Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ chồng thường mâu thuẫn vì hiếm muộn con cái

Thứ năm, 09:48 08/08/2013 | Tâm sự

Chưa có con cái khiến cuộc sống của vợ chồng tôi thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn xảy ra ngày càng nhiều hơn. Lý do chúng tôi cãi nhau không phải vì chuyện con cái mà theo tôi toàn những chuyện nhỏ nhặt không đâu, ai cũng có cái tôi lớn.

Hạnh phúc có lẽ là một điều quá xa xỉ, tôi sinh ra trong gia đình với sự yêu thương của cả bố và mẹ, một điều không may mắn là bố mất lúc tôi chuẩn bị vào lớp 3, em trai bắt đầu vào lớp 1. Mọi sự yêu thương mẹ dành trọn cho cả 2 chị em tôi. Tuy không được sung sướng như con nhà có điều kiện nhưng mẹ không để chị em tôi thiếu thốn thứ gì, nhất là trong việc học hành. Mẹ nói, dù có khó khăn đến đâu, có phải ăn rau ăn cháo mẹ cũng không để chị em tôi không được đi học.

Thấm thoát hơn 20 năm từ ngày bố ra đi, giờ 2 chị em chúng tôi đều có gia đình riêng. Cậu em đã có một gia đình với con trai kháu khỉnh và đáng yêu. Còn tôi, lập gia đình gần 5 năm nhưng vẫn chưa có em bé. Đó chính là nỗi ám ảnh và áp lực lớn nhất của tôi vào lúc này. Gia đình chồng nói chung không ai gây áp lực cho tôi về chuyện con cái cả nhưng bản thân luôn cảm thấy mình rơi vào trạng thái bế tắc.

Trong suốt thời gian đó, chúng tôi đã chữa trị ở nhiều nơi nhưng chưa thấy kết quả khả quan. Chồng nói sẽ cố gắng đến khi nào được thì thôi. Cưới nhau một thời gian, chưa thấy có tin vui khiến tôi như ngồi trên đống lửa. Nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa có con bế con bồng mà nước mắt tôi cứ muốn chảy ra bất kỳ lúc nào. Chỉ có ai trong cùng cảnh ngộ như tôi mới thấu hiểu tất cả. Nhiều lúc ai đó nói đến chuyện con cái mà thấy mình thật tủi thân và bạc phận, đi đâu cũng không dám nhìn mọi người. Họ hàng có việc cỗ bàn tôi thường lấy lý do bận không đi được nhưng nguyên nhân sâu xa là do tôi sợ gia đình họ hàng bên chồng hỏi chuyện con cái.

Bản thân tự cho rằng mình là người vợ tốt, đảm đang mọi chuyện trong nhà, luôn lo lắng chu đáo mọi chuyện và gia đình chồng đều ghi nhận điều đó, nhưng cuộc sống không chỉ cứ thế trôi đi được. Chưa có con cái khiến cuộc sống của vợ chồng tôi thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn xảy ra ngày càng nhiều hơn. Lý do chúng tôi cãi nhau không phải vì chuyện con cái mà theo tôi toàn những chuyện nhỏ nhặt không đâu, ai cũng có cái tôi lớn.

Chồng là một người có một chút tính gia trưởng, hiền lành nhưng cục cằn. Khi vợ chồng cãi nhau, tôi muốn hai người tạm tránh mặt để cơn giận nguôi đi, lúc khác rồi nói chuyện sau, nhưng chồng rất độc đoán, yêu cầu tôi dù có cãi nhau vẫn phải ngồi đó, không được đi nơi khác. Tại sao chồng lại cứ bắt tôi phải làm theo những điều như thế?

Nói chung còn rất nhiều chuyện chồng áp đặt suy nghĩ của anh vào tôi. Nhiều lần, khi lâm vào cảnh bế tắc không lối thoát, tôi từng nghĩ đến cái chết để giải thoát mình, nhưng tôi chết lại khổ cho mẹ và em, tôi phụ công sinh thành của bố mẹ chăng? Tôi đã nói rất nhiều với chồng rằng cứ níu kéo cuộc sống này thì tôi còn khổ nhiều, nhưng bản thân anh như muốn khẳng định với tôi một điều gì đó là tôi sai. Các bạn có tin rằng, ngần ấy năm lấy nhau mà tôi sống trong nước mắt nhiều hơn tiếng cười không?

Tôi luôn phải gồng mình để sống và giấu giếm mọi người về tâm trạng thật sự của mình. Tôi lo sợ mọi người quan tâm rồi hỏi han sẽ làm tôi tủi thân vì vốn là người mau nước mắt. Đã nhiều lần tôi nói muốn chia tay vì cuộc sống cứ cãi vã nhau bởi những chuyện không đáng như thế thì sống chung đâu có hay gì. Vợ chồng tình nghĩa cả đời, ở với nhau ngần ấy năm mà còn không hiểu nguyên tắc để giữ gìn hạnh phúc gia đình thì tốt nhất nên chấm dứt sẽ tốt hơn.

Nói thật, bản thân tôi thì không sao nhưng tôi sợ mang tiếng cho gia đình, mọi người sẽ bàn tán nhiều. Liệu một người bỏ chồng như tôi có được xã hội chấp nhận? Còn cứ tiếp diễn cuộc sống như thế này chắc tôi phát điên lên mất. Mong độc giả cho tôi lời khuyên vì hiện tại cuộc sống của tôi đang lâm vào bế tắc kinh khủng. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Ngà
Theo VnExpress
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Tâm sự - 2 giờ trước

GĐXH - Mẹ chồng tôi đúng là quá thủ đoạn, bà bắt vợ chồng tôi ra ngoài ở là có ý đồ riêng.

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Tâm sự - 2 giờ trước

Mặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Tâm sự - 6 giờ trước

Anh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự - 19 giờ trước

GĐXH – Nghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Tâm sự - 21 giờ trước

Tôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Tâm sự - 23 giờ trước

GĐXH - Không đành lòng chịu cảnh bị mẹ chồng chèn ép, con dâu đã nghĩ cách để mẹ chồng thay đổi.

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Tâm sự - 1 ngày trước

Mẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.

16 năm sống với dượng, tôi chuyển từ ghét sang thương ông nhưng chẳng thể đền đáp được ân nghĩa

16 năm sống với dượng, tôi chuyển từ ghét sang thương ông nhưng chẳng thể đền đáp được ân nghĩa

Tâm sự - 1 ngày trước

Mẹ tôi qua đời, tôi tiếp tục ở với dượng chứ không về sống với bố đẻ.

Chồng có kế hoạch đi mua đất nhưng giữ bí mật với vợ, tôi cay đắng khi biết lý do

Chồng có kế hoạch đi mua đất nhưng giữ bí mật với vợ, tôi cay đắng khi biết lý do

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Những chuyện xảy ra gần đây như giọt nước tràn ly, càng thôi thúc tôi phải kết thúc cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt để làm lại cuộc đời.

Chồng tận mắt nhìn thấy sự thật vợ trẻ phải 'tăng ca', tay trong tay âu yếm cùng người tình

Chồng tận mắt nhìn thấy sự thật vợ trẻ phải 'tăng ca', tay trong tay âu yếm cùng người tình

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thực sự ngạc nhiên với lý do cặp bồ của vợ anh, bởi anh là người chồng tốt, hết lòng lo lắng cho cuộc sống gia đình. Vậy mà vợ anh còn trách chồng ít dành sự quan tâm cho cô ấy, nên cô ấy ngã vào lòng trai đẹp biết chiều chuộng ham muốn bản năng của mình.

Top