Hà Nội
23°C / 22-25°C

THÂM CUNG BÍ SỬ

Thâm cung bí sử (213 - 1): Tết Canh Tý của Thanh Hoa

Thâm cung bí sử (213 - 1): Tết Canh Tý của Thanh Hoa

Gia đình

GiadinhNet - Tết Canh Tý là Tết của Thanh Hoa. Cả làng tôi nhắc đến tên cô. Cứ có vài ba người ngồi với nhau là người ta kể chuyện về cô. Thanh Hoa về quê ăn Tết bằng một chiếc xe bốn chỗ bóng loáng. Trên trần xe chở đầy hoa, trong thùng xe có 12 túi quà Tết. Quà Tết đơn giản thôi, một hộp mứt, một chai vang và một cái phong bì. Quà Tết là để cô cám ơn những người đã cho cô vay tiền, còn phong bì là số tiền lãi tháng 1/2020.

Thâm cung bí sử (212 - 2): Trích ngang người vô danh

Thâm cung bí sử (212 - 2): Trích ngang người vô danh

Gia đình

GiadinhNet - Liên tiếp ba ngày liền, bà Mậu không đến lấy gạo. Bà là trường hợp khó khăn nhất trong phường. Chồng bà hi sinh thời chống Mỹ. Con gái lấy chồng xa, lại đang bị ung thư nằm điều trị tại bệnh viện.

Thâm cung bí sử (212 - 1): Chuyện xung quanh cái máy ATM phát gạo

Thâm cung bí sử (212 - 1): Chuyện xung quanh cái máy ATM phát gạo

Gia đình

GiadinhNet - Cái máy ATM phát gạo từ thiện đặt ở sân nhà văn hóa phường. Mảnh sân rộng lát gạch đỏ. Bốn hàng ô so le cắm những cái ô tròn để che mưa nắng cho người đến nhận gạo.

Thâm cung bí sử (211 - 5): Cầm vàng còn để vàng rơi

Thâm cung bí sử (211 - 5): Cầm vàng còn để vàng rơi

Gia đình

GiadinhNet -Chợ online của cô Thịnh phát triển rất mạnh. Đơn hàng tăng nhanh, thu nhập của vợ chồng Thịnh cũng tăng nhanh. Thịnh đã khéo giữ chữ tín với khách hàng.

Thâm cung bí sử (211 - 4): Một cơ hội sống khác

Thâm cung bí sử (211 - 4): Một cơ hội sống khác

Gia đình

GiadinhNet - Cái chợ của cô Thịnh rất cần một chiếc máy in laze. Nhưng các cửa hàng điện tử giờ đang đóng cửa. Tôi phải cho cô Thịnh mượn dài hạn cái máy in của tôi. Thay vì ngồi chép đơn hàng mỏi cả tay giờ bấm nút là xong. Khi giao hàng giao luôn cả đơn hàng cho khách, như thế văn minh hơn và tiện lợi hơn. Chợ hoạt động rất hiệu quả.

Thâm cung bí sử (211 - 3): Một cái chợ Vũ Hán

Thâm cung bí sử (211 - 3): Một cái chợ Vũ Hán

Gia đình

GiadinhNet - Thành phố Vũ Hán đã được dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau 11 tuần nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nhưng 10 ngày trước đó lệnh phong tỏa đã được nới lỏng.

Thâm cung bí sử (211 - 2): Thay đổi để tồn tại

Thâm cung bí sử (211 - 2): Thay đổi để tồn tại

Gia đình

GiadinhNet - Hôm sau cô Thịnh sang nhà trả tiền cho tôi, nghĩa là cô ấy chỉ vay tiền tôi có một ngày. "Sao nhanh thế cháu? Có nguồn tài trợ nào vậy?". "Ông nội tài trợ. Ông vừa bán đàn lợn, mang lên cho 10 triệu đồng. Hai vợ chồng làm ăn ở Hà Nội mà phải để ông già nhà quê cứu trợ".

Thâm cung bí sử (211 - 1): Bình rượu chuối hột

Thâm cung bí sử (211 - 1): Bình rượu chuối hột

Gia đình

GiadinhNet - Nhà tôi liền kề với một đôi vợ chồng trẻ. Anh chồng là Cường, lái xe taxi. Cô vợ là Thịnh, giáo viên mầm non. Cô công chúa mới hơn 3 tuổi tên là Thỏ. Họ trẻ trung, sôi nổi và vui tính. Có hàng xóm như thế là may mắn. Căn nhà không phải là một con đò, bến trong thì cắm sào, bến đục thì chèo đi.

