ Đảng. Nhờ sự vào cuộc nhiệt tình của Chi bộ và các tổ Đảng, suốt 15 năm qua tổ của bà không có người sinh con thứ 3.
Những lúc rảnh rỗi ở nhà, bà lại đọc tài liệu liên quan đến công tác DS- KHHGĐ để nâng cao trình độ chuyên môn. Bà tự nhủ, làm công tác tuyên truyền, ngoài việc nói tốt phải có trình độ chuyên môn vững vàng. Có như vậy, nói người dân mới tin và thực hiện. Nhiều người dân gọi điện đến nhà bà để được tư vấn về các biện pháp tránh thai, bà sẵn sàng giúp đỡ. Thậm chí, bà còn thu xếp thời gian đưa họ đến trạm y tế, bệnh viện khi được yêu cầu.
Tư vấn các biện pháp tránh thai hiện đại cho đối tượng tại chiến dịch. (Ảnh: PV)
Phải có nhiệt huyết
Từ việc làm của bà cùng những đóng góp của các CTV dân số khác, phong trào DS-KHHGĐ của phường Nghĩa Tân trong thời gian qua đạt được những kết quả nhất định. Số cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại năm sau cao hơn năm trước, tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên bằng không (0%). Với thành tích này, bà nhận được nhiều giấy khen của phường và của thành phố trao tặng.
Hà Nội có 577 cán bộ chuyên trách (CBCT) và gần 10.000 CTV dân số đều có được sự nhiệt huyết như bà Châu. Nhiều người trong số họ tâm sự rằng, để trở thành CBCT và CTV dân số tốt, hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và chính quyền giao cho, trước tiên phải có tâm huyết. Phải xác định được trách nhiệm của mình trước cộng đồng, trước Đảng, trước nhân dân và phải thấy rõ được tầm quan trọng của công tác DS- KHHGĐ.
Dù khi tuyên truyền, tiếp xúc với người dân, các CBCT, CTV dân số gặp rất nhiều điều kiện, hoàn cảnh, muôn hình, muôn vẻ. Có những người tiếp đón họ rất niềm nở, có người không tiếp chuỵên. Bằng mọi cách, các CBCT và CTV dân số đã đưa câu chuyện sản xuất, nuôi dạy con cái trước rồi mới lồng ghép vấn đề vận động KHHGĐ. Nhờ đó, việc vận động người dân thực hiện công tác DS- KHHGĐ mới thành công. Dù thù lao của CTV còn ít, chế độ của CBCT không cao nhưng tất cả mọi người đều hết lòng, tâm huyết, nguyện gắn bó với công tác này với mong muốn mọi gia đình đều phát triển, nuôi dạy con cái tốt, hạnh phúc, góp phần vào sự phồn vinh của đất nước.
Hà Anh