Thâm cung bí sử (210 - 5): Hết mưa trời lại sáng

Thâm cung bí sử (210 - 5): Hết mưa trời lại sáng

Gia đình

GiadinhNet - Bà Chung bị bắt vì tội cố ý gây thương tích. Bà Hà rủ bà Chung góp 400 triệu đồng để đầu tư may đồng phục. "Tiền lãi một mùa đồng phục rất lớn. Cứ mạnh dạn đầu tư đi. 400 triệu không là gì cả".

Thâm cung bí sử (210 - 4): Nỗi lòng người vợ

Thâm cung bí sử (210 - 4): Nỗi lòng người vợ

Gia đình

GiadinhNet - Khi bị công an bắt, bà Chung đã bật khóc. Không phải bà sợ công an, cũng không phải bà sợ bị tạm giam. Với một người đến cái chết cũng không sợ thì chẳng có gì làm người ta sợ nữa. Bà khóc vì thương hai con.

Thâm cung bí sử (210 - 3): Lời hứa buổi ban đầu

Thâm cung bí sử (210 - 3): Lời hứa buổi ban đầu

Gia đình

GiadinhNet - Đó là một chiều hè ở Sầm Sơn. Thành đi nghỉ một mình, còn Chung đi cùng cô bạn thân tên là Mai. Sóng bạc đầu xô nhau ào ạt đổ vào bờ. Qua vùng sóng bạc đầu, ra xa một tí, biển êm và xanh. Thành đang bơi cạnh Mai thì nghe cô hét lên: "Cứu! Cứu!" Theo tay chỉ của Mai, Thành trông thấy Chung đang chới với. Hình như cô đã đuối sức rồi.

Thâm cung bí sử (210 - 2): Khoảng trầm của đời người

Thâm cung bí sử (210 - 2): Khoảng trầm của đời người

Gia đình

GiadinhNet - Sông có khúc nông, khúc sâu. Người có lúc vui, lúc buồn. Ông Thành đang ở lúc buồn. Đây là khoảng trầm của đời ông.

Thâm cung bí sử (210 - 1): Ông Thành dở hơi

Thâm cung bí sử (210 - 1): Ông Thành dở hơi

Gia đình

GiadinhNet - Ông Thành đến nhà cô Hạnh (em gái) hỏi vay 20 triệu đồng. "Anh vay tiền để làm gì?". "Để đưa cho nhà bà Hà". "Tức là bồi thường tiền thuốc men và sức khỏe chứ gì?". "Đúng thế. Sự cố xảy ra trong khi tôi đang hết tiền".

Thâm cung bí sử (209 - 6): Tình nhân lại gặp tình nhân

Thâm cung bí sử (209 - 6): Tình nhân lại gặp tình nhân

Gia đình

GiadinhNet - Hành vi thiếu trung thực của Trưởng phòng Makerting đã khiến một ngày làm việc của sếp Quý trở nên rất nặng nề. Ông đóng chặt cửa phòng và treo biển không tiếp khách.

Thâm cung bí sử (209 - 5): Người bị trời hành

Thâm cung bí sử (209 - 5): Người bị trời hành

Gia đình

GiadinhNet - Anh Trưởng phòng Makerting trình Giám đốc Quý một chứng từ trị giá 268 triệu đồng. Đây là số tiền công ty in tờ rơi để quảng cáo. Bên B là nhà in có Giám đốc là bà Vân Khánh. Ngay khi nhận tờ chứng từ này, ông Quý biết là có gian dối.

Thâm cung bí sử (209 - 4): Sự thật không dễ chịu

Thâm cung bí sử (209 - 4): Sự thật không dễ chịu

Gia đình

GiadinhNet - Trong bộ máy lãnh đạo của công ty do ông Quý làm Tổng giám đốc có 5 người gồm: Ông Huân là Phó Tổng phụ trách Hành chính – Tổ chức. Ông Thế Quang là Phó Tổng phụ trách kế hoạch đầu tư. Ông Phú là Phó Tổng phụ trách sản xuất kinh doanh. Ông Tuấn là Phó Tổng phụ trách 63 chi nhánh, còn gọi là Phó Tổng 63.

Thâm cung bí sử (209 - 3): Phép màu của sếp Quý

Thâm cung bí sử (209 - 3): Phép màu của sếp Quý

Gia đình

GiadinhNet - Công ty của ông Quý là một doanh nghiệp lớn, có hàng vạn cán bộ công nhân viên. Tổng hành dinh ở Hà Nội lên tới gần 1.000 người. 70% trong số này được làm việc ở nhà theo phương thức trực tuyến. Công ty không yêu cầu mọi người làm việc hết giờ hành chính mà yêu cầu tất cả mọi người phải xong việc với chất lượng tốt nhất.

Top